1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi không bao giờ thuộc về mình.
    Mọi thứ có thế níu kéo, cố gắng, nỗ lực... nhưng khi tình cảm đã hết, thì mọi việc mình làm đều là vô ích.
    Mạnh mẽ lên nhé
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Không học tập, ko làm việc, ko mục tiêu phấn đấu.
    Cảm thấy sống thế này thì lãng nhách quá!
    Ước gì được chết đi 1 lúc nhỉ ? Để rồi cảm nhận cuộc sống đang tươi đẹp
  3. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Ko mục tiêu phải tìm cho mình mục tiêu, nếu ko sẽ ko có cảm giác gì ở c/s.
    Ko phải muốn có mục tiêu là có, nên phải xác định cái thực sự mình muốn.
    Fiêu
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua trong chờ đợi, nhớ nhung!!! Em không tin là anh hết tình cảm với em và lần này em thấy mình thật là giỏi. Không gọi cho anh, không nhắn cho anh. Ngày mai em sẽ đi đến ngày kia em mới về. Lúc đó anh đi làm rồi. Chủ nhật em lên chỗ học, tuần đầu không có internet vậy mình sẽ không gặp nhau được. Thứ 6 tuần sau em mới về, tối chắc cũng không online được. Nếu anh không chủ động gọi cho em thì có nghĩa là hơn 1 tuần mình sẽ không nói chuyện với nhau. Có lẽ là đủ để anh suy nghĩ, để anh hết giận em phải không??
    Hôm qua em thức đến 2h sáng, hì hục ngồi tìm cái bộ phim hoạt hình anh thích xem. Nhưng cuối cùng em tìm không ra. Cũng không sao, bao giờ mình làm lành lại thì em sẽ tìm ra. Mà kể ra cũng buồn cười thật. Các đôi khác thì con gái thường là người giận dỗi, còn con trai thì phải dỗ dành. Còn mình thì ngược lại, em chẳng dỗ anh đâu, nhưng em sẽ không là người chủ động trước đâu. Người ta nói con gái Á châu phải tế nhị, phải tinh tế, phải sâu lắng. Hình như em không thế. Em luôn muốn có chuyện gì thì phải nói chuyện với nhau cho ra nhẽ, rồi để thời gian suy nghĩ chứ em không thích kiểu giận nhau mà không biết chuyện gì xảy ra.
    Thôi mệt lắm rồi, tối nay em sẽ tắt máy nhé,dể không phải suy nghĩ xem có nhắn cho anh hay không. Em mong là mình sẽ lại vui vẻ như xưa. Yêu anh nhiều.
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhiều nhé. Hi vọng đó chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ thôi. Hi vọng là mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp. Sống không được mất niềm tin phải không. Chúc luon vui vẻ nhé.

  6. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy ...Bị bắt sang nhà bác ăn giỗ ...Hum nay giỗ bà nội ...Cũng chẳng mún sang lắm ...Về leo lên giường ngủ tiếpNhg chẳng ngủ ...Lại 1 ngày nữa bỏ làm, cứ nằm đó thôi...Dở hơi thật ...Gọi điện cho con Thủy, khóc mà ko thể dừng đượcMà chả hiểu sao khóc Điên rồ Rùi đi lượn...Trời nắng ấm quá... Lâu lắm mới trốn làm để đi dạo Có lẽ do nhiều áp lực quá nên bị dở hơi Về lại thẫn thờ ...Lại vác xe đi ...Đi ngoài đường thấy cái nhà chẳng ai ở, chui vào đó ngổi Dồ gọi bằng cụ
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đau..đau quá...chịu không được. Người ta chửi cho đấy. Nhục không?? Thôi nhé..chào nhé..từ nay hết rồi nhé. Còn gì nữa đâu khi đã đến như thế. Người ta đuổi đấy...nhục lắm. Vậy mà vẫn ngọt ngào được, vẫn năn nỉ được. Tìm lỗ mà chui đi. Uống thuốc ..xong rượu..hủy hoại đời mình quá. Mọi người nói đúng, mình không thương mình thì ai thương. Ôi...hạnh phúc là gì, tình yêu là gì mà chỉ vào phút trước người ta còn nói yêu, vài phút sau người ta chửi luôn được. Nhục lắm.
  8. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Anh đang cố quên em, cố quên cuộc tình mà anh tưởng là anh sẽ không thể quên được. Anh đi tìm cảm giác, uống rượu tối này sang tối kia, em nhắn tin, em gọi điện anh không hể đáp lại, em có biết em đã làm anh thất vọng và buồn thế nào không? Tại sao em lại thế? Em bảo rằng em muốn làm thế để em iu anh , để anh càng yêu em hơn. Em đã làm anh thất vọng, buồn buồn lắm
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì..đau làm gì..cứ vui lên mà sống. Họ biết họ lại cười vào mặt cho. Cũng chỉ là như một cơn gió thổi qua thôi. Thực ra họ cũng chẳng yêu mình đâu...chơi đến lúc chán thì bỏ thôi..tìm vui duyên mới. Thế thì sao phải khổ nhở. Điên!!!
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, mới được ai đó tặng hoa. 40 hay 50 bông hồng gì đó. Cắm vô 2 cái lọ.
    Phòng mình trông rực rỡ hơn và hơn hết, mình cảm thấy yêu đời.
    Ước gì, cuộc sống mãi như bây giờ nhỉ? Ngừng trôi, lắng đọng, để cho những hân hoan, những niềm vui, niềm tin vào con người còn mãi.
    Mai bắt đầu đi tìm việc thôi Fieu

Chia sẻ trang này