1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày .... tháng ... năm .... ( Nhật ký ver2)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    @ các chị: He he he...em học sáng. Dưng mà tan học sớm lém. 10 rưỡi đã được về roài. Cái h đó mà đi ăn trưa, đi cà phê 8 thì cũng thú.............
    Á....YM á: pntv88.
    Nhanh tay nhanh chân add đi các chị...............Hì hì....em nhỏ tuổi nhất. Nhớ đừng bắt nạt em. Em hiền lành lém.......
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đi học. 3t....Mò về rõ sớm. Ol rõ nhanh. Dưng mà hổng có thấy. Hay nhỉ? Toàn phải để người ta phải chờ........
    Bùn cười. Kể chuyện cho con L. Nó cứ nhăn răng ra. Mình nói lần này chắc thật. Nó lại lôi cái giọng mỉa mai. Xin chị. Ai mà biết chị thích lúc nào, chán lúc nào....Chạy theo cái hứng của chị chắc chết............
    Hiz...........nó ko tin mình. Để xem nhá.............
    Mà cũng đúng thật. Kể ra thì cũng phình phường. Dưng mừ....... Xét.......................
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    lại làm chuyện gì bậy bạ roài đúng ko ??? he he he he ... chết thật ...
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Phiền thật.............
    1 cái cánh...2 cái cánh...yêu? Ko yêu?...Yêu? Ko yêu?.........
    Chết thật. Sao lại nhanh chán đến thế nhỉ? Lúc thì....Bây h thì....
    Ko yêu những kẻ yêu mình. Chỉ yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
    Bùn lòng. Tại sao lại thế? Tại sao lại quan tâm quá mức như thế? Tại sao lại yêu? Không biết nữa. Chỉ biết muốn trốn tránh 1 tí.... Muốn dãn ra 1 tí........ Muốn thoải mái 1 tí.........
    Mà chung quy là vưỡn chưa muốn làm người yêu của 1 ai cả. Mình mau chán lắm. Ko muốn làm khổ người ta. Không muốn đang yêu. Bỗng dưng mình lại cho nghe Thà rằng chia tay. Lí do vẫn vậy: Bỗng dưng em chán anh.
    Hiz...............
    Nghĩ mãi mà không ra..........
    Người ngoài cuộc thì nói hay lắm. Dễ nghe lắm. Còn người trong cuộc thì rối như tơ vò................Ôi........help me.....!!!!!!!!
    Tạm thời hôm nay trốn. Roài tính tiếp...............
    it is hard to say i am sorry!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao mệt mỏi đến thế?Bước không vững nữa,và chỉ đến lúc này mới nhận ra mình đang hại chính mình,đang bất công với chính mình.Dù biết rằng làm vậy là không đúng,nhưng sao vẫn cứ cứng đầu..sức khoẻ của mình xuống dốc kinh khủng vậy sao,mình đây sao?có còn nhận ra nữa không?những bước đi lảo đảo bắt đầu làm mình thấy sợ,sợ thực sự...ác quá phải không????
    Nổi cáu với mọi người,rồi cũng lại đột ngột im lặng,có quá nhiều điều làm mình thấy căng thẳng,phải rồi,chữ bạn bè trong mình giờ đang dần đổ sụp,thấy được sự giả dối,sự miễn cưỡng,sự ích kỷ,sự ghê gớm đằng sau những nụ cười..sự thất vọng hụt hẫng đằng sau những ánh mắt..ngày hôm nay thật đáng để nhớ...cũng không hiểu phải làm gì,chỉ biết nhìn nhau,hiểu nhau khi bỗng dưng bắt gặp lời nói vô hình qua 1 cái nhìn,cái chạm tay...nụ cười sao bỗng dưng quá xa lạ..đâu rồi những mơ ước viển vông khi cùng nhau đi chơi,đi hát hò...bây giờ tất cả chỉ hiện diện trong hai chữ khó chịu.....
    Khoảng các đã là quá rộng...nhưng không ai muốn thu hẹp nó lại...rõ ràng là không ai muốn cả,nhất là khi người ta có quá đủ để nói "không cần"..vậy là đã rõ..từ giờ chỉ có thể sống bằng cái vẻ bề ngoài thân thiết...tôi không cần những thứ đó...tôi ghét nó...
    Vừa gọi...vẫn còn có thể giả dối đến thế sao,trẻ con à,yêu quý nhau à,có thật thế không cơ chứ?hài hước và kệch cỡm..đến một con người tưởng chừng như thánh thiện cũng trở thành một kẻ ích kỷ và mở mồm là chứa đầy sự cao ngạo,độc đoán và vô tâm trong từng lời nói...không thể chịu được....
    Mệt mỏi,lê lết sau một chuỗi ngày kiệt sức,con người cũng có giới hạn,mình lì lợm mà cũng không thể chiu hơn,sự khéo léo và chủ tâm yên ổn không kéo dài được...cười sao được nữa đây?khi bây giờ đến trường là lại phải thấy thế?
    Một ngày trôi đi...cũng thanh thản được ít nhiều khi được an ủi...ngủ ngon lành và thức dậy với một cái nhìn không còn như cũ...chỉ có thể là như thế thôi
  6. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có chỗ chui rúc mới.
    Chả hiểu được. Cũng bt thoai. Dưng mà...thấy thế nào í.
    Ghét thật.
    Ko hiểu.
    Thì cũng hơi hơi của hơi hơi thoai. Lăn tăn tí. Gợn sóng tí. Có những điều chẳng thể nói thành lời.
