1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hai lần NgủMơ mời Bia bọt mờ toàn bận , ghét thế !
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ngày tháng năm...
    Em đã hô quyết tâm là không buồn về dzai nữa rồi...tất cả là phù phiếm thôi. Tập trung tư tưởng kiếm xiền và hưởng thụ
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đấy mà mơ mộng giai còn nhiều nhá,đến lúc rồi thì chả tìm ra được thằng nào ra hồn nữa đâu,đừng có để vào cái cảnh lửng lơ nhé các cô nương,bé đừng có nghe chị tiểu thư ấy dụ dỗ nghe
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hê hê...bé đừng nghe lời lão ấy làm gì. Chị nói gì cũng là đút rút từ cuộc đời nhìu...thăng trầ của chị. hê hê....
    Ngày...tháng...năm.....
    Nhật kí, không lại bẩu là xì pam. tên mod nó lại xóa bài đi thì...bỏ bu.
    Tối giờ toàn ngồi nói lăng nhăng, cũng thấy dzui. Chợt nhủ "giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ". Chuyển qua một trạng thái nào khác, đều dễ dẫn đến những rủi ro, có thể còn tổn thương và buồn nữa. Cứ thế này thì tốt hơn. Mà nghĩ làm gì nhỉ? đời caòn dài zai còn cả đống
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày..tháng...năm quán trọ ơi
    Chết thật đến HP từ CN mà tối nay mới được đi ngắm HP,quả thật HP thay da đổi thịt nhiều quá,nhất là quả đuờng cao tốc,nhiều nhà hơn trước (có 3 năm ko đến bọ)
    @ 2 nương: đừng có mà triết lý kiểu: độc thân quý tốc nhá,nhất là cô tiểu thư,nghiêm cấm dưới mọi hình thức
  6. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ốm rùi
    có đc 1 ngày nghỉ mà phải quanh quẩn ở nhà thì
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Thế giờ bé nên nghe ai??? Dưng cơ mà cái gì đến nó đến...có sốt sắng cũng không được.
    Nhật kí ...ngày ...tháng ...năm:
    Một ngày viết đến mấy cái nhật kí...thế có gọi là spam không nhỉ? Em đây bây giờ không có tâm trạng nhật kí nữa rồi...trước mắt bây giờ là quả dừa..nước ngọt lịm...ly kem mát lạnh...chè ...quả dầm...vân vân và vân vân. Nói tóm lại là em đang thèm các món Việt Nam. Muốn về với bà ngoại quá...
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày ...tháng...năm.....
    Hôm nay chưa spam bài nào. Lão TVinh thì cứ nhẩy chồm chồm lên vì cái tuyên ngôn độc lập của ta làm bé ong mật lại lăn tăn si nghĩ. Ế thì ế, nghĩ làm gì cho zà người hả em. ĐỘc lập tự do là hạnh phúc mừ.
    Hóa ra lão vừa đi HP về, chẳng thấy nhắn nhe gì.
    SG đang là mùa nóng nhất trong năm, hoa giấy buông từng chùm rực rỡ....
  9. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đấy,lại thế rồi,sao biết lão đi về rồi em đúng là ma phi a
    Ngày..tháng...năm ....quán trọ
    Đi HP sướng thật,được ăn đồ biển ngon,ngủ khách sạn xịn,ngắm gái đẹp mê hồn,làm mấy cái dự án tiền nhà nước có khác,tiền tiêu tẹt bô.
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày ...tháng...năm.....
    SG nóng kinh người, chiều nay người cứ lịm di. đi vè không kịp thay đồ ra, cứ nằm thế. chìm ngỉm.
    Buồn rồi, dạo này chả thấy quà cáp gì cho em tt hết. Tiêu tiền ti ch những cía dự án chết tiệt nào đó, chả mua cho em được đồng quà nào. mồm miệng thì cứ gào lên là thương em quý em, iu em nhất trên đời.
    Chán lắm lão ạ

Chia sẻ trang này