1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Cố lên nhé tôi ơi
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Xong, đã cầm được bằng cử nhân rồi.
    Xong, đã bị cắt viện trợ hàng tháng
    Xong, đang chuẩn bị rải bomb
  3. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Sao càng ngày càng nhiều rác thế nhỉ,kệ mẹ,viết cho 1 mình mình ,
    chuối,vì thấy chỉ rác rưởi cả,rác thì phải thải vào chỗ nhiều rác.....................................................................................................nếu người ta bảo yêu là tại tim ra,thì mình luôn cầu mong chỉ có 1 quả tim biết lọc mỗi máu và thêm nhiệm vụ cái bơm nữa hờ,không biết đúng không vì thi tốt nghiệp 5 sinh và nhận bằng trung bình.Đôi khi mình cứ tưởng cái đầu bã đậu của mình không nhớ được cái gì,thế mà nhiều thứ mình lại nhớ lâu phết,10 năm không đụng lại cũng không quên,ví dụ như muỗi sống tối đa được 3 tháng,bọ ngựa thụ tinh xong thì cái chén luôn đực,giun là loài lưỡng tính...****sssss thật,lại lạc chủ đề rồi............................................................................ôi,cố nhớ lại xem nào,đêm qua mình đã nằm thức viết đuợc 3 trang đầy những dòng vát kiệt ruột gan,vậy mà bây giò muốn viết lại thì bay tiệt tiền tiên ,**** vậy đấy,thôi out vậy
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn!!
    Mình cũng có tin vui. Vui lắm..và có lẽ sẽ vui gấp đôi nếu ..người ta cùng chia sẻ. Muốn nhắn một cái tin đơn giản nhưng lại không làm. Nhắn để làm gì khi người ta bảo muốn làm gì thì làm, người ta không quan tâm. Trên đời chẳng có gì trọn vẹn. 3 năm cố gắng đã nhìn thấy thành quả..cố gắng 3 năm nữa thôi là mình sẽ đạt được cái mình mong muốn. Không biết quyết định có đúng không...nhưng còn trẻ, còn thử sức thì tại sao lại không làm. Việt Nam hẹn ngày trở lại!!!
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hello ngày mới, tháng mới...
    Nhiều cái mới quá!
    Luôn là người chiến thắng, Fieu nhá
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Fieu cố gắng lên nhé. Chúc may mắn. Nếu tớ mà ở Vn khéo giờ tớ cũng giống Fieu. Tụi bạn năm nay ra trường hàng loạt, ở đây cũng thấy háo hức theo.
    Cuối tuần này mưa, bão, gió...lại nghĩ..lại thương..lại lo lắng..nhưng vẫn im lặng thôi!
  7. Judgment0

    Judgment0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng... năm...
    Mệt mỏi
    Thấy người ta ra trường, cầm bằng đi xin việc mà thich
    Mình còn những 3 năm
    Giờ vừa học vừa làm, past-time mà cực quá
    Chắc đi làm chính thức đỡ cực hơn
    @chị fieu: trong thời gian chị thử việc có muốn thử làm chỗ em ko?4h/ngày, lương 3200k/tháng. Em sắp thi nên nốt tháng này là nghỉ rồi
    Được Judgment0 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 01/03/2008
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mệt mỏi
    Chán chường
    Tất cả như vỡ vụn bởi 1 cuộc ĐT
    Bao nhiêu cố công của mình thành mây khói?
    Chả biết nữa.Tự cảm thấy mình bất lực với chính mình
    "Nào đâu những đêm ngồi uống ánh trăng tan
    Ta say trên men của những giọt sóng sánh
    Nào đâu những thớ đá in vùi trên ánh sáng
    Ta thẫn thờ thả mình vào long lanh"
  9. soihoangleo

    soihoangleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....thán ....năm...
    Vào ttvn,tìm được box zim,hay quá,..tha hồ xả nỗi lòng....
    nick soihoangleo tràn ngập trên box,nhìn thích mắt thật,nhưng mình ko muốn spam,chỉ là tâm trạng quá,thấy topic nào cũng có cái để nói....
    Ôi,làm sao hình bóng em cứ đeo bám tôi.Đã từng hạnh phúc,và vui vẻ nhường nào,thì giờ như buồn trừ cho ngày đó....
    Hôm nay lại gặp công chúa,em hỏi có bao giờ anh nghĩ yêu em ko?Mình ko dám nói là có,mình sợ công chúa sẽ xa mình...
    MOng sao em ko đọc được những dòng này....
    Đang nghe Amazing của aerosmith,cứ như bài hát đang phơi lòng mình ra.
  10. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày mới đến...và 1 ngày nữa đã trôi qua mà không có sự kiện gì đáng để ghi nhớ.Chỉ biết là mình đang cố gắng...

Chia sẻ trang này