1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tự nhiên ghét cái hộp mail của mình thế không biết. Ngày nào cũng log hồi hộp, rồi thất vọng - khôngcó thư của........ người dưng!. không có mail mới thì đọc lại mail cũ. dở lại những mail cũ lại thấy tủi thân hơn, lại nghẹn lòng khi nhìn lại mấy tấm hình,vừa day dứt nhớ vừa xót xa.....sao ngày ấy người ta viết cho mình nhiều thế mà giờ thì.... Lại tự an ủi mình, chắc người ta bận rộn quá , người tacó biết bao việc phải làm, bao nhiêu vấn đề phải nghĩ.....người ta đâu có rảnh....(còn hơn khi biết rằng người ta không có hứng thú viết nữa....!) Buồn !
  2. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trưa vào net ngồi nhìn những dòng này mà thấy đau quá, lòng buồn rười rượi...
    Những dòng muốn nói với ấy vẫn nằn trong đây người ấy ơi, người ấy có biết người này đêm hay trằn trọc, muốn bật dậy, vào net gởi cho người ấy chút gió, chút ánh trăng bên cửa sổ người này. Người này thèm cái lạnh mùa đông quá. Hai người sẽ ấm lắm, phải không người ấy!
  3. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trưa vào net ngồi nhìn những dòng này mà thấy đau quá, lòng buồn rười rượi...
    Những dòng muốn nói với ấy vẫn nằn trong đây người ấy ơi, người ấy có biết người này đêm hay trằn trọc, muốn bật dậy, vào net gởi cho người ấy chút gió, chút ánh trăng bên cửa sổ người này. Người này thèm cái lạnh mùa đông quá. Hai người sẽ ấm lắm, phải không người ấy!
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Quán trọ ngày đông khách! chắc hết chỗ cho mình rồi. lang thang, biết về đâu đây?. ....Em ngồi mãi đợi anh....sao anh không đến? không một dòng tin nhắn hồi âm....
    Người yêu ơi! A dljt?!
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Quán trọ ngày đông khách! chắc hết chỗ cho mình rồi. lang thang, biết về đâu đây?. ....Em ngồi mãi đợi anh....sao anh không đến? không một dòng tin nhắn hồi âm....
    Người yêu ơi! A dljt?!
  6. oddie

    oddie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đi mỏi chân mà gặp được nơi có thể lăn ra nghỉ thì thật tuyệt.....biết đâu ngồi ở đây lòng lại vẩn vơ về chặng đường sẽ đi tiếp.....
    nàng tiểu thư nhà ai lạc vào chổ này, thương thay kẻ nào khiến nàng thốt lời than trách!!!!!
  7. oddie

