1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Đang phân vân là không biết có nên gọi là "chị" Fieu nữa không
    Thế mà hôm qua call lại bảo là chờ tí Làm em một mình đứng giữa đường,trời thì mưa chờ
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua không đi tăng 2 , tưởng về nhà người iu đón, ai ngờ đi với ông khác. Buồn ra làm hai chai ruợu ọtt bát ốc và chục trứng chim cút. Trời thì mưa mà trong lòng càng muốn khóc
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh ...
  4. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngồi vào máy là không dứt ra nổi .
    Đi ngẩu thật đơi .
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Đời thật dang dở.
    Nhiều lúc chết dí ở cái quán trọ này, hú ko ai lên tiếng. Cái di động thì nằm im như chết. Lắm lúc nó lại kêu suốt, điếc cả tai. Điếc đến mức muốn tắt máy.
    Lúc thì chả ai rủ đi cafe, mà mình rủ cũng ko đắt Ghét thế. Lại có lúc đến 4 lời mời rủ cafe trong 1 buổi tối
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không đến nỗi tệ.
    Ngoại trừ cái bữa "cơm văn phòng bình dân" trưa nay ra, ăn như dở hơi!
    Film cũng dở hơi ở cái kết thúc, được cái chết chóc nhiều
    Đêm nay chắc gặp ác mộng mất.
    Đau tay. Cả buổi chiều chơi trò đập cá sấu và đấm bốc! Đau cả tay! Người thì mệt phờ.
    Đi ngủ sớm thui
  7. girlcuoide1

    girlcuoide1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Lạ kinh !!!
    Dạo này ban ngày mình làm việc vất vả...lao lực....kiếm đc nhiều xiền lắm...tiền mình kiếm đc trong 1 ngày làm việc tính bằng Tr cơ mà.
    Mệt....định là tối sẽ ngồi spam cho giải toả đầu óc,cho đỡ xì trét...
    Thế mà lên mạng tự dưng lại thấy sao mà ghét spam thế...nhìn thấy mấy người cứ spam điên cuồng cũng cảm thấy ức chế luôn
    ...Bỗng nhiên thương các mod.....Bỗng nhiên mình thấy lo lắng,mình thấy người spam theo kiểu "phá hoại" mà thấy bực cả mình...cứ làm như thế,chả mấy mà TTVN thành cái bãi rác(mà thực ra bây giờ cũng gần thế rồi).
    Nói chung là tự dưng thấy nhạt nhẽo sao ý nhỉ....

  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay muốn lang thang...muốn trở về những ngày xưa cũ, muốn uống say...muốn buông mình. Yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhớ anh nhiều, nhớ da diết mà cứ nhấc điện thoại rồi lại buông xuống. Không làm gì sai, không thấy có gì trong đó để anh phải nghi ngờ, vậy mà anh trả lời thất v ọng quá. Chính anh là người im lặng, là người không muốn nói chuyện, gọi anh anh cũng không nhấc máy...Buồn...Mở yahoo nhìn nick mọi người online rồi lại offline mà không thấy nick anh đâu. Muốn khóc nhưng không khóc được. Đâu phải cái gì cũng khóc. Mọi người bảo cứng rắn lên, cứ im lặng rồi anh sẽ phải là người liên lạc. Ừ, thì cứ hi vọng thế. Còn nếu không cũng không biết làm sao. Xa quá mà...chỉ biết ngồi đợi vậy thôi. Anh à, em yêu anh!!!!
  9. BBSieuQuay7

    BBSieuQuay7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thích một người
  10. jumanji99

    jumanji99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay phải học hành tử tế thôi .

Chia sẻ trang này