1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Quên rồi đấy...nhanh nhỉ. Chả có gì phải nhớ đâu...thương cho em kia. Mong đừng giống mình...hehehe...Nói chung giờ chả có cảm giác gì hết...đời nhẹ tâng...tối nay sẽ đi xem film...đêm về tụ tập với mấy đứa bạn..thế là hết cuối tuần.
    Dạo này hơi hư...chết thật...quyết tâm tuần tới không động đến nó. Tốn tiền quá.
  2. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Lo và sợ. Chẳng thể làm gì hơn được nữa.
  3. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã cố gắng thế rùi mà vẫn ko thực hiện hết đc kế hoạch
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Chào bình minh, một ngày biếng nhác vui vẻ nhỉ?
    Mới kiếm được 2 cuốn tiểu thuyết tình iu lãng mạn, đọc cho cuộc sống thêm sắc màu.
    Màu hồng của tình yêu, màu xanh cũng hy vọng và mầu của những chuyến đi phượt - vẫn chưa nghĩ ra đó là màu gì
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nói thế nào nhỉ. chán luôn cả việc đi động viên tinh thần người khác. Đáng lẽ ra, thì phải động viên mình mới phải. Nhưng mà thôi. Kệ nó đi.
    Có đầy đủ mọi thứ, gia đình, con cái, và tương lai sự nghiệp còn thế. Mình đâu có vướng bận gì?không vướng bân và không trách nhiệm với ai cả. Như một hạt bụi đời, cứ lang thang vậy thôi. Ngày mai, thế nào thì cũng sẵn sàng đón nhận. Nên mình hả, mình tung hê hết. Chán nhìn cái mặt mình nhăn nhăn trong gương.
    Chán việc làm cái thùng rác mọi lúc mọi nơi cho mọi người. chán quá.....
    Việc quái gì mình phải thế.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 10/03/2008
  6. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Đêm đã qua, và ngày mới đã sang. Cảm giác buồn hôm nay thật lạ lùng. Chính ta cũng không hiểu tại sao lại buồn thế? Tại sao mình lại khóc. Thật kém bản lĩnh.
    Và cơn mưa tới, đến bên tôi, khẽ lướt qua tim mình...
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thậm chí chẳng còn sức mà buồn nữa.
    Suýt nữa thì vỡa òa vì giọng thằng bạn " cứ nói đại chuyện gì đó mà bà muốn nói". Ừ thôi, nói ra lại nói linh tinh mất. lặng im nghe nói về nhưng chuyện chẳng đầu, chẳng cuối, chẳng ý nghĩa. Có lẽ nó cũng biết là nói lan man chỉ để mình nghe thấy tiếng nó và biết là "còn có thằng đó ở đây" như lời nó nói.
    22h 45p , lững thững ra khỏi văn phòng. Khuya, phố vắng... thích cái cảm giác đường lớn thênh thang, phóng xe rầm rầm... 5p từ công ty về nhà. vẫn như vẳng trong gió tiếng cằn nhằn của ai đó....vì cái cách phóng xe bạt mạng của mình.
    Gió thoảng mây trôi thôi mà, lời cũng theo gió mà bay đi mất rồi......
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Một tối trên phố Yên Phụ...
    Mù mịt, ô nhiễm, xấu xí...
    Từng dòng xe tải, xe máy vù vù đi qua, mang theo cả đống lớp bụi mịt mù.
    Sương đêm hoà tan với bụi tạo thành thứ gì mà mình cũng chẳng định nghĩa được nữa. Chỉ biết rằng, khắp con phố, một màu ảm đạm, buồn thiu, đìu hiu đến mức xấu xí. Cảnh thì đẹp đấy, một con đường thênh thang, một lối đi rộng rãi nhưng thiên nhiên thì chẳng như thế.
    Có lẽ con người cũng như thế, sống trong một xã hội đã phủ đầy lớp sương ô nhiễm, thì ắt hẳn người ta cũng chỉ là những hạt bụi thôi. 2 thứ đó hoà quyện vào nhau, dưới ánh đèn đường đang man dạn một màu vàng sậm tạo thành bức tranh đêm.
    Chợ Long Biên một ngày bình thường
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đã đóng máy, tắt đèn tính đi ngủ. Nhắm mắt lại, lại thấy ánh mắt của bạn, lại thấy bạn cười. Tự nhiên thấy có cái gì như là ái ngại, như là mai mỉa, có cái gì như là.....uất!!!
    Ừ, em suy nghĩ đấy. Em ghét phiền não lắm lăm... em đã cố tìm mọi niềm nièm vui trong cuộc sống, nhìn mọi thứ xung quanh để vực cái tinh thần mình dậy, để bơm cái quả bóng tinh thần xẹp lép của em, vừa bơm vừa cầu khẩn nó đừng có vỡ tung ra.
    Ừ thì chẳng cần phải gào toáng lên "cảm ơn" . ít nhất thì đã nắng nôi mà chạy qua, và dù chẳng dấu đựoc nét mệt mỏi trên gương mặt, bạn cũng đã ráng ngồi mà nghe em huyên thuyên... ngồi mà hỏi em "sao vậy?" cũng chẳng cần nói gì nhiều...đôi khi, chỉ cần vậy thôi.
    Ừ, em cả nghĩ đấy, em hay suy nghĩ linh tinh, thậm chí toàn những điều vụn vặt, thế mới đa đoan.... Và em buồn đấy. Buồn thật, chùng lòng xuống khi nghe bạn thuật lại như thế, và cái liếc cười của bạn, nhưng rồi, lại huyên thuyên để khỏa lấp. Chứ làm thế nào hơn? em chả biết phải làm thế nào cả. Em luôn khỏa lấp như vậy đấy. Em nói, em cười mà có ai biết là có cái gì đó nặng trĩu rớt bịch xuống dạ dày em, một thoáng nào đó giọt nước mắt chực lăn ra, nhưng rồi lại chỉ thấy đắng ở họng. Một ngụm trà sữa, cười một cái, nói vài câu nhăng nhít chỉ để nuốt trôi đi. Em cần gì ai tỏ lòng thuơng hại chứ? Em! lẽ nào, lại đáng thương hại đến vậy sao?
    Cắm đầu chạy về nhà, mong sao đừng có ai nhìn thấy mặt em lúc ấy. Ừ thì....đã bảo là không nghĩ. Nhưng ... không nghĩ có được không? không nghĩ có phải là em không?
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Chờ một ngày U quay trở về Zimbabwe
    Khắc lên cây: ngày thứ nhất (12/3/2008)

Chia sẻ trang này