1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    chu cha, chán quá, mình thấy sao mà cơ thể đau nhứt quá, thôi hãy dừng những tháng ngày sa đoạ, xin Đức mẹ hãy nhớ đến con và thương lấy con...
  2. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, bác phán thế em e tổn thọ quá. Cùng vào quán lâu lâu lại ngó thấy nhau, hôm nay bác đã có lời, thôi thì cung kính không bằng vâng mệnh, xin cùng cạn chén, cùng cạn chén
    Em gái đâu rồi nhỉ, từ tối qua đến sáng nay chạy đi đâu mất tiêu!!!
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Em đây, 2 anh uống XO nhé.
    Trời lạnh quá, đại hàn mà, nên có lazy chút xíu
    May ra năm nay có tuyết rơi chăng?
    Trắng xoá, lạnh buốt, giao thông tắc nghẹn, trẻ em nghỉ học, nô nức ra chơi đùa, người lớn lặng lẽ bên ly cafe, rượu, tìm chút ấm áp bên bạn bè, người thân... Đó là những hình dung của Fieu về một mùa tuyết.
    Trong những ngày đông lạnh giá này, heomay, danhaiphong, ngumo là niềm an ủi của Fieu để có thể bật máy tính, ol.... Cám ơn cuộc đời nhé
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Em gái bé bỏng,
    Trời lạnh, nơi phố thị phồn hoa, người người đi lại hối hả, ít ai để ý thấy những số phận đang vật vã bên vỉa hè trong chiều đông buốt giá, ngoài kia thôi, chỉ cách nhau có khúc sông cạn, là số phận của hàng chục con người đang bươn chải với cuộc sống hàng ngày, thậm chí họ còn không muốn có Tết!!!
    Nơi hoang vu thảo dã, gió tuyết bay ngập trời, kẻ lữ hành căng mắt nhìn phương hướng, chân đạp hối hả nhằm đến đích trước khi trời sập tối....
    Cuộc sống không chỉ có hạnh phúc, mà còn có cả đau khổ, không chỉ có bình yên chăn ấm nệm êm, mà còn có cả bão giông sóng gió.....
    Hãy cố gắng lên em gái, bên cạnh em ít nhất cũng có 3 người bạn .....Cứ mỗi tối, nhận được bài viết của nhau, vẫn mỉm cười, và ngủ ngon vì tin rằng ngày mai sẽ lại là 1 ngày mới....
    Nâng cốc nào, vì 1 năm mới sắp đến rồi
    Tặng các bạn của tôi bài hát mừng Xuân mới:
    http://nhac8.com/#song18326
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    May mắn, mình vẫn có cơm ăn, áo mặc lúc đông về lạnh buốt. Có Tết quây quần bên gia đình... Sẽ trân trọng những điều tưởng như giản đơn đó.
    Hứa với bản thân, sẽ luốn cố gắng, nỗ lực, phấn đấu cho gia đình, cho xã hội và cả cho những con người kia đang lang thang không bờ bến, ko nơi dừng chân.
    Cái đáng sợ nhất của con người là gì hả anh XO?
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Em gái bé bỏng,
    Đáng sợ nhất của con người ư??? Hừm, câu hỏi hơi khoai, thôi thì anh cũng vác sách Tàu ra mà nói vậy, gì thì gì chứ khoản nói phét thì là nghề của chàng rồi mà em
    Có người thì cái đáng sợ nhất có thể là sự tàn bạo không nương tay với kẻ thù, sẵn sàng xuống nước hết trong 1 canh bạc xanh chín....
    Có người thì là sự nhẫn tâm đạt bằng được mục tiêu của mình, sẵn sàng làm mọi việc kể cả thú tính nhất, dã man nhất, theo kiểu ai theo ta thì sống, chống ta thì chết...
    Có người thì đáng sợ ở sự thâm trầm, buồn vui không lộ ra mặt, đây là kẻ thực sự đáng gờm, không ai có thể lường trước họ nghĩ gì, sẽ làm gì....
    Có người thì đáng sợ ở chỗ họ vô tình, không quan tâm đến bất cứ thứ gì trừ họ, họ thản nhiên trên nỗi đau đồng loại, họ thờ ơ với vận mệnh quốc gia....
    Còn nếu ý em hỏi là con người sợ nhất điều gì thì lại là 1 ý hoàn toàn khác
    Có người sợ ma, sợ bồ, sợ sếp, sợ vợ...
    Có người sợ là con đường mình đi không biết đến bao giờ mới đến đích, và đáng sợ hơn là không biết đích của mình đang ở đâu,
    Có người sợ cảm giác cô độc, nên lúc nào họ cũng phải cố lấp đầy thời gian trống của mình bằng 1 việc nào đó, chứ nếu ngồi yên, họ sẽ không chịu nổi
    Đại khái thế, không hiểu là câu trả lời của anh đã trúng ý của em chưa???
    Mà đêm hôm còn chát chít, nhớ đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá...
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi vu vơ thôi, vì nghĩ rằng sẽ ko có câu trả lời.
    Mỗi người sẽ có 1 cái sợ hãi riêng
    Khuy rồi, quán trọ yên tĩnh quá. Không còn 1 ai thức cả.
    Có nên hú một tiếng, cho mọi người tỉnh giấc ko nhỉ?
  8. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Thế nỗi sợ của em gái là gì???
    Mà khuya thế vẫn online, lại còn định khua hết mọi người dậy à?/? Đi ngủ đi...
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chán nản vô cùng vô tận
    Mỗi sáng dậy chả muốn đi làm nữa.
    Biết rằng bực mình với một kẻ hồ đồ vớ vẩn là không nên, không cần thiết, hao tổn mất mấy con nơ ron thần kinh quý giá.
    Nhưng vẫn bực điên lên. Cộng thêm bao nhiêu là trục trặc, bao nhiêu công việc dồn đến không xử lý kịp thời
    Chán quá, kinh khủng nhất là không thể san sẻ với ai được, người mình cần nhất thì luôn luôn muốn mình bỏ hết đi, thôi đi, trở về cuộc sống yên bình nhạt nhẽo đi.
    Cảm giác cô đơn thật là kinh khủng
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Em gái sợ 2 thứ: cô đơn và lời hứa hẹn.
    Sợ cô đơn vì khi đó mình chơ vơ 1 mình trên thế giới, thui thủi một mình mà không biết ngày mai nên làm gì. Và lúc đó sẽ tự hỏi? Sự tồn tại của mình có ích cho ai nữa không?
    Sợ lời hứa hẹn bởi lẽ lời hứa làm cho người ta có quyền hy vọng. Mà nếu hứa hẹn rồi, để người ta thất vọng thì sẽ là... thảm hoạ, sự tổn thương. Thế nên, em gái ít khi hứa hẹn, thường là cứ âm thầm lặng lẽ làm thôi
    Các thứ khác có thể nỗ lực, vượt qua. Sợ nghèo đói ư? Mình có đôi tay, bàn tay ta làm nên tất cả. Sợ tình yêu ư? Mình tránh xa nó ra thì đâu có ai làm tổn thương mình nữa?
    Những gì thuộc về cảm giác, liên quan đến tinh thần, tình cảm là sợ lắm. Đôi khi cũng sợ mình mất đi niềm tin vào con người, cuộc sống. Nhưng niềm tin có thể lấy lại được . Không ngại trao đi tình cảm, và cũng không cần đòi lại điều đó

Chia sẻ trang này