1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .... tháng ... năm .... ( Nhật ký ver2)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    cuối cùng cũng qua ngày cá tháng tư roài ...
  2. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Khốn,cuối ngày mùng 1/4 đang ân hận vì chót nhỡ lừa đảo người khác,lương tâm nó đang cắn rứt thì con em cho fát hạ màn...cả ngày thay nó lao động công ích dọn dẹp vì cái lí do rất đáng thương"em bị ốm" của nó,rồi đêm đến nó nhe nhởn"chúc chị ngày cá tháng tư vui vẻ"...ức lòi mắt ạmình xắn quần móng lợn,hì hục làm cho nó nghỉ và phè phỡn,con quỷ ..bồi thêm cho câu"em khoẻ lắm con gà ạ" thì mình đã lia luôn cái dép,thế mà nó tránh được....sáng nay nó lại còn lượn qua lượn lại..."biết thế hôm nay em mới nói cho chị làm hết cả ngày cho trọn vẹn"...giời ạ,em với útchiều nay fải cẩu nó đi chơi,mày nhớ mặt tao đấy em..
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    cuộc đời sao nhiều oan trái ... cuộc đời sao nhiều dối lừa ... vòng xoay cuộc đời ... nhưng chốt lại ... có nhân tất có quả ... nhân nào quả nấy ... ông trời ko bất công lắm ... nhể lão già ...
  4. zhichiJC

    zhichiJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    HCM ngày 2/4/06
    hehe giờ được xả hơi rùi sướng wa, chả bõ những tháng ngày gian khổ của mình, hehe giờ vui quá thể gặp ai cũng muốn cười, đúng là yêu đời thì nhìn cái gì cũng đẹp, hô hô giờ ta lại có time trêu mấy cô chú trong Box roài, hahaha!!!
  5. zhichiJC

    zhichiJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ặc, lâu ko mở hộp tin nhắn giờ mở ra xem mí thấy có mấy cô chú nhắn tin hỏi đểu mình, tởm thế, tra hỏi mình rất kinh!
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thấy hơi hơi ghen tị...........
    Lại cái cảm giác............
    Tình cũ ko rủ cũng đến.............
    Tội lỗi.................
    Đang trên công cuộc trốn tránh. Ác quá à?
    Nhưng bắt đầu thấy chán roài. Chán thật. Ko còn là nếu nữa đâu....................
    Ôi...............sống là đấu tranh. Yêu là giành giật
    Thích thế qúe................
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum 1/4 bị lừa ,suýt nữa định gọi điện cho anh bảo ko đi câu cá để làm việc khác ..Nghĩ lại thấy mình thật ngớ ngẩn ..Nhg cũng hiểu ra vài điều ..
    Hum nay vào mạng bực mình vì thấy có đứa dở hơi lắm chuyện..Nhg mặc xác ..Thời buổi này chó dở hơi sủa ko thèm chấp hehhehe
    Hum nay mấy đứa định đi chơi kỷ niệm 1 năm ngày quen nhau ..Nhận được mũ của sasha tặng, dù mình cũng vừa mua mũ xong..nhg vẫn thích mũ anh mình tặng hihi
  8. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ko sao.............Vưỡn ổn..............Vui chán.........
    Cười đi..........................
  9. chewlinh

    chewlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ...............dạo này thấy oải quá............................
    ...........chán......nản..........sắp thi roài......mà như thế......nhưng chán..........chả hỉu vì sao nữa............chán chán chán.................
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    1 quyết định ko phải cho mình ... nhưng mình cảm thấy dễ chịu nhiều ... cảm ơn vì đã động viên ... sẽ bên cạnh khi cần ... nhưng khác trc ... tình cảm ko đổi đâu ... mãi chờ ... nhưng cố gắng tương lai trc nhé ... chờ mãi chờ ... ko thay đồi ... vẫn có vị trí duy nhất ở đó ... ko bao h thay đổi ... vì là duy nhất ... duy nhất ... mãi mãi là duy nhất ...

Chia sẻ trang này