1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cũng đã thi xong môn cuối cùng , mà sao chẳng thở ra nổi .
    Thôi là hết ăn chơi từ đây , đời ta còn lại có sách thôi .
    Lại bắt đầu một chuỗi " học " vô tận
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  2. coy

    coy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    1/2 ngày mới đã trôi qua, còn 1/2 ngày nữa.
    Giờ phải về ngủ cái đã, rùi bắt đầu chương trình buổi chiều.
    À, đúng rùi, chiều nay ra với ... biển, nhớ qué !
    Chợt nhớ bài hát quen thuộc:
    Em ơi hãy lắng nghe, ta nghe biển hát
    Biển gọi gió về làm tóc em bay
    Trong gió hồn ta có khi rung động
    Yêu biển, yêu quê, yêu tất cả tấm lòng ...

    he he he
    Thân ái
    COY________________________________________________
    he he he ... ta mơ một ngày mai bàn tay ta biến sông thành điện ... he he he
    ________________________________________________
    Được coy sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 20/06/2003
  3. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ bóng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh,
    anh nhớ em, anh nhớ lắm, em ơi..
    Xuân Diệu
    ********************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ********************

  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    mưa 1 phát cho bớt buồn chời ơi!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  5. ngoaini

    ngoaini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trời !!! mưa mà bớt buồn à ? ở trong sáng nắng chiều mưa mà ??!
    Nhưng cũng cầu cho ước mong của you thành sự thật.
    Bắt đầu một buổi chiều tối, không hiểu sao khi màn đêm buông xuống tôi lại thấy chạnh lòng, chắc lại tại vì trong một ngày thì khoảng thời gian đó tôi lại phải đối diện với sự trống trải, cô đơn. Có vẻ tôi đã quá quen với cảm giác ấy, nhưng thỉnh thoảng thấy người ta tay trong tay, vui cười ... cũng buồn, nhớ nhà quá... nhưng tôi tin tôi sẽ qua đi cảm giác này như mọi lần tôi đã vượt qua ... một cách dễ dàng hơn tôi nghĩ ... tối nay đi nghe rock đê !
  6. tihonvn

    tihonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    đùng 1 phát , mưa, dzui quá trời luôn, mát mẻ nhỉ? mấy hôm nay đôi lúc cũng tự dưng buồn buồn làm sao ấy, thằng khỉ đột cứ đòi đưa giấy giúp đỡ hoài, ta đây buồn thịt chứ bộ, vậy mà nó cứ cười khang, thấy cái mặt dể cho vài đấm. hôm nay, trời hanh hanh, hay đấy, trời như vậy sẽ làm được một khối việc.
    happy new day!!!!!!
  7. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    thắc mắc qué...mí hôm nay box nhìu nick mới,lạ nhỉ?chắc tại dạo này ít quan tâm đến mọi ng`...bận,chỉ kịp vào đọc bài mà chẳng thèm để í đấy là ai ...chán qué,Hôm qua nhỏ bạn than:"dạo này mày,hình như bỏ quin tao rùi thì phải?" hi` hi`...sao thía nhỉ?mình cũng vẫn thía mà...kì cục qué...chắc phải bỏ trốn vài hôm để tự xét qué...mà cũng chả bỏ trốn được đâu,gần đi rùi...thấy bối rối quá...ko hỉu nên vui hay bùn...Mí hun nay chỉ toàn en bún mắm,đến chị chủ quán cũng ngạc nhiên,thấy mình chị í cứ cười cười ,nhột ghê
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ăn no quá,giờ tự dưng cảm thấy buồn buồn...kẹt quá,hết giấy rùi!!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  9. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình làm nhiều người buồn quá, hình như nỗi buồn nó lây hay sao ấy!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  10. love_candy

    love_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật mà sao Buồn quá. Như thế này thì thật chán, kiểu này chắc phải về quê chơi mấy bữa cho khuây khỏa quá.
    Muốn được gặp người ta để nói chuyện mà chẳng được ! Không biết giờ này người ta đang làm gì nữa ? Có biết mình đang lang thang trên mạng chờ ko nữa ?
    Trong Tim Anh Luôn Mãi Có Hình Bóng Em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này