1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .... tháng ... năm .... ( Nhật ký ver2)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    bực mình ... cả 1 ngày chẳng ra 1 cái thể thống gì ... chẳng hiểu mình đã làm gì ... mình chẳng muốn gặp ai ... chẳng muốn nói chuyện gì hết ...
  2. azukaf1

    azukaf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy buồn, cô đơn và trống trải quá. Hic là thằng đàn ông như thế thì chẳng ra gì. Có những lúc cảm thấy mình yếu đuối thế.....
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chẹp hôm nay thấy mọi chuyện nhẹ nhàng quá ... ngốc cũng thích lắm chứ ... cần gì cứ phải minh mẫn ... he he he he ...
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Fushida,đã nóng đến ong cả đầu mà toàn gặp chuyện bực mình..hãm
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ghét
    Ngứa mắt
    Điên thật
    Tự dưng...........
    Chuốc bực vào người.
    Ngớ ngẩn
    Nhố nhăng
    Nhặng xị
    Luyên thuyên
    Khùng.
    Vẫn...........ghét................
    Phải biết mình là ai chứ.
    Hình như ở nhà chẳng có gương mà soi. Thế cho nên mới mắc bệnh tự huyễn hoặc bản thân như thế.
    Tự cho mình cái quyền đấy,
    Ôi.............ngưỡng mộ nhiều.........................
    Đúng là nhà ko có gương roài, hoặc thì là rằng cấm có bao h mon men đến gần cái gương.
    Hị hị hị hị..............Thú vị fết nhi?
    Điên roài........................
    Vẫn ngứa mắt..................
  6. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ngày như ****.Tự dưng giở chứng đau đầu,ngồi mãi chẳng đỡ,k hiểu xem được bđ k đây.Đen thế k biết
  7. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ha ha World Cup thật là.... , sáng 12h dậy , đánh răng rửa mặt tắm ==>ăn trưa , nghỉ 1 lúc lên ol , chiều cafe , ngồi tán fét về WC đến 6h đi ăn , ăn xong kéo nhau ra quán đến giờ bóng đá , cứ thế hết ngày , đỡ phải suy nghĩ nhiều , quanh đi quẩn lại bóng đá , may mà mình thích bóng đá chứ ko thích mà ng ta đi xem đá banh hết ko hỉu mình chán thế nào
  8. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    nhà iem tivi hỏng toàn phải đi coi nhờ
    ngồi cùng cái lão hàng xóm alô luyên thuyên ... miẹ ... bực kinh người .. đang bóng banh tự nhiên hỏi mình chuyên học hành ... TS ...
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Xét đi xét lại cả cái ngày hôm nay chả làm được cái gì...bài thì vẫn chưa đâu vào với đâu,về đến nhà thì vớ ngay fải cả rổ ức chế....
    Gì chứ,mọi hôm không sao,hôm nay thì hết bố lượn qua lại đến mẹ lượn lại...bình thường giờ đấy yên vị xem bóng đá,tự dưng hôm nay dở giời lại lượn như chuồn chuồn...chả hiểu hỏi han gì mà cứ hỏi đi hỏi lại,trả lời 1 lần,2 lần..cáu vãi..lại còn bị mắng cái tội vùng vằng,chả hiểu ra làm sao..dek gì,mai thi mà học không nổi...
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    1 ngày cười nhiều thié nhể ... chẹp xem nào ... đến lớp trăn trối chúng nó điểm danh hộ ... rồi đi wa cu hải tìm lớp học với nó ... lượn lờ mãi ... đúng là con noob tìm đường mà ... chán cóc chịu đc ...
    Mong thi tốt nhé ...

Chia sẻ trang này