1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .... tháng ... năm .... ( Nhật ký ver2)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sáng:Đặt đồng hồ 7h15 dậy để tìm cái đĩa cho em Linh nhỡ bật trên lớp thế nhưng ko thể dậy nổi.Lại vơ lấy điện thoại đặt lại 7h dậy thế mà vẫn trong sự tiếc nuối.Đến lớp giờ nói thầy T.A nói rất rõ mỗi tội trọng âm mạnh thía.Giờ viết thì con mụ Dung mama quái thai ngâm dấm,dậy ko dậy chỉ chơi,ngủ nhắn mess đt rồi cho cả đống bài tập làm,rồi chữa.Làm cho mấy đứa lớp mình ao ước về sau cứ đi dậy tiết Viết như cô,nhàn hạ mà vẫn được tiền
    Trưa:Nắng nhưng ko nóng,lại ăn cơm rồi ở nhà 1 mình.Ngủ lên net.
    Tối:chắc lại dậy Gia sư....
    Đêm:ngủ,hết 1 ngày,mai lại đi hát
  2. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bắt đầu ngày mới bằng việc ngủ chưa có cái quái gì mà viết nhật ký cả....
    Satus: F"ck my life!
  3. cobecachua_1086

    cobecachua_1086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    trời a! sap hôm qua ngủ muộn vậy hả? thế giờ đã BM chưa?
  4. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    mãi đến tận hơn 4 giờ mới ngủ, vừa bình minh xong
  5. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    úi giùi ui hnay nhiều chuyện vui qué,hé hé,không uổng công xắn quần bắt lợn dọn nhà
  6. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    lại 1ngày nữa ngồi trc máy tính với cái đồ án trc mặt nhìn mà thấy nản, đến thứ 2 nộp òi, thế là lại đc chạy nhảy
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc,tí ngất khi đọc profile trong blog anh bạn trungpaven.Có phải Bảo Trung ngày xưa học 5A Nguyễn Đình Chiểu không nhỉ
  8. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    lạy giời, chắc chắn là từ trước tới giờ không có dây dưa gì đến đồng chí piny này cả, không thì... không biết giờ đời còn thảm đến mức nào nữa...
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    1 ngày cũng ko dài ko ngắn ... đi làm đến trưa ... chiều đi lượn lờ ... ko biết cái cảm giác đó là gì ... h cũng kệ thôi ... mình chẳng muốn làm nó rõ lên nữa ...
    Tối ngồi hì hụi với cái linux chết tiệt ... lỗi vga ... chỉnh sửa chán rồi đành kết luận 1 câu cài lại lần nữa ... cài xong thì còn tệ hơn ... lỗi nhân mới đau ... lại hì hụi sửa ... tiếp tục những ngày ức chế với linux nào ... liều ngày mai có dài hay ko ???
  10. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    oái oái, iem lại nổi tiếng đến thế à, thế bạn piny poon là ai vậy, bạn nói đúng rồi đó

Chia sẻ trang này