1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni mới lên mạng lại...nhận cả mớ offline.....không biết người nào add nick mình....đúng là đồ khủng bố.....
    Lại tưởng tượng nữa.....
    Đúng là :
    Nắng mưa là bệnh của trời
    Tương tư là bệnh của em yêu chàng!!!
    Đai ca KTC thét mét cái chi hông??
    hanami

    love means lying
  2. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    - Phòng khách Đà Nẵng đã trôi đi đâu ?
    - Mấy ngày nay, Đà Nẵng có khách, tên mình đổi thành tên Thanh...anh Thanh ơi ! triền miên...ôi...những nỗi sầu...
    - Sự nhầm lẫn đó chẳng có gì cả, mình chỉ muốn tiếp cái người khách đã gọi mình là Thanh mấy ngày nay rồi . Nhưng khổ nạn, giá như buổi sáng mình đừng đi làm sớm để đến 31/1 Dũng Sĩ Thanh Khê để gặp cậu ấy, chắc là cậu ấy ở đó...uống cafe với mình chơi ......
    - Chịu thôi...triền miên những nỗi sầu...ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới....chịu thôi ...Nói thế ai mà chẳng nói được, con nguời vốn hợp ngôn thiểu ý...Xem ra cái câu " ngày mai bắt đầu một ngày mới " này thừa mất rồi .
    - Lòng anh là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận ,,,

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  3. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    kê kê, thắc mắc đây : chàng mô rứa ??
    ********************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ********************

  4. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    rối trí...chả bít thế nào nữa..vừa mong vừa kô..sao mà nhanh thế ko bít nữa chời...kỉu này tui chít mất,sống chi nổi..
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Một sớm thức dậy,con chim ngoài vườn hót líu lo...Ôi cuộc đời vẫn hãy còn đẹp đây! Tắm một phát,tinh thần sảng khoái..
    Áo quần bảnh bao,chểm chệ trên chiếc xế phóng ra ngõ...Ố là la anh la cà fê pháo...Ủa..không bít hôm nay lão nớ có uống fê ở đó đợi mình không hè..??Ke ke...hắn đây rồi...Keke
    8h30...Lại họp...chuồn thui..1..2...3----->Phánh
    1..2..sao chỉ 2 thằng làm..?Còn tao không kể vô àh..Nói là làm,Xăn tay áo ,tháo cà ra vát,cởi quần...dài...anh leo lên giàn..hê..1 nhát 2 nhát ba nhát dao ...chứa đầy bột .Anh trải đều lên bề mặt...
    Trưa...Tìm mối uống cà fê..Hắn lại lê la vô net...Không chèo kéo nữa..kệ..Dẫu sao hắn cũng...Âm mo rùi...!
    3h00 chiều..Net chán,Chat cũng chán..Toàn vòng vo vô nghĩa...Chán wé..Out thui..!Suy nghĩ 1...2...3 phút...Biến..!Híc...bi chừ đi đâu làm gì và về đâu???hãy còn sớm mà....!Đến Cty gọi chơi ba cuộc điện thoại..Lại chán.!.Net cũng chán,làm cũng chán..Ghé qua chổ làm 2 thằng đòi mượn tiền lại càng chán hơn..Báo cáo cuối tháng tao khô máu..!
    4h30..Đón baby về sớm,dọn dẹp nhà và ngẫm nghĩ một ngày trôi qua...giật mình chợt nhớ sao giờ này vẫn chưa có thằng nào rủ đi nhậu..Lại chán!
    Welcome to Quảng Trị..Click here,please!
  6. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hic cả tối không học được với nhỏ bạn nó làm mình cũng nghĩ lung tung .... con nhỏ này chán quá đi, hãy làm những gì mà mi thấy thích đừng làm khổ mình như vậy đi. lúc trước ta nhớ mi đã từng nói với ta mà giờ nhắc lại cho mi nhớ " thà yêu rồi mất còn hơn là không bao giờ biết yêu " nhớ ko con nhỏ kia.
    hi`hi` tưk nhiên cảm thấy vui khi thấy mi nói chuyện điện thoại mà mặt thì đỏ bừng, taychân thì luống ca luống cuống . mong nhỏ lúc nào cũng vui như vậy đó
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
    Sóng nhấp nhô ngoài xa biển trưa lấp lánh
    Gió không ngừng thổi áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
    Để trưa nay phố biển mình em thôi..
  7. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày rồi. Chờ quyết định " đuổi việc " ( mod box Huế) . Lâu quá trời luôn. Một ngày nữa trôi qua. Còn mấy ngày nữa nhỉ ! Lâu quá trời luôn.
    VuIT
  8. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi... thật bực mình... Đã biết lý do không phải lỗi của he nhưng mình vẫn khó chịu...
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  9. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Kho^ng anh, kho^ng anh...ne^'u kho^ng anh, em va^~n co`n nhie^`u cu?a quy' !!!
    Tra? la.i cho em mo^.t
    Anh bie^'t ra(`ng

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  10. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    gặp nhau..cãi..sao thế nhỉ,cái việc cỏn con vậy mình làm cứ tưởng họ sẽ vui ..ai ngờ lại bị giận..kì cục..chẳng lẽ họ ko hỉu được thành í của mình hay sao í?dễ nổi cáu kinh khủng..vậy mà mình lại chịu ngồi im kô 1 lời giải thích,đôi co....Ko hỉu sao í...mà mình cũng quái,bít họ ko thích mà vẫn cứ đâm đầu làm ...chắc lỗi của mình rùi....ng` ta bảo 1 sự nhịn 9 sự lành,mình chả thấy đâu..nóng máu...1 ngày xui xẻo,ai cũng đòi nợ,thấy ớn...mệt mỏi kinh khủng.Hôm nay nhà lại có khách,lại phải nấu nướng,dọn dẹp,nghe đã fê rùi huống hồ gì làm..cuối cùng cũng qua cái ải đó...cả nhà en,chạy ra hàng net..gặp lão anh...khoe với lão..bị lão "thọc" cho 1 phát..đau!Lại còn bị hâm doạ...chả hỉu nổi sao dạo này mình đảm đang qué..hì hì...dù sao trong cái ngày đen đủi này cũng có 1 cái để tự hào....Thôi an ủi vậy
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này