1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    ...Tối đèn, nhạt,cọ quậy, buồn, nhớ, không thể...
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh vui vì nghe câu quen thuộc: ừ,ờ thì......... vẫn thế.Có đôi lúc anh hình như quên mất rằng mình có một người bạn,một cô em,một Zim rồi nhưng bây giờ đã khác,anh đã trở lại tiểu thư ạ
  3. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    vừa vui vừa buồn
    cảm giác hỗn độn, khó xác định.
    Gần 1 năm không gặp, anh gầy đi nhiều.
    Tự nhiên thấy tim mình đau nhói.
  4. anchoitute

    anchoitute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Buồn ...........ngày hum nay .........ngày mai ..........và ..v..v..v... ngày nữa chưa biết thế nào
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    phải mừng cho cái sự trở lại này bàng một màn xì pam hoành tráng trong tvty:D
  6. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    ngày.. tháng..năm.. Nó đã đi rồi. đi thật rồi. Chăm sóc gia đình và vợ con cho bạn nhé... Trách nhiệm nặng quá Ku ơi. Bạn biết làm gì đây ngoài lời động viên an ủi gia đình, Ku ơi! Mày đang ở đâu? Về đi, về đi. Đời còn dài, tương lai còn ở phía trước, đừng vì thế mà bỏ đi, xa lánh gia đình và bạn bè. 5 ngày rồi.... buồn..buồn...
  7. unnamedkt01

    unnamedkt01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cn ngủ dậy muộn, tí lại ngủ trưa tiếp đêm còn có sức mà cầy đồ án ... đến nhục
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hay nghĩ vớ vẩn. nghĩ rồi lại...chả biết làm thế nào?. Nghĩ rồi lại...chán
  9. starclick

    starclick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chiều ni lên máy chém, ko biết thế nào, chắc phải ... alô thôi
  10. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    đi học gì mà lẫn vô lớp tòan người đẹp, báo hại cả buổi mình toàn ngồi ngắm các ẻm, ứ học đc. Chẹp, người đâu mà đẹp thế
    ước gì mình là con zai nhở

Chia sẻ trang này