1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    yesterday!
    là một ngày thậy tuyệt vời và đáng nhớ! mình không sao quên được nhưng làm sao vậy nhỉ? nghe những lời mẹ nói mình cũng cảm thấy rất có lý, nhưng liệu mình có thể chịu đựng được không? niềm vui lớn hơn nổi buồn nhưng khi niềm vui đi qua nổi buồn kéo đến và bắt đầu hành hạ mình! vì sao mọi chuyện lại rắc rối như vậy? không hiểu sao điều mà mình ghét nhất bi giờ lại đến với mình cơ chứ, sao trớ trêu vậy nhỉ? rùi mọi chuyện sẽ qua thôi, cố gắng lên! nhé!
    nhất quyết không cho làm anh.
  2. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Da Nang, 12/6/2002
    Ta gói tương tư, những vần buồn
    Bên đời mưa gió vẫn hoài tuôn
    Dấu yêu mấy thuở còn cay đắng
    Để tim nuối tiếc những dỗi hờn
    Chân trời xa ấy mưa vẫn giăng
    Để tim hụt nhịp đập mấy lần
    Vì yêu nhưng vẫn hoài giấu kín
    Lời yêu không nói để giữa tâm
    Mai này ánh mắt có xa xôi
    Đã lần nào chưa em nhớ người
    Trang thơ chi chít dòng thương nhớ
    Và lệ rơi buồn mặn bờ môi
    Ừ thôi đành là mối tình câm
    Coi như ta cứ mãi thương thầm
    Để bên phương ấy em vui vẻ
    Đừng để gợn buồn nhập vào tâm!
    dlhk

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!

    Được doubledragon sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 13/07/2003
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chưa hôm nào cảm thấy chán và Buồn như hôm nay. Ngày 13 đúng là xui xẻo thật, chẳng có chuyện gì mà mình cảm thấy vui hết.
    Bực mình lắm nhưng tiếc rằng chẳng có bà xã ở đây để thổ lộ
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  4. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Tự mình thất vọng với chính mình
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  5. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, tâm trạng nhiều quá xá
    có ai bán tâm trạng kô ta, tui mua đây
    ********************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ********************

  6. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên!
    I knew I loved you before I met you
    I think I dreamed you into life
    I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  7. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tui lại bị khủng hoảng bởi những lời tỉnh tò của người khác.trời ơi,sao mà thời gian này lắm người tỉnh tò tui thế.tui thật sự rất hoang mang.đầu óc tui như rối bời lên.
    thời gian này là thời gian tui muốn tìm quên tất cả đây.làm thế nào đây?tui cảm thấy hoảng sợ quá.
    MIMOSA.@@@@@
  8. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hong có tui ah` nghe ! he he
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Có nên tin ko zậy trời,ai mà điên thế ko biết

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  10. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ @dntcvtt toàn chơi nổi không ! Chuyện đó mà cũng rao quanh hả ? không bít ai điên thế, hết người tỉnh tò rùi hay sao ấy nhỉ ?
    mà lạ, cái topic này ghi nhật ký mà, hổng lẽ trong nhật ký lại thía này !!! Choáng !
    ngày hôm nay, tui bít thêm một đống thằng điên nhờ @dntcvtt ... ngày hôm nay là ngày không có gì đáng phải nghĩ ngợi ... ngày hôm nay là ngày hôm nay, ngày mai sẽ khác ...
    Tạm biệt mọi người nhe (ai mọi ai người thì người ấy bít, đừng oánh tui, tui sợ lém). Tui đi, vài tuần tui về !!!
    Hic hic cai nét thui !!! kiếm chút chố húp ké đoã ! bi bi
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    sống đi, đừng chỉ là tồn tại !
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này