1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .... tháng ... năm .... ( Nhật ký ver2)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    thích cái mà người ta nói là cái gì ra cái ấy ... ko lẫn lộn lung tung ...
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ốm...........ốm roài................Mệt quá. Biết đi thăm quan mệt thế này. Mình ở nhà cho nó lành....... Hu hu hu hu....đi 2 ngày, thiếu thốn đủ cái. Hiz....chẳng ăn uống cái j`, chẳng ngủ được. Hiz....nói chung là bực mình. Được cái... Cũng vui............
    Ngồi tá lả suốt đêm. Mỗi trò đấy là vui vẻ nhất. Ha ha ha.....ăn được mới ghê gớm chứ.................
    Đi bán hàng cho lớp. Ha ha ha...lãi to. Cứ nhằm lớp nào nhiều con trai mà bán............. Cái bọn dại gái....Bị mình hét giá.......... Chết cười. Sau vụ này,,, mình cũng thấy quý cơ số bạn............^_______^
    Nói chung thì cắm trại cũng vui. Cũng nhiều trò hay ho. Thấy mấy đôi yêu nhau. Tình cảm thế............ 2 ngày cơ mà........... Bùn cười.........
    Lớp mình cũng có cơ số bạn buổi đêm đi hẹn hò. Hiz........>_<
    Tia đưọc 1 em lớp 11. Đẹp trai, hát hay. He he he...iu em i'' que''...Lập kế hoạch mới được.......
  3. acho

    acho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    trời mưa quá muốn đi chơi nhưng lại ngại, đành ngồi nhà bấm điện tử vậy. chán
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đội mưa ra đường đi chơi fát cho mấu đi bạn,mưa này là cái gì đâu mà ngại chứ?Cứ đi,ốm thì lại về nhà nằm,khỏi fải tiếc ,tớ mà là bạn,có dịp té tớ té liền,chả qua,bị giam ở nhà thôi
    Hôm nay đầu tuần làm luôn quả thi giữa kỳ.Hì hụi chuẩn bị may mà không uổng công,làm cũng tạm tạmHôm qua có đứa bảo mình hôm nay nắng 30độ,nắng to lắm,chỉ tin 1 ít nên mặc áo dài tay ra đường,khốn nỗi 1 áo nó không đủ ấm,chân cứ xoắn vào với nhau mà răng thì đánh lửa...đúng là cái loa dự báo lởm,làm mình chết rét,xanh cả mẹt
    ....Mà trời hãm thế,gần cuối tháng 3 rồi còn gì,cứ thất thưòng làm bao người ốm,mệt mỏi.Đêm qua nghe mưa to rầm rập,sướng tưởng một trận là hết,ai dè nó dai dẳng cho đến tận bây giờ,hix,nhà cửa thì ướt át,trơn như gì,đi phải nhón chân vì sợ ngã đập đầu..khô đi mày ơi..quần áo tao nữa chứ...nếu cứ thế này mấy hôm tao lấy đâu ra quần áo đi học..
  5. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    mưa ! TSB ông trời ... vì ông mà tôi fải vứt cái vé xem phim ... tiếc vãi .... 30k ít ỏi j đâu ..
  6. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị BOX có nguyên một cái Toalet cho anh em giải quyết nhé,từ ngày vào BOX em chỉ thấy các anh vãi......
  7. chewlinh

    chewlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    một mình lang thang dọc Hoàng Diệu..........bất chợt gặp một cây sưa hoa nở trắng muốt...........đẹp thật...........thấy thật thanh thản..........chợt nhớ nhớ ............một chút gì đó xa rồi...................
  8. TraiPhatLoc

    TraiPhatLoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Xui dại ng khác thế àh , hôm trc anh sắp khỏi ốm , đi ra đg gặp mưa ướt cái về nhà ốm nặng hơn . phỉ phui cái mùm thúi của pin làm đến giờ anh chưa khỏi ốm
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ú hứ hứ,đâu fải tại em,em có xúi dại anh đi mưa đâu,sao anh lại đổ cho em chứ?oan mà...
  10. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ăn CHA LO TI CA ... nhấc chén rượu lên lại nhớ đến cái ngày (hình như ngày này 3 năm trước) .... vô cùng thương tiếc ... khổ thân nó quá ...

Chia sẻ trang này