1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .... tháng ... năm .... ( Nhật ký ver2)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu chính mình................
  2. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Èo, lại ngồi chat chit đến tận 4h. Mỏi tay qué. Tình hình là mạng sh*t. Tự nhiên out của người ta. Vào lại thì đek được. Hiz.....đành ngậm ngùi shut down. Hu hu hu....Ko biết có đợi người ta không? Mừ đang mặc đồ ở nhà quá ư là mát mẻ ~~> ngại ra đường. Hí hí hí....mặc nguyên đồ thế xuống nhà....chắc chết.... Mà thay quần áo thì ngại...........~> chẳng ra hàng bibi anh 1 câu. Hix hà...............
    Alô thì mãi hông nghe máy. Lại cái kiểu Vip đây. Nói mãi roài mừ vưỡn cái trò rút máy. Thế có bực ko?
    Tình hình bi h vưỡn ko khá khẩm hơn. Vưỡn chả vào được YM. Ức lắm roài đấy. Muốn đập máy lắm í. Hí hí....mỗi tội sức mạnh đồng tiền lớn qué........~~> chẳng đủ can đảm đập máy........
    Tình hình vưỡn ko liên lạc được. Sốt ruột. Chết thật. Vân ơi,,,,,đừng nhá.................
    Bố mẹ lại dẫn nhau đi tennis roài, kiểu nì lại 12h mới về qué !~~~> Lọ mọ ngồi ol.Hì.....sách vở bày khắp giường ~~> vẫn chưa sờ vào chữ nào. Hờ hờ....sốt ruột ko học được.........
    Hiz...........ngồi điều hoà thích qué à.................. Sung xờ sướng............
    Èo..............Đi học bài vậy. YM chẳng vào được ~~> tắt máy cho nó lành............
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chán chán. Bỗng dưng. Bạn bè. Ngẫm lại thì **** hết. Ghét. Ích kỉ đến thế ư? Mình có nên sống như thế cho nó lành. Gọi là j` nhỉ? À ừ...thì là trả thù đời.
    Nghĩ mà bực. Đúng hơn là thấy thất vọng nặng nề. Có mỗi cái điểm thi thoai mà cũng ko nghe hộ nhau được. Chơi với nhau như thế đấy. Ai thì mình chẳng trách. Nhưng nó thì....nghĩ mà nản quá...........Té ra là bây h người ta toàn sống thế thoai ư? Chỉ biết bản thân mình thoai ư? Nghĩ đau quá. Hôm nay con Linh kêu: Đau quá chị ạ. Trong lớp chị chơi với mỗi con Hằng. Chị chỉ trách mình nó. Còn em, chơi với một đống đứa mà cũng chẳng có con nào thèm nghe điểm cho mình. À ừ thì....đời nó thế đấy..............Cứ xoen xoét với nhau phát ghét................ Biết mặt nhau roài. Ừ thì.....thế nào cũng được. Thích chơi với nhau kiểu j` thì chơi. Ở đời người ta gọi là j` nhỉ? Có qua có lại............Hình như là thế. Sống thế nào. Nhận được thế
    J` chứ Vân cũng chẳng cần. Tử tế với mình 1, mình tử tế lại 10. Còn k á? Lượn đi cho nước nó trong. Biết không?A cay........
    Nóng nực nên con người ta dễ cáu. Cáu cực. Thấy cứ bứt rứt trong người. Hay là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Nhìn lại bản thân đi. Mình cũng ích kỉ lắm mà. Luôn luôn muốn mọi người yêu mình, cho mình nhiều hơn mình cho người ta. Dưng nếu như đã là bạn. Ko cần fải nghĩ đi.......Ít ra mình thấy mình sống còn tử tế chán. Từ trước đến h chưa thấy con nào phàn nàn mình. Buồn.............Tự hiểu được bản thân mà.
    Kể cho con M. Chị quên con Hằng đi. Để hôm nào em gặp nó. Em nói cho nó biết...........À ừ thì..........biết mà, biết là mình fải làm j` mà................
    YM **** 1 cách ko thể chấp nhận được...........Vưỡn chả vào được. Biết làm thế nào được. Trưa nay hì hục viết cho nó 1 cơ số thứ. Luống cuống thế nào. Mất sạch. Ừ thì thoai.....chả cần.............. 1 ngày. Nguyên 1 ngày roài chưa nói chuyện.Chả hiểu thế nào. À ừ thì........................
    Học có 2t. 8 rưỡi về nhà. Chả biết làm j`. Con Hằng nhờ đèo về. Còn lâu nhá.................
    Mẹ thấy về sớm. Ngạc nhiên lắm.Khen mình ngoan.
    Qua trường đón con Chi. Gặp LG, L. Bơ nhau mới ghê gớm chứ. Thì là rằng............biết nhiều thêm về bạn bè roaì. Cũng tốt thoai.............