    Mà vẫn cái cảm giác lo sợ. Lo sợ mình mau chán. Lo sợ mình bỏ rơi người khác. Nói chung là.......
    Ko biết được.
    Đừng nên tin quá vào bất kì cái rì. Chỉ đơn giản thế thoai.
    Thi Hoá Sử Địa
    May qué, ko fải là Lý. He he he...Nhưng nghĩ đến cảnh phải gặp bà Sử suốt thì chết mất.... Hiz.....
    Còn fải gặp cả Phan Hiền nữa chứ... Cô CN yêu dấu.........
    Vừa chat với anh xong..... Thấy đôi lúc mệt mỏi, chán. Quan tâm quá. Mình ko còn vui như trước nữa...... 1 chút trách nhiệm.
    Nhưng tình hình là lại đang đi vào vết xe đổ ư? Ko biết nữa. Khó hiểu quá.............
    Lại fải đi úp mì.............Đói qué............
  7. chewlinh

    chewlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    mừng wé kơ
    thoát được lí roài.......mất cả tuần lo lắng vì cái tin đồn nhảm chậc
    cả chiều tự cho mình hưởng thụ chầu game cuối cùng trước khi nghỉ để thi tốt nghiệp........
    thêm một chút nữa xong roài.....chỉ 2 tháng nữa là xong ........
    try my best , plz..........!!!!!!!!!!!
    yêu anh lém kơ!!!........
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá.
    Vẫn phải ngồi đợi.
    1-4. Ưh.........định sẽ..... Nhưng bỏ qua lâu roaì. Nhắc lại làm j` nữa hông biết?
    Lại định.........Dưng hông thấy........... Bùn cười và kì lạ nhỉ?
    Thế là thế nào?
    Mất hứng chưa? Chắc là roài................
    Thoai đi.....coi như nó ko có phúc. Kệ nó. Cho đáng đời.
    Èo..mình nỡ nói ác với nó như thế à? Ko được mà. Nhớ chưa? Nó tốt mà........................
    Đợi..................đợi................đợi................
    Có nên làm ko nhỉ? Hay thoai? Xét đã................
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 1/4 chả bị ai lừa và cũng không lừa ai cả,chủ trương yên ổn cho tất cả mọi người..nhanh thật,đã đầu tháng 4 rồi,sắp fải thi T________T,nghĩ là sợ..nhà mình lừa nhau tứ tung,may thay không ai đụng đến mình..bị ấn cho 20 trang tài liệu bảo ngồi dịch trong 1 tối..lạy hồn con không fải siêu nhân,nhìn thấy một đống toàn chữ là chữ,tự dưng thấy mệtngủ một giấc,giờ thì onl để t8m..vừa lừa một người..ăn năn quá...khổ thân...cứ nghĩ là nó cũng lừa mình...ai dè nó tin là thật...xin nhỗi nhé...piny ân hận rồi mà..cuối ngày rồi sao mình lại tự dưng nổi hứng nhỉ?Chắc giận lắm đâythấy thách thức mình nóng mắt trêu chơi...giờ thấy dại quá...xin lỗi
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua buôn đến tận 3 rưỡi. Biết nói thế nào nhỉ? Có kái rì đấy. Nói chung là.............Chẳng biết diễn tả như thế nào. Có điều cũng thường cát tường. Lâu roài ko cảm thấy muốn buôn đt với ai cả..................Kì và lạ nhỉ?
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Thì là rằng vưỡn chưa muốn đi đến 1 cái đích nào đó. Thì là rằng vẫn đang rong chơi thế thoai...........Thì là rằng ko yêu những kẻ yêu mình. Yêu hết mình, bỏ nhiệt tình...............
    Lừa..............Hiz...........cuối cùng thì cũng đã lừa được. Xương chế hông biết? Hì hì hì...........bị lừa kí rì chứ lừa về mặt tình cảm thì.............
    Nói với anh rằng: Nếu bỗng em chán anh? Em chán anh lắm roài. Chán cực kì í.............
    Em chán anh roài thì anh sẽ làm rì?
    Tin sái cổ. Thì là rằng anh sợ lắm. Sợ sẽ có ngày V chán anh thật..........v.........v...........Nghe mừ thấy mình tội lỗi qué. Đáng lí ra ko nên đùa chuyện đấy chứ nhỉ?
    Tìm thấy nhiều điểm giống nhau qué. Nhưng vưỡn thấy có kí rì đấy ko ổn lém. Hình như thế. Người ta luôn nói rằng mình là kiểu người cầu toàn. Ko tin. Nhưng chắc là đúng thật..........
    Biết...........biết là sẽ ko đi đến đâu đâu. 1 khi mình đã ko muốn thì ko bao h..............
    Hôm qua chat với L. Gọi mình mới sợ chứ. Ngỡ rằng tình đã quên mình roài chứ...............
    Thì là rằng vưỡn giữ nick cơ đấy, vẫn nhớ chuyện ngày xưa.......... Chỉ thấy bùn cười thoai.................Ko cảm xúc j` hết......Ko 1 tí nào...........Hay nhỉ?
    Đủ can đảm để nói rằng bi h tình cảm mình dành hết cho " người iu của em"................
    Ko vương vấn đến bất kì ai............Hay nhỉ?
    Người iu của em. Em biết nói sao. Khi em nhận ra trót yêu anh nhiều hơn.....................

Chia sẻ trang này