1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, chán ghét, khắc khoải, muốn từ bỏ
    Tội lỗi, mặc cảm... muốn bình yên như ngày nào
    2 tâm trạng, 2 nỗi niềm....
    Ghét chính bản thân mình!
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ta đã quay lại, lợi hại không bằng trc. Hị hị
    Ối dồi ôi. Ngập ngụa trong men mà ứu say đc mới nản. Lạ quá cơ. Lạc thật
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Dù mọi người có nghĩ gì về mình, thì cũng chẳng sao cả.
    Chỉ cần bản thân mình không cảm thấy hổ thẹn, mình vẫn tiếp tục đứng lên và đi tiếp.
    Phù, ghét những rắc rối mà do chính cảm xúc của con người đem lại. Bản thân mình còn lo chưa xong, sao cứ phải lo cho người khác nhỉ? Đúng là "ốc không mang nổi mình ốc, mà đòi mang cọc cho rêu"
    Chúc mạnh mẽ, Fiêu nhỉ?
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu, hết buồn rồi, cũng đã hết vấn vương. Hết hờn giạn rồi, và cũng hết nhớ thương.
    Em quên nhanh thế à? ừ, em không muốn nhớ nữa. em muốn gì thì em sẽ tìm mọi cách để làm được điều đó. điều mà em muốn là em phải tiếp tục sống thật vui vẻ, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù em đã phải trải qua những gì.
    Như em đã từng nói, cuộc sống có quá nhiều phiền muộn, quá nhiều việc phải lo nghĩ rồi. em không muốn phải buồn phiền thêm về bất cứ việc gì khác nữa.
    Cho dù anh quyết định như thế nào, thì cũng không nhất thiết phải nói với anh. Cuộc đời anh, anh có quyền tự quyết mà. Em thậm chí, không muốn tiếp tục tranh cãi về đúng sai nữa. Chấm hết rồi mà anh. Hết rồi. Em đã quyết như vậy, đừng xáo trộn nữa, cuộc sống của em.
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hỏi 1 câu choáng vật: Anh được mấy đời vợ rồi
    Thấy bình thường, tính mình hay thích hỏi những câu shock mà.
    Mà có gì là sai nhỉ?
  6. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng..năm.... Cảm giác , suy nghĩ của mỗi con người khác nhau quá, khác đến lạ kytf và có thể làm mất đi tình cảm tốt đẹp mà người ta mang đến cho mình. Hãy tỉnh lại đi, sự nghiệp của mình và tương lai của mình mới là quan trọng. Tuy nhiên, trong thâm tâm mình dường như vừa mất một cái gì đó, một nỗi buồn mà chính mình cảm thấy hụt hẫng.
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Mơ một hạnh phúc
    Vẫn đang lạc quan vào một tương lai
    Dẫu biết rằng con nhiều chông gai phía trước
    Những gì mình gieo hôm nay, sẽ nhận được vào mai sau
    2 câu hỏi ghét nhất hiện nay:
    Đi làm chưa?
    Bao giờ lấy chồng?
    ghét người hỏi!
  8. ohFreshIdeas

    ohFreshIdeas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đi làm chưa?
    Lúc nào cũng có thể làm dc.
    Bao giờ lấy chồng?
    Để sau
  9. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày trôi qua... Cảm giác bây giờ thật lạ lùng. Muốn viết, muốn nói, nhưng trong lòng mình mâu thuẫn quá
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không thấy bóng dáng quen thuộc...
    danhaiphong, heomay, ngumo...
    Những dòng tâm sự, trải nghiệm với thời cuộc, với đời...
    Phù, có lẽ do bản thân mình không còn nhiều tâm trạng như lúc trước chăng? Bây giờ mình cứ quẳng mọi gánh lo, vô tư mà sống, mà tận hưởng hiện tại.
    Rất rất lâu rồi, đã quên đi quá khứ đau buồn, nhói lòng và tổn thương. Hình như là kể từ khi sống ở Zim thì phải

Chia sẻ trang này