1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .... tháng ... năm .... ( Nhật ký ver2)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ,mở mắt ra đã đau bụng.Cái ngày hôm nay bắt đầu khốn nạn thế đấy.Chẹp,giờ lại phải bò đi mua quà Noel cho lũ bạn của nợ và đi nộp bài luận cuối kỳ.Đời nham nhở quá,chiều nay đi cải tạo nó vậy.Á á á á á á á á,lại đau bụng,huhu
  2. cobecachua_1086

    cobecachua_1086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ôi! sao lại giống nhau đến thế vậy nhir? sáng nay tui dậy cũng bị đau bụng.
    đúng là bắt đầu 1 ngày cuối tuần thật mệt mỏi. huuuuuuuuuuuuu. bạn đi mua quà noel cho mọi người ko bít mình có được ko ?
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hum nay buồn ngủ chưa từng thấy ... chẳng hiểu tại sao ... đêm qua đi ngủ khá là sớm ... vậy mà vẫn buồn ngủ ...
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    mệt! noel chán ngắt! bỏ qua nhiều thứ quá! hơi tiếc! biết sao được ! ôi lại công việc!
  5. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    dạo này buôn bán ế ẩm hay sao mà lại có thời gain vào đây thế này...
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    1 ngày ******** ... 7h sáng mới ngủ mà 10h hơn đã dậy ... mệt rã rời mà cóc thể nào ngủ đc ...
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    1 31-12 nữa....Hị hị....
    1 năm roài đấy. Nhanh fết
    31 năm nay sẽ lại giống 31 năm ngoái
    Hờ hờ
    Vẫn fải wait thoai...
    4 something, 4 some1
    Vừa đi thi về
    Chép nguyên cái đề, nộp bài, về
    Ngán ngẩm
    Ngày cuối năm đấy
    Chưa thấy cái j` vui cả
    Tối nay......sẽ lại như thế
    H` chẳng còn hope vào bất kì ai, bất kì cái j` để mà wait nữa
    Năm sau nhá.............
  8. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ôi một tuần dog die vãi lúa.sắp thi mà tài liệu không một đứa nào thèm đưa thì dùng quái nào được Projector,mạng thì hạn chế vào trang nước ngoài mà bao nhiêu tài liệu nằm trên đó,máy thì hỏng chết ngóm dek có chip thay,vào tạm bằng lap ngu như heo,dùng không quen,lại phải ngồi down lại tất tần tật.năm cùng tháng tận thì bị bắt đi học lái,suốt cả ngày chết dí với cái vô lăng ngu đần....trời ơi là trời
  9. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    năm nay quyết tâm đi thi tiếng trong tình trạng không học hành gì ( học chứ không phải là ôn nhá, từ đầu kỳ tới giờ chẳng có chữ mịa nào trong đầu cả. Thôi, học hành là chuyện... cả đời, hôm nay năm cùng tháng tận rồi, lôi thàng bạn về nhà đua Need lan cả đêm nhá, mai thì nhậu nhẹt. Phải lấy khí thế để ngày kia còn đi thi chứ
    Cũng tại mình tham lam quá, làm bao nhiêu việc một lúc, rốt cuộc chẳng ra đâu vào đâu, cái mình trông đợi nhất cũng lại không như ý muốn. Năm nay đúng là "dog die". Có lẽ là tại miếng đầu tiên mình há mốm ra nhai trong đêm giao thừa năm ngoái là... chó nướng...@#$%&%$#@^^!
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    lạy trời đêm nay bà già onl đúng h ko lại đi tong thêm mấy phát nữa thì đúng là đầu năm nhục ...

Chia sẻ trang này