1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .... tháng ... năm .... ( Nhật ký ver2)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong cu noob,chú vào sổ đỏ của pin rùi
  2. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ô thế vào sổ đỏ xong là die à
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hiz...ghét chế? Ngồi hì hục cắt cắt gọt gọt chỉnh sửa mấy cái avatar cho nó bé lại.....Chỉnh sửa đến thế roài....cái vừa kích cỡ thì đùng 1 phát nó nặng quá. Mà rõ ràng lúc chưa cắt, nó nhẹ lém cơ mà... Cắt xong...nó nặng hơn...............Là sao? Bực mình. Bao nhiêu là hình đẹp. Hiz........... Chắc chết quá........
    Hiz...........đói quá à............Hôm nay thi Sử....đúng fần mình học. He he he..........Hơi sướng. Nhưng chả pít thế nào cả. Chúng nó chép bài mình. Thiếu chính xác 1 tí tị tì ti...mà giống nhau. Bà Sử ác ôn trừ 1 nửa số điểm cho mà xem. Hĩ...hơi run...........>_<
    Chiều nay làm j` nhỉ?
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay bực mình thật đấy ..Buổi đêm nằm mơ thì toàn mơ ác mộngToàn dở dở ương ương ...Phải dậy bật đèn mới dám ngủ tiếpVậy mà sáng ra anh gọi mình dậy đi ăn sáng ... Chán. mệt buồn ngủ ..Ăn xong bảo đi uống nước chẳng muốn đi ..Còn hẹn bạn ở nhà ..Lúc về thì muộn giờ mất rồi ..Biết ngay là cố tình đi lăng quăng để mình muộn giờ mà Về nằm lăn ra ngủ vì quá mệt ..Lại mơ ác mộng..Đang mơ thì bố gọi dậy đi họcBỏ ..Ở nhà ngủ thoaiChiều đến thì ức chế gần chết .,.Roài gây cãi nhau ..roài đủ thứ chuyện xảy ra ..Chẳng biết làm gì ..Ngồi im ..Chả biết làm gì nữa cả ..Chỉ biết là buồn..Thế cũng là đủ lắm roài
  5. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ăn liên tục,ăn không ngừng nghỉ,ăn không mệt mỏi...và đang bị no quá sức tưởng tượng,không ngủ được mới nhục chứ...è è....chừa roài,sau ăn uống có điều độ...cả ngày hum nay thấy thèm cafe..mà không được uống,cafe trng mình thì thà uống milô hoặc cô gái hà Lan còn hơn,tức thế cái khu xa trung tâm thành fố,làm cái gì cũng dở
    Một ngày chơi cờ bạc thua ăn tát,và lại thua,cái số đen như chó mực
    Một ngày học chán ngáp ngắn ngáp dài,bò cả ra bàn ngủ mà vẫn không hết giờ..
    Một ngày như mọi ngày và cũng không như mọi ngày,ngày của riêng ngày hôm nay..........
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra Văn. Bài Sóng. Ôi.......tình yêu......ngồi dẫn chứng hết bài thơ tình này đến bài thơ khác. Toàn thơ mới, của các nhà thơ ko tên ko tuổi. Chả hiểu thầy có thấy hay không?
    Ngày mai đi thăm quan nài.......Mình đúng là người ích kỉ.
    Ko tốt mà..............
  7. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí....sướng quá à....Happy quá à............. Đang lười đi học. Tự nhiên.........Reng reng....con bé lật đa lật đật chạy ra. Thỏ thẻ...............alô..............-alô bác ơi bác cho cháu gặp bạn Vân ạ.- Ưhm, Vân đây.- Ấy ơi hôm nay được nghỉ học Văn......-He he he...thế à, được nghỉ à? ^____^ Uhm. ok, cảm ơn ấy nha. Bi.........
    Èo..........sướng thế ko biết? Sướng lắm í. Chiều nay đang có kế hoạch................. Sướng dã man à........ Đúng là ăn ở có đức là nó thế đấy.......
  8. chewlinh

    chewlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hix
    cả đêm ngồi viết 3 bài văn dài ốm.....2h sáng mới được ngủ.....hix.......sáng lại dậy muộn......đến muộn.......cô vừa thu xong đề cương...........hix ......bị trừ điểm vớ vẩn.......huhuhu!!!!!!
    lại bị con thủ quĩ nhèo nhẽo đi theo đòi tiền.......đang lúc hết xiền mà quĩ lớp thu lấy thu để........khổ wá
  9. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tội lỗi wá ,ngồi Gunbound đúng 4h50,đau đầu thật nhưng sướng tay,đã wá
  10. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thế là thi xong môn đầu tiên, có 1 trình thui nhưng mà dù sao cũng đỡ bớt được đi một môn. Hì hì tận tháng 6 đi về mới phải thi tiếp. Sáng đi thi về vui vẻ như thế mà chiều học thêm về lại mưa mới chán. Trước khi đi học tranh thủ ngồi máy tính tí thì lần đầu tiên phản ứng của mẹ không phải là mắng về tội suốt ngày dán mắt vào màn hình mà là một câu nói rất nhẹ nhàng: "thôi ăn cơm đi con chiều về thì chơi máy thoải mái" Choáng quá chả biết có nên nên vui hay không hị hị thật ra thì hơi đáng sợ hơn sao tự nhiên hum nay mẹ dễ tính thế nhỉ Yêu mẹ quá! CHiều đi học về định lao vào máy thật cuối cùng là mất điện Thật chả ra làm sao cả!!! Trời đã mưa gió chưa đủ hay sao mà còn mất cả điện thế này Tối tăm mù mịt qué Định đi ngủ cho bõ tức và mệt thì vừa lên tầng hai tự dưng điện sáng trưng kaka Mẹ bảo mình mang điện về nhà Thế là cuối cùng thì cũng được xả láng ngồi đây ít nhất là 1 tiếng, ôi lâu lắm không được dùng thoải mái thía này Sung sướng quá Hết cả buồn rồi Tranh thủ chơi hum nay không mai lại một đống việc chờ đợi

Chia sẻ trang này