1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya rồi. Mình cũng ko muốn viết gi nữa. Hôm nay buồn, buồn lắm. Tại sao lại đi uống bia rồi lại về buồn thế? Tại sao lại đi ?
    Ngày mai, mong sao trời lại sáng, và mình ko khóc vì một lý do nào cả
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa biệt vô âm tín...không online, không gọi điện, không mail...không biết đang làm gì, không biết đang nghĩ gì, không biết muốn gì...tất ca mù mờ...Chẳng nhẽ mọi chuyện trôi qua như thế? Nhớ...nhớ tất cả những thứ liên quan...mong...mong một cái sms..một cuộc điện thoại...hay chỉ đơn giản một tín hiệu...Hi vọng...cứ hi vọng thôi...Nếu là của mình sẽ quay lại với mình mà.
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ không bao giờ chờ đợi trong mỏi mòn cả. Cảm giác đó khó chịu lắm: bất lực, buông xuôi, vô vọng, chán chường... và chẳng làm được gì hết.
    Bao lâu rồi mình chưa biết buồn nhỉ? Lâu rồi
    Bao lâu rồi mình vui nhỉ? Mới ngày hôm qua thôi mà.
    Phát hiện ra rằng khi mình chìm nổi, lênh đênh theo cái sở thích đến phiêu lưu của mình. Thì đó mới là lúc mình đang sống.
    Hôm qua, hôm kia.... mình đều nhìn thấy hoàng hôn đỏ sậm. Cảm giác ấm áp lắm, như chưa từng có mùa đông lạnh lẽo thì phải.
    Chào mùa xuân đã trở về
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không được ngắm hoàng hôn rồi. Thấy nhớ...
    Sắp sang hè thì phải, sẽ lại thả mình trong buổi chiều Châu Phi hoang dại, một mình một ly
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lang thang 1 ngày với bao nhiêu thứ chả đâu vào đâu
    Lại thấy thèm ngắm mặt trời Long Biên.
    Thèm 1 buổi chiều rỗi rãi
    Thèm những ly rượu trong Cuối Ngõ
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tự nhien vui, tự nhiên buồn. Hết cái tuổi dở dở ương ương rồi. Sao vẫn hâm thế. đúng là thần kinh dẫm phải đinh.
    Nhận mọt cái tin nhắn, nội dung thì chẳng cógì,nhưng tư dưng bực mình muốn chửi. mà thôi, đếm xỉa làm chó gì.
    Nhớ lão già quá, chả biết lão thế nào, càng ngày càng dở chứng lờ lớ lơ cô em yêu quý của lão đi. Grừ...TVinh, lão thò cái mặt ra đây xem nào
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe nhạc, thấy buồn buồn. Hôm nay đi spam nhiều quá, toàn nói linh tinh gì không, chẳng thấy thoải mái thêm gì hết. Ghét nhất cảm giác một mình. Lại một offer nữa..hehe nói chung là học xong mình không sợ thất nghiệp..chỉ cần thi tốt là ok thôi. Cố gắng lên nào...mình không tệ mà.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Vẫn ương bướng nghĩ chả cần ai hiểu mình cả. Vẫn cô độc chạy trên con đừong hút gió, không dám chậm lại.
    Hôm nay từ sáng chỉ nghe duy một bài hát, nghe có vẻ dễ thương, nhưng nghe mãi vẫn chẳng hiểu gì. lẫn trong đó là tiếng bắn súng đì đùng, lạch cạch súng máy lên đạn của trailer quảng cáo game mới của công ty. Không có ý định tắt một cái nào đi, cứ để cả hai thứ âm thanh ấy lẫn lộn vào nhau.
    Kệ, đời mà.
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Một dấu chấm hết to đùng. Một nỗi thất vọng to lớn. Mội bài học khó quên. Một câu hỏi không biết có nên tìm câu trả lời hay không. Một mối tình ngắn ngủi đi vào dĩ vãng. Một nỗi đau không có tên. Một nỗi buồn miên man. Một nỗi nhớ cố đẩy vào quá khứ. Một người không muốn nhắc tên. Chấm hết. Sang trang mới.
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày....tháng....năm.....
    Hình như lại bệnh, cổ họng đau rát, người cứ lử đử lừ đừ... công việc bề bộn, vẫn phải ráng.
    Tối, mệt lả, bạn đưa về. vẫn vắt vẻo nằm xem hết hai đĩa phim hài với bạn. đàu óc tưng tưng.
    Hình như lại suy nhược. chán!

Chia sẻ trang này