1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .... tháng ... năm .... ( Nhật ký ver2)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chả biết đang như thế nào
    Mệt
    Tôi muốn hét lên là tôi mệt
    Biến
    Biến
    Cút
    Khẩn trương
    Ngày thứ 3 k bước chân ra đường
    1-1 Lỡ hẹn. Ko đi đâu. Thoai, ko trách
    2-1 Chi qua nhà. Đang định đi ăn uống. Call Hus. Ts ngồi mốc mồm chờ nó qua. Lỡ hết cả việc. Lại chuyện của Hip nữa. Hơi cáu. Dỗi. Nhưng thoai, chẳng trách. Lớn roài. Tự kiềm chế cảm xúc. Tôi muốn nói là tôi bắt đầu mệt roài đấy
    3-1 3dots rủ đi chơi. Hus hẹn qua nhà. Thế là tôi lại fải chết dí ở nhà chờ nó qua. Cancel với 3dots. Xong việc, lôi hus đi ăn. Chết k chịu đi. Vì fải ngồi chờ đón Hip. À, ra vậy. Tôi cancel hẹn để chờ nó qua. Cuối cùng thì tôi lại bị bỏ đói ở nhà. À ra vậy, now là đá lẻ roài. Coi tôi ra j` nữa đâu....Vâng.....Tôi lại ngồi nhà. Tôi mệt lắm roài đấy nhá. Lỡ hết công việc của tôi
    Uhm` vâng. Từ now nhé. Tôi nói là tôi mệt mỏi lắm roài đấy
    Tôi chẳng gượng cười. Bỏ qua nữa đâu
    Uhm` thì tôi chỉ thế thoai.....
    Nói j` nghĩ j` cũng đc
  3. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ngày....dek hiểu là ngày gì
    Giời xui đất khiến,tiêu sạch tiền rồi,vừa cầm xong cơ mà.sao cái tính điên không tài nào bỏ được thế?mai húp cháo rồi
    về nhà,hàng loạt chuyện bực mình.Đã không muốn onl thế mà cuối cùng bị đuổi đến mức lại lò dò vào đây than mới thở.Ui giời ơi,nghỉ song phi một lèo 1 tuần ở nhà ôn,thừa biết là kiểu này lại được một tuần dưỡng sức rồi.hehe,thi cử à,muỗi lắm,
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ^ 1 tuần dưỡng béo ...
    Mấy ngày nay suy nghĩ nhiều quá ... đầu muốn nổ tung ... chẳng ai hiểu đc và cũng chẳng mong muốn ... cô độc lạc lõng ... mình cứ tưởng đã tìm đc 1 ai đó có thể chia sẻ với mình chứ ... thà bằng lòng ko biết sao còn thốt ra câu ấy ... tôi lúc nào cũng phải báo cáo chắc ... lúc nào cũng phải nói ra lời chắc sao ko thấy tôi phản ứng nào để mà biết ... mà thôi ... cũng chẳng muốn nói thêm nữa ... mệt mỏi ...
  5. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay mình lại vào đây nhỉ?Ừ hình như cũng có tâm trạng rất buồn.Rất hối hận nữa chứ.Nhớ anh wá mà ko được gặp,xin lỗi anh cua yêu của em,chỉ biết nói với anh thế thôi mặc dù biết thừa anh chẳng bao giờ đọc những dòng này.Mãi yêu anh.
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mở mắt dậy, lười đi ăn sáng quá hixxhix cố nuốt cái bánh mỳ, chán quá là chán huhu nhg chả bít bao giờ có cơm trưa nên đành ăn bánh mỳ, chứ ko thì chết đói mất thôi
  7. cobecachua_1086

    cobecachua_1086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    lang thang trên mạng gạp ngay bạn hiền. tôi cũng đang có chuyện bùn đây. mún được tâm sự cho vơi đi nỗi bùn.
    Hỏi thế gian , tình! là chi ........... Ôi ! yêu vì yêu. bùn và bùn wa wa wa. huuuuuuuuuu. bít yêu là ngày đêm thương nhớ, ( ,mà người đó ko nhớ tới mình) khổ đau. Đơn phương.
  8. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    chịp :-<
  9. tackedoimau

    tackedoimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    uh,toàn khổ vì yêu nhiêu nhỉ?thế mà mình muốn buồn để hỏi câu"hởi thế gian tình là cái chi chi..."cũng ko được vì chứ vướng vô lưới tình,jờ chỉ đói kém vì money![​IMG]
  10. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Thật tội lỗi hôm nay mình lại bùng học

Chia sẻ trang này