1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .... tháng ... năm .... ( Nhật ký ver2)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    **** thật,Đức dám hất cẳng Argen sao?Sao mình ghét nó với Brazil thế hở giời?
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui.............
    Em cũng đang ức xờ chế đây. Em cũng hông có thích Đức. Khổ thân Argen quá à............
    Tại Đức mà mình mất con lợn hồng roài. Hiz......
    **** vật. Dẫn trước 1 bàn roài mà còn thua............
    Đau qué...................
    Lợn hồng ơi, chị yêu lợn lắm, chị nhớ lợn lắm...............
  3. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hehe,lại cá cược cái gì hả em?Thôi coi như thua,mất con lợn hồng,biết đâu sau tóm đc con lợn vàng,con lợn bạc thì sao
    Ngày hôm nay à?****!
  4. bin163

    bin163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hic
    yahoo hôm nay lại dở chứng rồi
    đang có việc quan trọng cần thông báo!
    hic...
    hỏng hết cả việc tôi rồi ông yahoo ơi
    2h <5/7> Forza Italia
  5. bin163

    bin163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chán nhờ
    Ý lại thắng....
    cứ thắng mãi thế này thì có khi chả đội nào dám đá với Ý
    FiFa lại đuổi Ý ra khỏi WorldCup thì khốn!
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hôm nay chán như bao ngày khác ... sao dạo này mình thấy chán mọi chuyện thế nhỉ ??? người thì mệt dã dời ... chẳng muốn làm cái gì cả ... chán và chán ...
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay dek ra khỏi nhà,dek dẫm đạp fải cái gì mà sao bực cóc tả được.Làm ơn im cho tôi nhờ.éo chịu đựoc,chết đi cho rảnh
  8. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Woaw,mưa một trận dễ chịu quá.Mặc dù rả rích từ sáng nhưng ko khó chịu như mấy hôm mưa bất chợt,bực hết cả mình.Mát zời,mát cả những cái đầu đang nóng...thấy ngày bơt oi ả mà trong người đỡ quàu quạu
    Sắp học thêm cho bớt time nhàn rỗi,nhìn chúng nó bận rộn mà thèm.Chỉ vì những ý nghĩ quá bảo thủ mà đến giờ vẫn chẳng khác gì một con nhóc,vẫn không bước chân ra ngoài trừ khi cần thiết.Biết bao giờ mới khác được đây..biết bao h nhể,mình được cùng lũ bạn thân đi chơi xa thật xa tầm nửa tháng,được đi tình nguyện,được vi vu đi chơi tối với mấy đứa bạn yêu quái...chẹp......
    Thêm 1ngày nữa ở nhà,hy vọng năm sau ta sẽ chả ở nhà ngày nào
  9. DEUMI

    DEUMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhưfng giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghifa, trong cuộc đơ?i không gi? la? vô nghifa, cufng như không gi? la? mãi mãi. Hợp rô?i tan,tan rô?i hợp đó la? điê?u rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tô?n tại cu?a anh trên cõi đơ?i na?y, tự nhiên như sự gặp gơf cu?a hai ta đê? rô?i anh yêu em...
    Anh đaf luôn mơ giấc mơ thật đẹp nhưfng giấc mơ ma? anh khao khát nhưfng giấc mơ ma? trong đó em đến bên anh va? yêu anh nô?ng na?n, say đắm như sự sắp đặt cu?a số phận trong mơ anh la? ngươ?i hạnh phúc, giá như nhưng giấc mơ có thê? kéo da?i mãi mãi, giá như anh cứ ngu? một giấc da?i vô tận va? mơ vê? em... có le? lại tốt hơn! Anh không pha?i ca?m thấy chơi vơi, không pha?i ca?m thấy hụt hâfng, mất phương hướng môfi khi ti?nh giấc...
    Dù em thế nào đi nữa, dù em không còn yêu anh. Nhưng tình cảm của anh luôn hướng về em, nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt. Em có biết tâm trạng của anh lúc này không?. Ngồi một mình và nhớ về em trong sự cô đơn mòn mỏi. Một mong ước nhỏ nhoi bây giờ của anh là được bên em lúc này để có thể hét lên "Anh Yêu Em!","Anh Yêu Em!" hàng trăm hàng ngàn lần và trao cho em nụ hôn nồng cháy chân thành để mọi người cùng biết, cùng sẻ chia cho tình cảm của Anh dành cho Em! .
    Anh viết cho riêng em _người trong trái tim anh ..
    Anh muốn nói với em rằng ...
    Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em ngay cả khi bên em...
    Anh luôn mong em hạnh phúc !! Mong em luôn vui vẻ và may mắn ....
    Chúc em luôn làm tốt mọi việc và vững tin trong cuộc sống !!!
    Anh luôn mong em có hạnh phúc thật sự !!!
    Nếu như tình cảm này sẽ ko có tương lai ...
    Chắc anh sẽ khóc thật nhiều ,nhiều lắm Em có biết không...???
    Rồi Anh không biết mình sẽ ra sao .. Bởi vì Anh yêu Em .. rất yêu Em !!!
    Đó là tất cả những gì mà mình muốn gửi đến ngươì mình yêu,mình sẽ mãi nhớ và yêu bạn cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hôm nay.............xuất hiện những vị khách lạ vad đặc biệt. he he[​IMG]

Chia sẻ trang này