1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .... tháng ... năm .... ( Nhật ký ver2)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay vô vị..
    Hết đau đầu rồi đau bụng..hết ngủ rồi vật vờ...chả làm được cái quái gì...mẹ không cho bước chân ra khỏi nhà,cứ ru rú trong 4 góc tường,không bệnh mới là lạ...
    Đau đầu không nghe nhạc được,cứ onl một lúc lại fải out vì chóng mặt..nik bị treo,giời ạ..mama rủ đi ăn kem(hiếm lắm mới có dịp) vậy mà fải nghẹn ngào từ chối vì không ra gió được..giời ơi kem của tôi
    Còn một tuần nữa thi,hôm nay lôi được sách ra định học thì..thấy quyển vở tiếng Trung,lại hí hoáy ngồi viết,thế là chả được chữ nào vào đầukhông biết mình sẽ thi thế nào đây?
    @bé iulamtruong:sao em giống chị thế nhờ,ngày trứoc đi học,cứ họp PH là sợ không để đâu cho hết.U đi thì ở nhà mình run lẩy bẩy chỉ ngồi tìm cách để chạy tội.U về không cần xuống xem,chỉ cần nghe tiếng ầm ĩ là biết ngay chủân bị đến lúc die...cái quyển sổ liên lạc mới là tội nợ của chị.Cứ đế lúc fải đưa cho u ký là đời mình tàn,hí hoáy chữa điểm hoặc giả chữ ký..nhưng thế nào rồi cuối kỳ vẫn "nghĩa lộ" mới nhục.May giờ thoát rồi.Con em mình bắt đầu thế chỗ.
    Kỳ lạ ở chỗ là mình chỉ không điểm cao chứ vẫn hs giỏi mà về lần nào cũng ăn đòn...đã quá quen thuộc với cán chổi hay cái gì tương tự..miễn sao dùng để oánh được.Giờ thì lên tiên,không họp PH,không sổ liên lạc,chỉ mỗi cái là cấm mày thi lại(cái này hơi bị khó)
  2. _SoulOfKnight_

    _SoulOfKnight_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hic hic.... bị cắt net rồi(can tội ko đóng tiền).....bây giờ như là 1 thằng ở trong rừng trả biết tin tức mịa gì hết...... đi đâu cũng phải gọi tầm 4-5 cú đt mới hô hào đc quần chúng ..... tức vô cùng lớn.....
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ô thế thằng em onl hàng à ... chẹp tội thằng em thế ... anh mày bảo rồi ... ko dsl đc thì pro dial up có làm sao ... cứ thích chơi hàng xịn cơ ... sức thì ko có mà đòi lên trên ...
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Gọi ngày hôm nay là gì nhỉ?Cũng vẫn cái vòng tuần hoàn như mọi ngày thôi...chẳng có cái gì mới mẻ cả...
    Nhàm quá,chẳng nhẽ mai làm quả xuống tóc đi tu cho đổi khẩu vị nhỉ
  5. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hức,ngày hôm nay làm bài chán hơn con gián >_<.Tủ đè cho bẹp dí,chết không kịp trăn trối.Đọc đề bài xong mà mình chỉ muốn nộp giấy trắng
    Cũng may là bạn bên cạnh bạn ý nhắc cho,ngồi bôi bôi được gần 2 tờ giấy thi,chả biết có qua được không.Cầu chúa là có,con không thích phải tốn 15k thi lại và 300k học lại đâu
    Thi xong về nhà ngủ như chết,tỉnh dậy khi đã chiều tối.Vác xe rủ con em đi ăn,lòng vòng một hồi quyết định ăn pizza,trời ạ,quảng cáo thì rõ là ngon,ăn thì.....bánh gì mà ném chó ********,mắm môi mắm lợi mà cắt,khổ thế đấyăn no nứt bụng làm thêm được chầu feeling tea,một vòng hồ và về nhà onl.Chẹp,được bữa trăng thanh gió mát thì mình lại đau đầu,đến là khổ
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới nào.......................
  7. chungmayyeutao

    chungmayyeutao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chào...
  8. chungmayyeutao

    chungmayyeutao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, tóc xuống thôi chứ Tu thì đừng đi
    Mà bạn piny học ở đau mà thi lại với học lại đắt thế?
    Trườgn tớ thi lại có 5k, học lại thì 18k/1trình
  9. gunsdoncoi

    gunsdoncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ôi rời ơi, sao mừ nóng zữ zậy rời, dễ đến cả năm nay mới nghía vô box nhà mềnh, chậc chậc, rạo này change nhiều quá, chả nhận ra ai cả, hềnh như thêm mấy bé mới òi,
    Ui rùi nóng quá, đi swim cái đã, bi bi cả nhà, hôm nào guns tui vô type tiếp nha.
    Kô být thế này có bị gọi là câu bài hông nhỉ?
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hixxx....chán....
    Nằm nhà 4 ngày trời..may mà đỡ sốt để đi học...đi học rồi,lại hắt hơi..cúm nặng...sổ mũi ,ong hết cả đầu...cố đi học ca tối...tan...đi chậm.......%^*^^*()(......rồi thì....phóng thật nhanh,nhanh hết cỡ........tự dưng đau kinh khủng,đau tê cả người,đau không thể chịu được...không dừng,không thể chờ,không thể đi chậm..nói vài câu... tự biết là đang nói dối....đi thẳng về nhà....sợ dã man..cứ tưởng không về đến nhà đc...hắt xì...lại thế rồi

Chia sẻ trang này