1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    thất vọng ,thất vọng
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Bực miền Bị leo cây tập 2!
    Be calm nào Fieu
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chạy đi đâu đấy Fiêu??? Không lẽ đi xin việc vào ngày CN???
    Ngày CN buồn, chỉ biết ngồi nhìn bàn phím và màn hình, cố kiếm 1 chỗ dựa cho khỏi ngã....
    Lạ thật, có nhiều thứ người khác ao ước không được, với mình thì chỉ với tay là được, trong khi đó, có những thứ bình dị thì không bao giờ có thể có....thôi, đi tiếp thôi, cho dù con đường trước mặt có dài đến mấy, có chông gai đến mấy, cũng vẫn phải đi tiếp thôi, một mình....
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi chùa Hương một chuyến, cho tâm hồn tĩnh lặng. Mỗi lần đi chùa về, dường như là một lần bản thân mình điềm tĩnh, người lớn để giải quyết vấn đề hơn.
    Ngày mai, sẽ là một ngày thanh thản
    Vài hình ảnh muốn chia sẻ với mọi người về động Hương Tích ở Chùa Hương. Mất 1.5h xếp hàng lên cáp treo . Từ cáp treo vào động có 800m, nhưng đi mất 1h Mà có đi được đâu nhỉ? Đông khủng khiếp, chân ko thèm chạm đất Để mặc cho dòng đời xô đẩy. Hic, nhìn đâu cùng toàn người là người. Khá đông người đã bỏ cuộc. May mắn Fieu không nằm trong số đông đó bởi lẽ đã đi đến nơi rồi, thì cố gắng nốt đi! (may mà chưa quá cố )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. o0obankemo0o

    o0obankemo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hơi Shock và hơi đau
    Đời là vậy.... Éo tin được bố con thằng nào
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày đó rùi, cái ngày mà mình chờ đợi đã 5 năm nay.
    Phù, thời gian tính bằng giờ nữa thui mà... sốt ruột quá!
  7. vinabit

    vinabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã thử lang thang một lần trên khắp các box của diễn đàn - những box mà mình quan tâm ... cũng đã chiêm nghiệm nhiều điều, an ủi nhiều, vơi bớt nhiều ...
    Cứ thế nhé cứ thế ...
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Còn 15h là đến giờ phút quan trọng. Hồi hộp quá.
    5 năm nỗ lực, cố gắng.
    Không êm đềm, yên ả như những năm tháng học sinh.
    Thời sinh viên là những thử thách. Đã có lúc ngưng việc học, lao vào làm việc, kiếm tiền. Nhưng rồi papa đã thức tỉnh, cái trước mắt chỉ là phù du thôi con àh. Còn quãng đường sau này nữa.
    Sau ngày mai, mình sẽ đi tìm việc nè, rồi làm việc, kiếm xiền và đi du lịch! Người nhớn rùi, Fieu nhỉ?
  9. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Xong.
    Như vậy là đã xong.Mất hết... niềm tin,hy vọng,sự tin tưởng vào những người mình đã quá tin,vào bản thân. Thế là hết nhé,tạm biệt cái sự nhiệt tình,tạm biệt cái sự "suy nghĩ xâu xa",tạm biệt cái lối sống "cầu toàn",....
    Mày ngu lắm bankem à.Ngay từ những suy nghĩ đầu tiên mày đã sai lầm rồi....
    Bài học lớn đầu đời: Đừng quá tin tưởng vào ai,ngay cả bản thân mình.
  10. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Và ngày mai trời lại sáng .

Chia sẻ trang này