1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm
    Zim ơi
    Mem ngày xưa
    Giờ đâu hết rồi
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Hai hôm nay mình như ngưởi điên, không biết làm gì và nghĩ gì khi đêm về gọi điện và nói chuyện với một người mà mình ko quen biết. Xin lỗi, xin lỗi thật lòng tớ đang say, nếu như có nói gi mà ko phải, bỏ qua cho tớ nhé. Chúc vui vẻ.
  3. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Người xưa đội lốt người nay chứ đâu mà hỏi
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    5h sáng đi chơi về...mệt lử..chân căng phồng vì đôi giày...người hơi nâng nâng vì men rượu...mắt không ngủ được. Online..để cái status : say, đừng hỏi plzzz. Chỉ muốn hiện ra như thế, chẳng muốn nói chuyện và cũng chẳng có gì để nói. Bất chợt gặp đứa bạn cũ, vào nói dăm ba câu chuyện. Dạo này tình cảnh chung, gặp đứa nào cũng thấy chúng nó bảo ko muốn nói chuyện tình yêu nên đừng hỏi. Ừ, thì tao cũng có hơn gì chúng mày đâu...được cái tao vẫn nhăn nhở. Search mấy thứ muốn mua ...rồi lại tặc lưỡi thôi cứ từ từ. Dù sao thì nhiều thứ cần phải làm hơn bây giờ. Gần 7h sáng mắt díu lại...nằm ngủ chập chờn...tỉnh dậy ...đầu óc quay cuồng. Gọi chuyện buôn chuyện với chị. Thấy chị vui nên cũng mừng. Biết thêm một số thông tin, chẳng biết nên nghĩ gì. Thực ra thì mình cũng không tốt lắm. Không phải là mình thích đổ lỗi cho mình nhưng sự thực là vậy. Ừ, thì thế đấy. Đã sao nào...
    Dạo này cứ như thế...đôi lúc nhìn lại mình cảm thấy mình chẳng là gì trên thế gian này hết. Rồi không biết sẽ đi về đâu...Đang có vài sự chọn lựa...quyết định thì đã rõ ràng rồi nhưng không biết liệu đó có là quyết định đúng. Không làm thì sao biết...vậy cứ thử đi. Cố gắng cho một ngày mai tốt đẹp.
  5. o0obankemo0o

    o0obankemo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm một cái gì đó để cải thiện tình hình.Nhưng mà lại thôi.
    Kệ mama nó vậy,dù sao thì mình cũng hết sức rồi.thời gian...thời gian...
  6. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng trong lành và dễ chịu....
    ..thêm 1 chút son cho môi thêm hồng....
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Muốn gọi điện, nhắn tin và xin lỗi người ấy, nhưng phải nhờ cô em gái. Híc. Cuộc sống và thời gian quá ngắn ngủi, mình đã sai lầm mà vẫn không chừa được. Tôi ơi! Đừng để niềm tin bị đánh mất, đừng để mọi người làm mình thất vọng.
    Ngày mai... Ngày kia... Trời sẽ sáng và trong trái tim mình luôn có ngọn lửa hồng và một tương lai tươi sáng
  8. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Mình không hiểu, không biết trên thế gian này định nghĩa người tốt là như thế nào? Giúp người bị tai nạn vào viện là một xấu ư? Mắng và chửi những con người chỉ biết đứng nhìn người ta nằm xuống đường, trên người đang chảy máu và ánh mắt nhìn mọi người cầu xin một sự thông cảm và sẻ chia? Thật nực cười cái xã hội Việt Nam, thật đau lòng với thế hệ con cháu Lạc Rồng bây giờ. Thế kỷ 21 ah? Thế kỷ mà ai cũng chỉ biết
    nhìn và đạp lên nhau mà sống? Hôm qua, hôm nay mình đi đâu, ai cũng mắng và chửi mình việc của mày ah? Mày tưởng giúp người và làm việc tốt là dễ lắm ah? Mày ..... Đau quá! Hận bản thân mình... Cay đắng và chấp nhận rằng để tồn tại xã hội này phải là ác quỷ ban ngày và con người lúc ngủ. Buồn. buồn. buồn
  9. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Hum nay buồn !
    Lang thang khắp chốn !
    Tìm lại niềm vui đã mất !
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    85 trang, em không dám viết nữa. 100 trang có thể sẽ bị đóng lại, mở topic mới.
    Điện thoại xong, em vẫn không ngủ được. kiếm lại những gì ngày xua mình viết.
    Em vui khi anh bảo " em vẫn thế - anh vui!" Ừ, hình như em vẫn thế....

Chia sẻ trang này