    Đi uống nước. Gặp bạn Mi Vân. Thì là rằng lúc bạn í xuất hiện cùng quả LX đen. Thề rằng cả quán ngước nhìn. Hiz....trong đó có cả mình............... Thì cũng phải liếc bạn í 1 cái chứ. Cho nó theo số đông. Ko mọi người lại kêu con này ghen ăn tức ở.............. Nhìn 1s roaì mình lại tiếp tục câu chuyện của mình. Còn mọi ngưòi thì....bàn ra tán vào..........Hiz..........Pó tay..........
    Nhưng sao mọi người tò mò và thích soi người thế nhẩy? Mi Vân thì Mi Vân chứ.........Là ai mà ghê gớm. Chả bao giờ mình phải ngước nhìn 1 ai hết, chả bao giờ phải thấy ngưỡng mộ 1 ai hết. Mình là mình........Yêu bản thân mình nhất. Việc j` fải ngước nhìn ai?
    Nóng ghê gớm. Lại cáu. Dạo này dễ cáu quá.....Hình như như thế là ko tốt. Hiz.....quen roài. Chưa thấy 1 ai dám phản ứng lại mỗi khi mình cáu. Thành ra được thể........... Dưng mừ ko kiềm chế được. Nhìn cái j` cũng ngứa mắt. Thế mới lạ..................
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mơ Một Hạnh Phúc
    Khi gặp nhau,tình yêu hé nở nụ cười..
    nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng..
    Bao mộng mơ...ước muốn luôn luôn làm anh vui..
    lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em
    Bao ngày qua niềm vui cũng đã nhạt màu
    Với anh mộng mị cho anh nỗi phiền..
    Bao buồn vui giấu kín không biết kể cùng ai
    sợ người không vui nên em đành thôi...
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
    có quá lớn lao không anh??Hãy nói em nghe đi anh..
    Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu
    chất ngất khi ta gặp nhau..chẳng được sao anh..??
    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
    có quá lớn lao không anh?? hãy nói em nghe đi anh..
    Để em được thấy mãi những khi anh cười
    thấy mãi anh trong niềm vui và sẽ mãi luôn...được gần bên anh
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đang rảnh rỗi cực kì í...............>_<
  6. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay dở dở ương ương...
    Nắng chả ra nắng mà lạnh không ra lạnh ,tối học về tí bị gió nó thổi bay,run lẩy bẩy.Chỉ tại đi học giữa trưa nên không thèm mang áo
    Sống sót sau 2 ngày đau,kinh dị,nhưng giờ thì ổn,lại thấy đỡ khốn khổ hơn
    Đi học,trả bài viết.Thất vọng.Tin là mình làm được hơn thế,nhưng lại không phải.Bỗng cảm thấy không muốn cố gắng.
    Rồi sau đó lại quên ngay,nghĩ là mình sẽ fục thù,nhưng không biết,bởi hình như sự cố gắng đã không được trả lại
    Tối đi học,hôm trước lên B học,ai dè chúng nó học được 2 tháng,nghe đc có 60percent,còn lại ù cả tai.Nghe chuyên ngành của mình đã khó,nghe tiếng ní hảo ní hảo còn khó hơn,thôi xuống A học...cuối cùng hôm nay đi để ngồi nghe ngta đọc,vì tất cả học qua hết mất rồi,thấy chán..chẹp,lười quá.Cô viết chữ xấu kinh dị ạ,làm mình không hiểu chữ chuẩn nó ra làm sao nữa,sách thì khó đọc,rốt cuộc có viết sai cũng không phải tại mình
    Đã kết thúc một ngày trong một chuỗi những ngày đầu hè,chắc sắp oi ả lắm đây,lại chuẩn bị chiến đấu rồi
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ xung quanh.
    Chẳng buồn cười. Chẳng buồn khóc. Chẳng buồn cáu. Chẳng buồn giận.
    Rủ mình đi chơi bây h ư? Quá khó đấy. Ko muốn làm 1 cái j` cả.
    Sao tự nhiên thấy nản thế nhỉ?
    Hị hị............biết lí do roài.Hiz........bùn lòng thế đấy.
    Ngủ...........
    Chỉ thích nằm nhà ngủ. Ko muốn làm 1 cái j` khác. Biết rằng thế là ko tốt. Dưng mừ.........
    Ko thèm ol. Ko thèm buôn đt. Hông thèm đi chơi. Hí hí......Hay ho nhỉ?
    Hình như càng ngày càng lún sâu vào những cuộc đôi co.Sống là đấu tranh? Nhưng cũng phải biết bỏ qua chứ. Sao cứ...................... ~~> cái nì gọi là 1 câu hỏi nhớn ko nhời đáp.............
    Èo, sắp thi
    Ko học
    Vì sao?
    Ko biết.
    Thích cái kiểu nước đến chân mới nhảy cơ.
    Bây h chưa có động lực
    Nghĩ..........tự nhiên khi không bắt mình ngồi vào bàn học. Học xong. Ko ai kiểm tra. Ko có điểm để ghi nhận kết quả của mình
    ~> Học để làm j` nhỉ?
