1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .... tháng ... năm .... ( Nhật ký ver2)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Phải xem xét lại cái chỗ oánh dấu vàng mới được.....
  2. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    đừng xem lại....bậy lắm
  3. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thế ông hiểu là gì giải thích cho tôi cái nhể????
  4. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    zời ơi...về đến nhà chỉ kịp ăn qua loa rồi lại hộc tốc lao đi làm bây giờ đây...hixhixx... cuối tuần chúng nó ăn chơi nhẩy múa, riêng mình thì đi làm mới cay chứ từ t6 đến Cn...ko ngày nào là ko có mặt chỗ làm hết. Mit với chả ting... mệt ng` quá đi mất..... buồn ngủ vãi lúa mà vẫn fải ngồi vẽ bài mới nhục chứ... lên lớp thằng bạn nó đek nhận ra mình nữa mới khổ...kêu là trông già đi bao nhiêu...... đau lòng lắm thay... thôi cố lên....2 tuần nữa là đc nghỉ ăn chơi thả cửa rồi...hé hé... cố nốt ko lại tiếc
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ đi vắng mà chẳng được thoải mái gì cả ..Còn khó chịu hơn khi mà có cô chú ở nhà .. Nhg bố mẹ mà ở nhà thì ko được đi chơi..Cô chú ở nhà còn bực mình hơn hixhix Dặn đi chơi 8h về ..Đã thế thì ko về hahha Bao giờ mới hết khổ đây hixhix
  6. chewlinh

    chewlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy sớm mà ko kịp làm xong bài..........
    đến lớp muộn bị thầy giám thị nổi hứng ghi tên........
    vừa lên lớp gặp ngay cô chủ nhiệm........
    hì hục làm nốt bài mà....cô không thu vở chấm..........
    tối hớn hở xí xớn đi chơi thì mưa bụi ướt nhoe nhoét.........về muộn bụng đói meo.....
    ngày gì mà đen sì sì thía..........hix
  7. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi là ấy,ấy đi đâu zậy =..='' páo hại tớ gọi điện đến chỉ gặp được e ấy lần này là lần thứ 2 gọi đến rồi đó,tối gọi ko gặp,sáng gọi ko gặp,lần sau chiều mà ko gặp nữa thì ......tớ tán e của ấy đấy
  8. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    **** thật,lại mưa,2 năm rồi,năm nào cũng có mưa..hỏng hết kế hoạch,chả bán được gì..đã thế còn bị chúng nó chăn hết cả tiền..mọi năm thì đông,năm nay vắng như chùa bà đanh..
    Bán hàng thì..ts chúng nó cứ nhằm vào mình...ăn nói thì bỡn cợt,không vì phép lịch sự thì có lẽ cho cả cái ghế vào mặt..tức thế không biết...bằng tuổi chú mình chứ ít à..hãm...
    Được mỗi cái là vui không để đâu cho hết..ế nhưng mà cả lũ châu đầu vào ăn,nướng nem rồi lại thổi phù phù,cười đùa ầm ĩ,giờ thành ra bị khản giọng không nói được.hix...trước khi dọn dẹp thì mình chuồn về trước vì đau đầu,chả hiểu cái đống chiến trường ấy ai giải quyết..khổ thân bạn mình
  9. Baby_ghost86

    Baby_ghost86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    kekekek...khổ thân đứa nào làm bạn bà nhỉ.....ăn thì bị bà giành phần còn dọn thì bà lại nhường chúng nó...hay thật....
    Hum nay trời mưa bực thật nhỉ....lớp tui bán cũng ế lắm...toàn mấy thằng dở hơi dặt dẹo đi wa....nhìn mà chán cả người.....tui cũng đành chuồn về trước..nhưg tui ko gây ra đống chiến trường rùi mới té như bà đâu...nghĩ lại mình thiệt là tử tế....chẳng bít hum sau đến lớp có đc chia tiền lời ko nữa...hừm
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đồ khỉ,sao bà cứ fá tôi thế?Chị em bảo vệ nhau chút điTôi có ăn được mấy đâu,chúng nó bắt bán hàng mà,cái bọn ngồi nướng là béo nhất chứ,tôi xơ múi được quái gì
    Mà công nhận hôm qua trường mình bói đâu ra toàn hội mấy thằng dặt dẹo thật,nhìn ghét quá đi mất

Chia sẻ trang này