1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Buồn thi đi offline với BOX,ai biểu ở hà làm gì cho buồn,đáng đời

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  2. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Company 10h42:am - 22/6/2003
    Mệt quá chừng luôn, mày mò tẩn mẫn với M - C - P rồi cũng xong cái khẩu hiệu " Dân số và phát triển " - " Tìm hiểu chính sách thuế " .
    Mệt quá, ý tưởng sắp cạn kiệt rồi ! Kiểu này phải đi mua ý tưởng của thành viên TTVN thôi - Mọi chi tiết xin liện hệ tại...Softwave DNC
    House 10h20:Pm - 21/6/2003
    "Jerry thông minh dùng canh chung "
    Mới bước vào nhà đã nghe mùi cá kho và canh khổ qua, cũng như mọi ngày, cảm giác bay vèo theo không khí của màn đêm trong nhà .
    Chỉ mới kịp cởi áo chứ quần thì chưa, kép cửa, lò mò xuống nhà dưới vì điện đèn đã tắt hết, tối đen như nước bạch tuộc .
    Công tắc điện được bật lên, R ngồi vào bàn ăn theo bản năng sinh tồn - Lạ chưa, cá chẳng thấy đâu, chỉ thấy một đĩa...nước cá nằm bên ngoài ***g bàn; bên trong là một bát canh khổ qua thiệt...ngon ơi là ngon...ôi cái món sở trường .
    Mâm cơm thật là buồn cười, chắc đứa cháu nào đói quá nên chơi mất khúc cá của cậu út đây, lại để ra ngoài ***g bàn nữa chứ .
    ... Sáng ra, trời đất ơi....chẳng có đứa cháu nào xơi cá cả, mà là Jerry xơi..., xương xẩu xả tùmlumtàla . Thì ra là thằng Jerry biết nhà mình không có Tom nên...dọt lên bàn, uống nước canh khổ qua...đắng quá nên ...không thèm, xoay qua bê đĩa cá ra bên ngoài ***g bàn...một cách êm thắm, xơi cũng êm thấm . Để lại tàn tro cho mình...
    Thằng Jerry thông minh quá...húp canh chung với mình...má ơi
    Company 11h00:am 22/6/2003
    Không biết thành viên DNC và Gungcayvn+1088 đi Hội An có nhớ đường về hay không nữa. Giá như...và giá như mình đi được thì kiểu gì cũng có một người không thấy đường về

  3. nhi_nho83_new

    nhi_nho83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    CHU KO PHAI KHON BA NAM DAI MOT GIO HA ?
    AI BAO CHAN TRAU LA KHO ?
    TOI CHAN CHANG CON KHO HON TRAU
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Bữa ni thức gần như trắng đêm...lạnh ngắt.. Sương đầy.....lại tưởng tượng nữa rùi....

    hanami

    love means lying
  5. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, tương tư rồi kìa, em Pê-dê-nhìn-thấy-phát-tê kia :P
    ********************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ********************

  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    yesterday!
    quả là những ngày đáng nhớ, mình lại thành công, nhưng nếu như thất bại thì sẽ ra sao nhỉ? cứ tự hỏi như vậy thôi còn chảng bít phải làm sao cả, mọi thứ cứ rối tung cả lên, vừa mừng nhưng cứ nghĩ là như vậy có thể là một chút may mắn cho mình nữa nên thôi, không mừng nữa, một ngày lại bắt đầu!
    nhất quyết không cho làm anh.
  7. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, hai ngày...Trời còn 12 ngày nữa luôn. Nhớ Huế quá....Thời gian mau trôi qua cho rùi. Về Huế thân yêu thôi.
    Ở Huế nhớ Đà Nẵng, ở Đà Nẵng nhớ Sài Gòn, Ở Sài Gòn nhớ về Huế
    VuIT
  8. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    8h30' PM
    Hôm nay, vừa đúng một tuần, ko thể chịu nỗi nữa, có chuyện gì xãy ra thế ko biết ? ngày nào cũng ngóng mà lại chẳng thấy tăm hơi đâu, tức thật ! đến khi nào thì mới tới đây, đang trêu ngươi mình đó chắc ?
    Để đó, rồi sẽ biết tay mình, hic nói vậy thôi chứ mình biết mình đâu có nỡ vậy đâu ? Mình ghét nhất là chờ đợi, rề rà,thế mà khi nào người chờ đợi cũng là mình thế nhỉ ? Ông trời thật là...ông mà xuống đây.... tui chém chết !!!!!!!!
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  9. coy

    coy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    ...
    một ngày mới lại bắt đầu, cho dù đã là 8h-am, "việc" đầu tiên là chui vào hàng net, type, click, ... cuộc sống là một trò chơi "xếp gạch" ??? chọn, xếp ... hê hê, giờ làm gì cho "ngôi nhà" now - future ? mình biết mình phải làm gì mà ... he he
    ...
    chúc box một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc !!!

    Thân ái
    COY

    ___________________________________________
    Ta mơ một ngày mai bàn tay ta biến sông thành điện !
    ___________________________________________
  10. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Láo, thằng này láo, láo quá.. thế là quá láo...
    Cho nó chờ thêm 1 tháng nữa, cho bít cái mẹt
    Lần sau tái phạm, ông cho chờ cả đời, cho chít lun
    ********************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ********************

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này