1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .... tháng ... năm .... ( Nhật ký ver2)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: kiệt sức...
  2. Baby_ghost86

    Baby_ghost86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói j hơn đây ngoài từ "bùn ngủ"....thật là quá bùn ngủ mà....hixhix
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    sướng thế ...
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    vui buồn lẫn lộn..............cố làm lòng mình thanh thản!cũng nói ra đc rôi!đau..............
  5. Baby_ghost86

    Baby_ghost86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ngủ 1 giấc....tỉnh dậy...nhà chẳng có 1 bóng người ...đói bụng wá......đành mò đi ăn vậy...1 ngày mới bắt đầu....hello ngày mới
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    xì tin quá ...
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày trả công cho ngày hôm qua lao động vất vả
    Sáng dậy nhà đã chả có ai(à quên có con em đang chat chit từ rất sớm),mò xuống nhà đọc mẩu giấy u để lại dặn dò,ngáp ngáp mấy cái rồi lại lên giường lăn quay ra ngủ
    Choàng tỉnh dậy khi đã gần trưa,nấu cơm ăn cơm(mà..gọi là nấu không cho nó chính xác),rồi lại ngáp ngáp đi lên.khá hơn là ngồi vào PC một lúc cho tỉnh..nhưng rồi...đâu lại hoàn đó..lại buồn ngủ...và leo lên giường đi ngủ...xoay hết góc này đến góc kia...và chỉ thực sự thấy giã biệt cơn buồn ngủ khi đồng hồ chỉ 6h...
    Không thể lí giải tại sao hôm nay ngủ nhiều đến thế,bài vở còn rất nhiều mà không thèm nhúc nhắc chân tay,có lẽ là để bù đắp cho hôm qua lao động không công mà còn bị nói cho là"làm toàn việc vô ích"
    Lờ vờ như con ma xó,cứ đến gần cái giường là hai vợ chồng nhà mắt lại muốn đoàn tụ.mặc cho con em gào thét đòi đi chơi buổi chiều thì chị nó vẫn ung dung khò khò một mạch..khổ thân nóai bảo rủ đúng hôm buồn ngủ cơ
    Tối,ăn cơm xong...tự dưng có cái thằng khún nạn nào nháy máy trêu..đang mệt,cóc hơi đâu mà nháy lại không thì bà cho mày chừa...chả có gì làm,hình như đang có film,cũng hay nhưng ngại bước sang bên kia xem...giá có ai bưng TV sang đây cho mình nhỉ
    Công nhận mình lười,cả ngày chưa nhìn thấy cái xe nào ngoài đường,chôn chân ở nhà vào ngày nghỉ thế này đến là khổchả làm được gì mà cũng chả thấy khoẻ hơn tí nào,dù đã ngủ hết công suất
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    buồn chán
  9. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét nhất là sự nhàm chán ,tính tôi ko phải là người thik thay đổi nhưng tôi muốn mỗi một ngày là một ngày khác,nghĩa là mình sẽ tự tìm ra được sự lạc quan của riêng mình ,ko biết viết gì lung tung quá,lủng củng quá,ngay cả cách diễn đạt cũng ko biết,có lẽ tôi luôn bằng lòng với những gì mình có nên tôi luôn thấy vui vẻ,không một ngày nào đến lớp ko thấy tôi cười nhưng tôi cũng ko có mục đích gì cụ thể nữa tôi ko thik thấy ai buồn
    to girl_never_die:Cố gắng vui lên nhé đừng có buồn nữa
    Được fire7845 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 10/04/2006
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    mệt mỏi quá ... mãi mới ngủ đc mà 8h hơn đã lò mò dậy ... ko thể ngủ thêm ... dù đã cố thực hiện đúng lời ... nhưng thật sự ko tài nào ngủ đc ... cảm thấy kiệt sức thật sự ... giá như ...

Chia sẻ trang này