1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày...tháng.....năm......Nhật ký quán trọ!(Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Sướng nhất Mí t tờ Fiêu
    Tiếc là thiếu Mè này ( thêm nem chua hay biết mấy)
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi() nghe sến vãi,dek giống mình tí nào dạo này mình thèm gái quá,dạo này toàn mơ được đi chơi với gái thôi,mình lo quá không hiểu có bị làm sao không,làm sao bây giờ hả nhật ký
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ngày...tháng....năm....
    Nhật ký yêu ơi. hị hị.... Ông anh tui bị làm sao ấy nhở? Hay là đến tuổi rồi
  4. NobitaTH

    NobitaTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký dở hơi ơi! Có người nhắn tin cho NÔ là đang viết thư cho Zai .
    Tao phải làm sao đây
  5. Kemmut

    Kemmut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Chắc Xuka đang viết thư cho Dekhi roài.
    "Đêm cô đơn" lyrics
    Em giờ phút đêm nay đang ở đâu
    Hay bước chân chung vui cùng ai
    Lặng lẽ ra đi không một lời
    Để lại đây bao nỗi cô đơn
    Em dù bấy lâu ta luôn gần nhau
    Nhưng trái tim kia không hề yêu
    Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya
    Con tim buốt giá quạnh hiu
    Ôi đêm nay với bao kỷ niệm
    Bao chơi vơi đắm chìm vô vọng
    Khi đâu ai có biết lòng anh
    Ôi bao nhiêu ái ân mặn nồng
    Giờ này đã trôi đi rất xa
    Nhưng mình anh vẫn
    Mình anh vẫn thầm chờ mong
    Dù đã biết tình chia lìa
    Em nào có hay chăng nỗi lòng anh
    Khi đã yêu chỉ yêu mình em
    Và hiến dâng hết quãng đời này
    Nguyện cầu mong sẽ mãi bên nhau
    Em dù bấy lâu ta luôn gần nhau
    Nhưng trái tim kia không hề yêu
    Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya
    Con tim buốt giá quạnh hiu
    Ôi đêm nay với bao kỷ niệm
    Bao chơi vơi đắm chìm vô vọng
    Khi đâu ai có biết lòng anh
    Ôi bao nhiêu ái ân mặn nồng
    Giờ này đã trôi đi rất xa
    Nhưng mình anh vẫn
    Mình anh vẫn thầm chờ mong
    Dù đã biết tình chia lìa
    Khi em quay gót ra đi
    Một mình anh bơ vơ buồn tênh
    Bao nhiêu mong ước trao nhau
    Giờ tan theo mây bay
    Lệ rơi xé nát cõi lòng anh
    Ôi đêm nay với bao kỷ niệm
    Bao chơi vơi đắm chìm vô vọng
    Khi đâu ai có biết lòng anh
    Ôi bao nhiêu ái ân mặn nồng
    Giờ này đã trôi đi rất xa
    Nhưng mình anh vẫn
    Mình anh vẫn thầm chờ mong
    Dù đã biết tình chia lìa
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đang nghe nhạc, cô ca sĩ rên não cả ruột.
    " Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồn một chút đã cô đơn"
    Thảm thật. cóc thèm làm biển, cũng cóc thích làm cánh buồm.
    Làm gió thênh thang giữa trời tự do.
    Nêu cao khẩu hiệu độc lập tự do là hạnh phúc
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 20/04/2008
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Đã bị con muỗi chích 2 phát rùi.
    Sao mà ghét nó thía
    Ngay mai, nhất định, nhất định, mình sẽ mua thuốc về.
    Mình sẽ đốt um lên, rùi đóng kín cửa, ra ngoài cafe.
    Trong lúc đó, lũ muỗi sẽ bị chết ngạt
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    MỚi đàu tuần đã mệt mỏi, chán nản, chỉ muốn đập tan cái chỗ monkey wind này ra. Hự hự
    Chiều, quyết tâm về lại chốn cũ 1 chút.
  9. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kiếm được 1 cái vợt muỗi.
    Hic hic hic, vợt vô cái, thấy nghe nổ lép bép muốn vui tai
    Bù lại, mình chưa bị vết chích nào
    Tự dưng thấy thương thương lũ muỗi, nhưng ai sẽ thương mình đây chứ?
  10. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới bắt đầu 1 cách tồi tệ

Chia sẻ trang này