1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Quá tốt...Thương cho thằng nhỏ nào chắc còn dại không biết trời cao đất dày như thế nào...Hết người đụng,đụng ngay cái xác ướp cứng đơ...Không bị tè le mới là chuyện lạ!
    Đã thế lại còn bị hắn...SÉM bắt đền nữa chứ...Cũng may hắn chỉ là sém...chứ không thì tui nghĩ giờ này hắn đang nằm bệnh viện chứ không phải ngồi net viết bài...!

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  2. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 ngày 13...làm bể 1 cái tô,ông anh bảo hên..hên như con hến thì có...off line NHT..ún vài li..thấy đời **** đẹp tí nèo..bùn....chả bao h thấy bát ổn như lúc í...thế mà....
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  3. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0

    Thứ Hai ngày 9 tháng 6,coi Webcam baby_autumn...trời ạ,trên đời này lại có người xấu đến thế sao???
    Thứ Năm ngày 12 tháng Sáu,có nhắn tin vô máy di động cho baby_autumn nhưng mà baby_autumn tiếc tiền ko nhắn lại...baby_autumn đúng là đồ keo kiệt
    Đừng xoá bài tui nghe,tui viết nhật ký,tui nghĩ sao viết vậy mà!!
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    nè 2 ông lix voi ong hoa kia,coi chung tui đó nghe

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  5. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái hoá đơn điện thoại cứ như cái sớ Táo Quân , tính đến cả 300K tiền internet ? , nai lưng ra làm trả tiền . Chậc , kiểu này phải kiếm acc chùa xái thôi
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  6. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hoà Khánh, ngày 16 tháng 6 năm 2003.
    ---- Thằng bạn chí cốt về thăm, nói chuyện thâu đêm, suốt sáng ...
    tóm lại một điều : sau ba năm xa nhà hai thằng vẫn chưa được gì, chỉ được một cái: học ở đời nhiều thứ !!!
    ---- Sáng nay, lần thứ 4 chui vô quán Romance ngồi, cô chủ quán cũng bật cười vì cái thằng đúng lạ, chẳng hiểu vì cớ gì mà cứ "đeo" quán mãi, chắc mẫm: "trốn chát bùm" ấy mà ... tìm "Trịnh" ! Hè hè, hai thằng ngồi, chặp, phán một câu xanh rờn: rock và "trịnh" tuy đối nghịch nhưng lại hợp nhau, hic hic ... chắc vì yêu rock nhưng cũng thích "trịnh" nên thế, thật chẳng biết răng mà lần !
    ---- 9h30: hắn phải về tam kỳ thôi, thăm ba má hắn chứ ! à, mà còn phải luyện toán vài ngày cho con em thi khối D... trách nhiệm "nặng nề", dặn: "dù thế nào thì mi cũng ráng giúp em nó, năm ni năm ba rồi", "ừ, biết chứ, hiểu chứ !"
    ---- Hắn lên xe ... lam để xuống bến. Mình giọt vô Net type vài dòng. Gặp em, chào tạm biệt, ngày tái ngộ chẳng bít, lòng chợt bùn ...
    ---- (còn tiếp, nhưng đến bao giờ ... )

    Được mousevc sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 16/06/2003
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại cũng buồn thật,tôi thấy bác mousevc@ nói đúng thật ( Thằng bạn chí cốt về thăm, nói chuyện thâu đêm, suốt sáng ...
    tóm lại một điều : sau ba năm xa nhà hai thằng vẫn chưa được gì, chỉ được một cái: học ở đời nhiều thứ !!!)
    Tối hôm qua bà già ở nhà hỏi:"lâu nay nghe nói mi làm ăn dành dụm được bao nhiêu rồi??"tự nhiên tối ngủ ko được,sao mà mình tệ quá,chạy vạy cực khổ cuối cùng nhìn lại vẫn là cái xác khô ko hồn,đêm đêm vật vờ làm thế nào để kiếm tiền chuẩn bị cho tương lai...sáng sáng lại chạy lui chạy tới như bà còng chạy chợ...hihihi vậy mà tui lại thích như thế mới ác chứ,dù sao cũng có việc để làm còn hơn ngồi không,đúng là tiền thì chưa có nhiều nhưng học ở đời được kha khá ko dám nói là nhiều

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  8. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    bùn..hum nay thấy bùn...nhớ ng` kô nên nhớ,vậy mà cư snhớ,ko bít người ta nghĩ gì vê mình nữa...nhưng mà nhớ lắm..hôm nay online,gặp ông anh..nói nhăn cuội,chả hỉu ổng ám chỉ cí rì..thấy hơi nhột,chỉ được cía nói đúng,kô hỉu lão đi cí rì trong bụng mình í mà nói cứ như thiệt..cao ..cao thủ
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  9. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    sau bao ngày gặp lại chiến hữu, buồn nhiều hơn vui! Nó thay đổi nhiều, chẳng biết nó cảm nhận thế nào nhưng....
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    ngày bùn tháng nhớ năm thương!
    hôm nay ko bít như thế nào nhỉ? thi môn đầu tiên cứ ấp a ấp úng thôi, sợ quá, bít là môn này khả năng qua là 80% nhưng vẩn cứ sợ. hì hì hì, hi vọng là qua.
    ngày hôm qua lạ thiệt chẳng hiểu gì cả?
    nhất quyết không cho làm anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này