1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .... tháng ... năm .... ( Nhật ký ver2)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Spice up your life đi em , hix hix hình như mỗi mình ở box ghiền đá banh , chưa bỏ qua trận nào
  2. khunglongtihon

    khunglongtihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    lay chua hom nay cho Anh thang khong con chet doi thang nay mat
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    sang game show mà cá độ bóng đá đi
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    1 ngày có thể nói là vui vẻ ... 1 nơi ấm áp và yên ổn ...
  5. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
  6. chewlinh

    chewlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới...bắt đầu bằng bực bội và buồn chán......
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    giống mình thế!^
  8. chewlinh

    chewlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    sắp hết ngày rùi...chiều đi tập bóng....thấy vui hơn nhìu.....
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi sao mẹ mới đi chưa đầy ngày mà con nhớ mẹ thế?tự dưng ngày dài ra mà chợt như trống trải.Bình thường con mạnh mẽ lắm,con chẳng bao giờ biết nhớ mẹ đâu,thế mà bây giờ...Bữa cơm thiếu 1 ngừơi bỗng trở nên trầm hẳn,con đi hoc về cũng không thấy háo hức,không thấy vui như mọi hôm..sao thế????
  10. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    chắc là có mẹ ở nhà thì đỡ sợ ma hơn

Chia sẻ trang này