    ~> Ko thể học được.
    Dạo nì bình yên. Tất cả mọi thứ.
    Đều đều. Suôn sẻ ~> chán.
    Hị hị.............lắm lúc muốn bình yên ko được. Bi h thì..........>_<
    Vẫn đang nghe Mơ một hạnh phúc.
    Sao nghe mãi ko chán?
  8. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Mở mắt ra đã thấy không vui vẻ,thấy lòng nặng nặng nhưng cố an ủi mình cho qua,bởi chẳng có lẽ gì hết..Đứng trước gương,và cố gắng mỉm cười....Vì mình buồn sẽ làm cho mọi người không vui.......
    Nhưng....vì sao thế?Ai cũng có nỗi buồn,dù là có lý do hay không có lý do,người ta đều tìm kiếm sự an ủi ở người khác.Mình hiểu.Đó là cách mình vẫn hay làm.Tuy nhiên không có nghĩa là cứ phải an ủi bằng những câu thông thường,những lời đã nói mòn cả chân lý...Không fải ai cũng có thể làm dịu đi nỗi đau hay vơi đi nỗi buồn mà cũng có đôi lúc,cái mình mong muốn đôi khi lại không được người khác làm đúng hiểu đúng...sự đời luôn là vậy mà mình thì luôn chấp nhận....chấp nhận cho qua miễn sao hiểu được cái mà người ta muốn dành cho mình.....
    Làm sao có thể đánh giá hết được thông qua hành động,làm sao có thể đòi hỏi hành động fải trọn vẹn và không sơ suất,là con người,hãy học cách chấp nhận sự khiếm khuyết không hoàn hảo,bỏ qua những gì sai và giữ lại cái gì là niềm vui.Thế nhưng..dường như,mọi nỗ lực của mình lại chỉ mang lại sự thất vọng không như ý.Nó có ý nghĩa thật đấy,nhưng trên một phương diện nào đó,nó chỉ là tiểu tiết và có thể cho qua,bởi cái chính đâu nằm ở đó????
    Vậy đấy,hiểu hay không hiểu?Nhạy cảm hay vô tâm?Có ai trả lời cho tôi câu hỏi đó?Tôi cố gắng,nhưng càng cố càng thấy mình không làm được gì,cái tôi nhận được ngoài điều tôi nghĩ.Hẫng....và vô thức.Có lẽ,tôi cần một khoảng thời gian..còn bây giờ,thực sự tôi thấy quá mù mịt,tôi thấy hoang mang và..mệt.Mệt vì lo,mệt vì những gì mình làm đều bị hiểu sai,mệt vì vô vàn lý do....
    Ngày hôm nay tôi nhận đủ cả đau đớn,thất vọng,buồn bã,tủi nhục.....Một câu nói xoá đi của tôi tất cả,tôi lết đi học mà dường như chân không muốn bước..đến lớp không hiểu là ra làm sao cả..lại là hành động...quay đi và lạnh lùng....thất vọng....khóc,dầm mình dưới mưa,hy vọng rằng mưa sẽ như một vệt sơn quệt qua để lại một khoảng trắng...vô ích...rối bời...
    Nghĩ,rồi cố bỏ qua,rồi lại nghĩ..đúng là..chẳng thể nói được gì,chẳng làm được gì..con người mà....có triệu cách để đối xử với mọi người,tốt hay không tốt thật hay giả tạo,chả ai biết.Hiểu ,thông cảm hay không?Có lẽ là không,không hiểu...vẫn hay tự trách mình là thế này thế kia,nhưng liệu một lúc nào đó có nên nghĩ rằng,mình làm thế không sai,còn mâu thuẫn cũng là do tính ích kỷ và cầu toàn trong mọi việc?
    Loay hoay với cái xe,người ta mắng tôi,nhưng tay tôi không tài nào làm những gì mà tôi bảo..cứ lóng ngóng..và bực đến ứa nước mắt...cứ thế đi,cứ thế đi,chẳng biết là đi đâu,quần áo chẳng thể ướt hơn thì dừng chân...cố lấy lại chút hơi ấm..
    Ngày 19...lần đầu tiên không chạm vào cái đt,lần đầu không mở miệng nói với ai câu gì..lần đầu đi trong mưa mà cảm nhận cái lạnh đến xương đến tuỷ..cả một ngày không ăn...cả một ngày trong đầu vừa như có loạn vừa trống rỗng đến đáng sợ...
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Gặp một đám ma trong cơn mưa,thê lương và ảm đạm não nề,bỗng dưng..có một ý nghĩ điên rồ...rằng giá như,mình là người phải nằm trong đó....................................
  9. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu
  10. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nothing....nothing..........nothing...........
    Trống rỗng.
    Lạc lối.
    Trốn chạy.
    Tính toán.
    Sợ.
    Ngớ ngẩn.
    Sai?
    Đúng?
    Ko biết.
    Có phải hối hận?

Chia sẻ trang này