    oddie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đi mỏi chân mà gặp được nơi có thể lăn ra nghỉ thì thật tuyệt.....biết đâu ngồi ở đây lòng lại vẩn vơ về chặng đường sẽ đi tiếp.....
    nàng tiểu thư nhà ai lạc vào chổ này, thương thay kẻ nào khiến nàng thốt lời than trách!!!!!
  8. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ...phù, mệt quá!
    Này này, cô tieuthuvuive@, sao em không xếp dọn phòng ốc cho sạch sẽ ngăn nắp?
    Phòng bác gallivant@ ẩm thấp quá.Bác già rồi em ạ, thế này sợ không chịu nổi đâu.Mở tung cửa sổ đón gió thảo nguyên vào, quét dọn bếp lò và nổi lửa lên.À, lấy loại gỗ thông ấy, bác gallivant rất nghiện mùi gỗ thông.Có lẽ mùi thơm ấy gợi nhớ về những phút giây khó quên trong cuộc đời dài ngoẵng của bác ấy.
    Chết chết, còn cái phòng to tướng này, sao em chẳng quét dọn lau chùi.Dù rằng nó nằm tách biệt với các dãy phòng khác nhưng người khách trọ ấy là chẳng thiếu được đối với Zim đâu.Nghĩ cũng lạ, chửi người cũng lắm, người chửi cũng lắm.Thế mà vẫn mãi là một cái gì đó không thể thay thế được.Quý mến, ghét bỏ đôi lúc chẳng phân ranh.Úi trời, sao em lại đem cây đàn đứt dây quẳng vào xó cửa thế này?Chị chẳng muốn xứ Zim lộn tùng phèo vì nổi bác Cellist@ cáu nhặn xị lên đâu nhé.Lại còn mấy tập sách Don Quixote nữa, nhanh nhanh đi em, lau dọn đi em gái tieuthuvuive@
    Nào là phòng của Mitdac@, của Khoailang@, của Peterngoaymui@....lại còn cả dãy lều xinh xắn của các bác gái xứ Zim nữa chứ.Đó là chưa kể đến khu cắm trại giành cho các bác xứ khác ghé qua ở vài ngày...Cẩn thận em nhé, chỉnh chu em nhé.
    Đừng hờn trách chị vườn không nhà trống lại cứ cho là đông đúc náo nhiệt.Chị tin là các bác sẽ về.
    Sẽ về...Mọi sự nhờ ở em, tieuthuvuive@
  9. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ...phù, mệt quá!
    Này này, cô tieuthuvuive@, sao em không xếp dọn phòng ốc cho sạch sẽ ngăn nắp?
    Phòng bác gallivant@ ẩm thấp quá.Bác già rồi em ạ, thế này sợ không chịu nổi đâu.Mở tung cửa sổ đón gió thảo nguyên vào, quét dọn bếp lò và nổi lửa lên.À, lấy loại gỗ thông ấy, bác gallivant rất nghiện mùi gỗ thông.Có lẽ mùi thơm ấy gợi nhớ về những phút giây khó quên trong cuộc đời dài ngoẵng của bác ấy.
    Chết chết, còn cái phòng to tướng này, sao em chẳng quét dọn lau chùi.Dù rằng nó nằm tách biệt với các dãy phòng khác nhưng người khách trọ ấy là chẳng thiếu được đối với Zim đâu.Nghĩ cũng lạ, chửi người cũng lắm, người chửi cũng lắm.Thế mà vẫn mãi là một cái gì đó không thể thay thế được.Quý mến, ghét bỏ đôi lúc chẳng phân ranh.Úi trời, sao em lại đem cây đàn đứt dây quẳng vào xó cửa thế này?Chị chẳng muốn xứ Zim lộn tùng phèo vì nổi bác Cellist@ cáu nhặn xị lên đâu nhé.Lại còn mấy tập sách Don Quixote nữa, nhanh nhanh đi em, lau dọn đi em gái tieuthuvuive@
    Nào là phòng của Mitdac@, của Khoailang@, của Peterngoaymui@....lại còn cả dãy lều xinh xắn của các bác gái xứ Zim nữa chứ.Đó là chưa kể đến khu cắm trại giành cho các bác xứ khác ghé qua ở vài ngày...Cẩn thận em nhé, chỉnh chu em nhé.
    Đừng hờn trách chị vườn không nhà trống lại cứ cho là đông đúc náo nhiệt.Chị tin là các bác sẽ về.
    Sẽ về...Mọi sự nhờ ở em, tieuthuvuive@
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lang thang buồn, lại về Zim....chọn một góc vắng, ngồi xuống.....nhìn ra thảo nguyên bao la.....thả hồn vào những nốt nhạc...khắc khoải cùng VTL.....!
    Em cứ tìm anh.
    Sau những gì nhìn thấy.....
    Em muốn nổ tung
    Những khối chữ trong mình!
    Bí mật của em...
    khi nào anh muốn giải?
    Có khi nào anh?!....
    Sáng nay.....
    Ngày quay tháng ngày em chóng mặt!
    Sáng nay.....
    Ngày có quá nhiều gió thổi!
    Em bắt đầu
    Nghi ngại
    Bí mật
    Của chính mình!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 07/03/2005

Chia sẻ trang này