1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ngày tháng năm:
    Ôi nhé...mạng bị hỏng 2 hôm mà như mất hồn ý. Sửa được mừng quá cơ.
    Bé mà ở nhà là bé cũng đòi quà nhiệt tình nhé. Beb Ở đây thiệt thòi quá cơ.
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì đã trở về, Zim hoang tàn quá.
    Đã tự hứa với bản thân: khi nào tìm được công việc mới quay trở về. Bi h tìm được những 2 việc , nghĩ và lựa chọn thôi.
    Vài ngày tới, sẽ bắt tay vào xây dựng lại Zim
    Sẽ là 1 Zim yên bình, có cỏ cây, hoa nắng, không tiếng lao xao cãi cọ
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Chán bà chị quá.Chán lắm lắm.....
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao dỏĂo này trĂn bĂn kem dô thỏ nhỏằ??
    TrĂn dô là bặỏằ>ng lỏm 'Ây
    Giỏằ mỏằ>i 'ỏằf ẵ, pĂc truongdon 'i 'Âu rỏằ"i nhỏằ??
    "i nhỏằng ngày xặa lỏĂi quay vỏằ cho ta tha hỏằ" la hât, quỏưy phĂ. Này thơ ặĂ, chỏÊ.... sỏẵ lỏĂi có 'ỏƠt dỏằƠng và
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày....tháng....năm....
    Thế là dũng sĩ spam đã trở về cùng với 2 job. Trong lúc cô nàng phân vân chưa biết chọn job nào thì cô nàng tung hoành xì pam bung bét phát đã. Ngay lập tức có một đứa tên là trán dô nhảy vào bán kem. Ôi....nhưng ngày bình yên cho topic của ta, kể từ đây....chấm dứt
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký...ngày......tháng...năm
    Trời ơi tôi mệt quá,người như bị tiêm thuốc,cứ lê tê phê,không hiểu chuyện jì,mà rõ là mình đâu co bia rượu,thuốc lá chứ,mệt quá,
  7. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Chán nản với thực tại
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cuối cùng thì mình cũng được phong tước hiệu dũng sĩ xì pam
    Hạnh phúc rồi, phải lai rai đi nhậu cái nhỉ? Bankem đâu rùi? Nhậu lào?
    Trong lúc ngồi đây tỉ tê, thì lũ muỗi đã kịp xơi mình 3 phát! Mình nên xử lí chúng thế nào đây? Không, không thể bỏ qua cho chúng được, khi mà vết tích vẫn còn đây
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tưởng Fễu là giai,nay mới biết là gái.Mình nàm wen nhá Fễu
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    ặ, ỏằY 'Ây có ai nick là Fỏằ.u àh?
    Nhơn cĂi Avar, cĂi biỏằfu tặỏằÊng Female sỏằ sỏằ ra tỏằô thuỏằY khai thiên lỏưp 'ỏằ<a mà vỏôn tặỏằYng là zai thơ po tay!
    Hic, mơnh ghât cay ghât 'ỏng nhỏằng ngặỏằi hỏằi mơnh cÂu: bao giỏằ lỏƠy chỏằ"ng và 'i làm chặa?
    Dạ mơnh 'Ê bỏÊo là ghât rại, thưa mà vỏôn cỏằ' tơnh hỏằi nhặ trêu ngặặĂi ChỏÊ lỏẵ úp sỏằt, oĂnh cho 1 trỏưn lun

Chia sẻ trang này