1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai,ngày kia,.............
    Thời gian thì cứ dần trôi...........
    Tự nhủ lòng:Sẽ sớm dứt điểm.Để mỗi tối ta không còn phải nghĩ ngợi.........
  2. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 và vàng 2 sao mâu thuẫn nhau vậy em gái???
    Đã sợ yêu sao lại còn khao khát yêu và được yêu???
    Thực sự, hãy dẹp yên bão giông trong lòng trước khi giương buồm ra khơi tìm bến bờ bình yên mới, em gái ạ!!!
  3. heomaybm

    heomaybm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Vàng 1 và vàng 2 sao mâu thuẫn nhau vậy em gái???
    Đã sợ yêu sao lại còn khao khát yêu và được yêu???
    Thực sự, hãy dẹp yên bão giông trong lòng trước khi giương buồm ra khơi tìm bến bờ bình yên mới, em gái ạ!!!
    [/quote]
    bạn danhaiphong nói đúng đấy...(cho bon chen tý nhe...) Vậy mà có người "...chỉ mong được bình yên thôi..." mâu thuẫn nhỉ danhaiphong nhỉ
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    bạn danhaiphong nói đúng đấy...(cho bon chen tý nhe...) Vậy mà có người "...chỉ mong được bình yên thôi..." mâu thuẫn nhỉ danhaiphong nhỉ
    [/quote]
    Không sao đâu mà Heo may......
    Phụ nữ luôn có những cung bạc tình cảm thất thường, thoắt nắng thoắt mưa, vừa cười nói vui vẻ thì lại khóc như bị công an vồ vì không đội mũ bảo hiểm, đại khái thế...
    Trêu chọc em gái chút thôi, chứ chỉ cần tinh ý, đọc kỹ các bài viết của em gái là biết ngay ấy mà, phải không nhỉ???
    Cố lên em, cuộc sống như 1 dòng sông chảy, không ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông, rồi mọi thứ sẽ lại qua, và đến khi nghĩ lại, em sẽ thấy nhẹ nhàng, cũng bình thường như bao câu chuyện bình thường khác trong cái cõi luân hồi hỗn độn này....
    Một chút thất bại sẽ cho em thêm kinh nghiệm mới, một chút vấp ngã sẽ khiến ta có bản lĩnh hơn....
  5. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    người điên yêu mới nhiều,và yêu nhiều thì sẽ có người hoá điên
  6. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hoang mang.....
    đến bao giờ mới kết thúc đây
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    @danhaiphong, heomay:
    Chỉ là một mơ ước, khát khao 1 tình cảm, muốn trao đi... nhưng rồi lại sợ....
    Sợ gì nhỉ? Sợ phá vỡ cuộc sống yên bình hiện nay. Như bây giờ, đã đủ để sống, đủ để hạnh phúc rồi Không cầu mong, hay cố gắng bon chen gì nữa.
    Đôi lúc lại sợ mama với những áp lực: 25t rồi, con gái...
    Mâu thuẫn quá. Chịu, em cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa
  8. heomaybm

    heomaybm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đùa em gai vậy thôi...quan trọng là phải giữ sức khỏe...làm 1 ly em nhé...
  9. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Rượu vang nhé heomay.
    Tốt cho sức khoẻ, kéo dài tuổi trẻ hơn Hôm nay đọc 1 bài báo thầy nó nói thế.
    Hix, hok nghĩ ngợi linh tinh gì nữa, già người, chóng chết thui Tận hưởng cuộc sống yên bình như hiện nay là đủ rồi
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Hok phải dành cho mình nhưng cũng cứ cảm ơn
    B+

Chia sẻ trang này