1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 10K + 10%(VAT) = 11K thôi. Phí dăng ký ban đầu là 50K + 10%(VAT) =55K

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
  2. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên nhớ anh Thành quá....khô bít khi nào mới được anh í chở như hôm đi hội an nhỉ?
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  3. Ngày hôm nay thi phải không nhỉ. Từ khi ra Huế giờ bận quá ít lên online quá. Không gặp được @dntcvtt, có gì cho xin lỗi nha! Cố gắng thi thật tốt nha.!
    To Otdo: không biết giờ này bạn đang ở đâu, xin lỗi vì Vũ đã không giúp được nhiều cho Otdo. Sáng 8 Vũ có tranh thủ ra ngoài chỗ trường của em Otdo thi nhưng không gặp, có lẽ là trưa quá. Sáng mai Vũ cố gắng chạy ra thêm lần nữa. Nhưng dù sao cũng chúc em otdo thi tốt nha.
    Me: Cuộc sống ưh! Bao nhiêu điều khó nhọc, tui không may mắn bằng người khác! Tại sao ! Tại sao thế nhỉ! Mệt mỏi quá , không muốn làm gì cả nhưng cũng phải làm, muốn vứt bỏ tất cả để vào TPHCM ngay bây giờ, chạy đến bên cạnh người mình yêu, giải thích cho nàng hiểu ! Rằng!......Nhưng! Không thể ! Mặc dù rất muốn..Tất cả cũng tại vì cuộc sống! Trời ! Cuộc sống!
    PS: Tạm biệt Đà Nẵng! Tạm biệt Huế ! Tạm biệt TTVN ! Tạm biệt tất cả! Bye!!!!!
  4. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Chà!! bác niemtinchocatbui hình như sắp đi tìm đường cứu nước hay răng mà tạm biệt nhiều thế, Huế rồi Đà Nẵng, bye bye tất cả nghe ghê nhỉ mà cong tạm biệt luôn cả TTVN nữa thế có lẽ là bác niemtinchocatbui ra di tìm đường cứu nước thật rồi, mà nói đúng hơn là ra đi tìm chân lý mới cho mình. Nhưng bác niemtinchocatbui này, cát bụi thì sẽ trở về cát bụi mà thôi, bác tìm ở đâu rồi cũng thế, cát bụi thì mãi là cát bụi!!!!!!!!!
    ANSOXVN
  5. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng nhớ..hic hic.....tội tui wá...giờ này người ta còn đang ngủ......chẳng online cho tui gặp 1 chút...
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  6. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng - 8h45, 9/7/2003
    Hai con bé nớ..nớ... và thằng cu ấy đang nói về đám cưới .
    - Ngày mai mình đi dự đám cưới, đám này anh gửi bạn anh một tấm giấy hẹn " Đám cưới tui trả lại nhé ", hihihi...
    Hình như nó dùng dòng chữ ấy để thay cho quà cưới. Hai cô bé kia lại nói :
    - Humm...như vậy thì lỗ hay lời là do tỷ giá money lúc anh cưới vợ và bây giờ như thế nào !!!
    Sao lạ quá, trong đầu của mình chợt lóe lên một suy nghĩ lạ kỳ, là toán học hay thần học ?! - Lúc đó mình tưởng chừng như...1 không thể bằng 1; 2 không thể bằng 2,...v.v...; mà 2 cũng có thể bằng 3,4...Nhưng mình lại nghĩ thêm là, đó chỉ mới là có thể thôi ! Chỉ có một giá trị chắc chắc tuyệt đối là 0 luôn luôn bằng 0, kể cả toán học hay thần học ! Nhưng...sao mà mập mờ khó hiểu quá !!!
    TB : Hai cô bé ấy, cu cậu ấy đừng nghĩ là anh đang nói về mấy đứa nghe ! Anh đang tưởng tượng đến 1 # 1, 2 # 2, 3 # 3...và 1 có thể = 2, 3 có thể = 8... Cái này thì chắc chắn 100% rồi ! Nhưng 0 chắc chắn = 0 thì...có lẽ là anh phải tìm thầy dạy thêm thôi ,

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  7. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    Đà Nẵng, ngày tháng năm
    "Lập - Kiên - Đạt"
    Giờ out về Tam Kỳ thui ! Nhớ qué !
    he he he về TK nhớ ĐN và ...
    ...
    cái topic này hư thiệt, nó làm mình phải suy nghĩ nhiều
    ...
    lang man
    ...
    chuyển
    ...


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    sống đi, đừng chỉ là tồn tại !
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  8. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ĐN,12/7.....
    Thời gian cứ từ từ trôi qua như đang trêu chọc,bùn vui lẫn lộn....mình làm ấy giận nhìu lắm...cứ online lên như trông ngóng...thế rồi giả vờ như tình cờ....sao ngốc thế "nhóc" ơi?????

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  9. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    kô vui,kô bùn-----> mất cảm giác rùi,tháng 7 sao mà nhìu sinh nhật vậy chời?kỉu này nhịn đói mất..hì hì..lun tiện thử chữ kí 1 phát nhờ
    I knew I loved you before I met you
    I think I dreamed you into life
    I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  10. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Huế 13-7
    Hôm nay chẳng hiểu tâm trạng của mình lại vui đến như thế này . Bây giờ ngồi nhớ lại những lúc vui bên ..... anh nhớ quá ước chi mà chúng ta mãi được như thế nhỉ . Thôi như vầy là đủ cho cả anh và ......... Chiều ni anh phải vào lại hẹn em một ngày không xa . Anh và........ em lại được ở bên nhau . hehhe .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này