1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giolanh007

    giolanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    hnay mình ko muốn ngủ sớm tí nào
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những chuyện nực cười nhưng mà không dính líu đến mình thì tốt nhất không nên quan tâm.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đóng lại, ừ, đơn giản lắm, chỉ là một cái nhấp chuột thôi!
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ, điện đã về buôn....
    Lang thang mấy hôm, săn 67, sắp đại hội 67 toàn quốc rồi, chả biết em này có bò đưọc nổi lên Sài Gòn không, nói gì đến Đà Lạt.....
    Lâu rồi không ghé về quán Zim, nay quay lại, cảm thấy bồi hồi...ai còn ai lướt.....
    Heo may đâu rồi nhỉ??? Lâu không thấy lên???? Khi nào lên thì hú 1 tiếng nhá, anh em vào quán Bar đập phá...
    To Fiêu: Mỗi một thời kì sẽ có một cảm giác khác nhau...People is change....đó cũng chính là những sự trải nghiệm, sẽ đem lại cho mình một bản lĩnh sống vững vàng hơn...cố lên em gái
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lâu ngày không gặp, một bóng hình quen thuộc.
    Mừng anh đã trở về quán bar và tiếp tục dìu dắt lớp đàn em.
    Sắp có cuộc thi Miss Zimbabwe, có lẽ đây là dịp tốt để quảng bá hình ảnh Zim tới nhiều người. Nhưng liệu sẽ là những con người năng động, vui tươi hay là những con em ưu tư, suy nghĩ trầm lắng về thời cuộc?
    Sợ một ngày nào đó, anh - danhaiphong, heomay, ngumo... sẽ rời bỏ nơi này. Sợ ồn ào quá, chẳng thế trải được lòng mình.
    Anh cũng tham gia cuộc thi 67 toàn quốc àh? Chúc may mắn và vui vui
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào em gái....cuộc đời là những trải nghiệm, có vui buồn, có đắng cay và ngọt ngào, có hạnh phúc và đau khổ.....có hội ngộ thì sẽ có chia li....không có bữa tiệc nào kéo dài mãi cả....hic, hôm nay triết lí tợn!!!
    Người trẻ tuổi mà đã biết suy tư về thời cuộc thì đó là điều tốt cho đất nước chứ sao, biết nghĩ, biết vì mình, vì gia đình mình, đất nước mình....không sa đà vào sàn, lắc, chích hít...đó là điều tốt cho 1 đất nước muốn phát triển
    Vụ 67 thì chỉ gọi là hóng hớt tí cho vui thôi, anh còn phải xem liệu có đủ sức mà bò đưọc lên SG không nữa kia, sợ xe không chịu nổi....
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    ngày...tháng..năm... Và thế là một thành viên trong gia đình sắp đi làm. Cố lên nhé! Công việc của một doanh nghiệp không phải lúc nào em cũng đúng hay em thích làm gì thì làm. Còn đối với ông anh lúc vui, lúc buồn, lúc nào cũng muốn mình làm bất cứ cái gì mà người ta không hiểu........
  8. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Chúc cưng Nhím thành công trên lĩnh vực cưng đã chọn
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Viết nhảm quá.
    Hôm nay chẳng tâm trạng gì cả. Mở hòm mail, nhìn thấy địa chỉ mail ngày xưa, ko còn hồi hộp, không còn mong chờ. Nhạt tếch!!!
    @anh: Bắt đầu gì thế anh? có gì nhắn off em.
    Được honigsberg sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 20/03/2008
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không vào Zim,vẫn thấy Zim buồn và vắng lặng,nó chỉ phù hợp với những người cần tìm sự bình yên,tìm một chút lặng lẽ trong cả cái thế giới thực và ảo đầy luân chuyển.
    Thế là lại bắt đầu từ đầu,tất cả đề mới mẻ,đều như buổi ban đầu.
    Ngỡ ngàng như đứa trẻ mẫu giáo lần đầu tiên đi học,sợ hãi,lo lắng nhưng cũng đầy sự hiếu kỳ,khám phá một thế giới mới với con mắt dè dặt,
    Nhật ký...ngày..tháng...năm Quán trọ ơi,dừng chân nhớ cố hương

Chia sẻ trang này