1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn - 14/2/2006
    Thằng bé, cúi đầu, mím chặt môi
    Con bé, cứ hết đứng, lại ngồi
    Mắt đen mờ nhoè đôi dòng chảy
    Chẳng đứng cạnh nhau, quay hai nơi
    Con bé vùng vằng xoắn chặt tay
    Thằng bé nhìn qua thoáng cau mày
    Đôi mắt chùng xuống như muốn bảo
    "Đứng chi xa thế, lại gần đây"
    Con bé lệ mờ cuốn bờ mi
    Thằng bé đứng dậy thôi lầm lì
    Đến gần nó khẻ bảo con bé
    "Tay đây nắm lấy, đứng nhìn chi?"
    Con bé hỏi "Còn giận nữa thôi?"
    Thằng bé quay đi nói "Hết rồi.."
    Con bé noí "..Ừa đừng vậy nữa,
    Cái mặt nhăn nhó, thiệt khó coi!"
    dlhk


    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    sao tự dưng buồn lạ kì! không hiểu sao mà thấy cứ ưa đập cho một tăng để bớt bực mình trong người ấy! đúng là bây giờ rất khó có thể xác định được con người họ, mình chỉ nhìn thấy bên ngoài thôi1 cứ bảo là tin nhưng phải làm sao đây? mình cảm thấy ghét bản thân dể sợ chỉ vì một phút yếu lòng!
    nhất quyết không cho làm anh.
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    5h 50'' ngày 18-7........
    Chắc mọi người đang vui vẻ đập phá mình Kẹo online.
    chúc tất cả vui vẻ!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    sĩn rùi nhưng không sao, còn tốt chán! bắt đầu!
    nhất quyết không cho làm anh.
  5. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hoho sĩn rùi sao .TN mà sĩn cái gì Tỉnh queo mà bây giờ chắc đang đi đánh quả lẻ với lega@ chứ gì nữa .Khuya rùi đó nghe nhớ về ngủ sớm .Đừng over night thì chết cả lũ .hahhaha
  6. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    22 h 25 - 18-7-03
    Đêm Dài Lắm Mộng
    Hu sao mà tối nay anh cảm thấy nhớ em đến như vậy nhỉ . Chắc có lẻ chiều nay anh bận đi Sn nên kô thể nói chuyện lâu với em được .Em đừng buồn nhé , khi khác sẽ nói nhiều hơn . Ngày mai lại đến anh chẳng biết sẽ ra sao.Nghĩ đến ngày Sn của anh .......thiếu hình bóng em anh cảm thấy ...........
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Mà anh cũng vui được phần nào vì ngày hai chúng mình ở bên nhau cũng đã có .Em bắt anh đợi đến tháng 9 mới được ở bên em .Nghĩ đến tháng 9 sao mà anh thấy nó xa dã man . Em nói rằng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả .Mặc cho thời gian đưa đẩy . Anh muốn thời gian trôi qua nhanh để anh với em lại được hand in hand (hihihi) Bây giờ phải làm sao em nhỉ .Biết khi nào mới được nói chuyện lại với em đây .Tuần sau em bắt đầu vào học rồi .Anh kô biết mình sẽ ra sao đây khi kô được nói chuyện với em .Anh sẽ nhớ em rất nhiều .
    Hãy ngủ ngon nghe ............. của anh . Ngày Mai Trời Lại Sáng .
    Được popeye113 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 18/07/2003
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    chù choà,thằng cu lãng mạng gớm nhỉ,ráng lên nghe

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  8. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ... thật là trùng hợp, mình lại say xỉn nữa, nhưng lần này thì không bình lặng nữa, bản tính nổi loạn của mình lại tái phát và rồi ... thật chẳng đâu vào đâu cả ... tất cả đã qua rồi, mình không nghĩ là điều đó đã sãy ra ngày hôm kia, cứ tưởng như mới vừa sãy ra ... giờ vẫn còn bùn qué ... nhưng kô thể ... thui, về ăn cơm cái đã, có thực mới vực được đạo mà ... xả stress vào đâu đây ! đúng rồi ---> vào sân Dục Trí làm một tăng bóng rổ là okê ... một hai ba, out
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    sống đi, đừng chỉ là tồn tại !
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  9. love_candy

    love_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    20/7
    Em à, hiện giờ anh cũng chẳng biết mình sẽ phải làm gì nữa. Bao nhiêu ước mơ của anh dự định sẽ thực hiện trong hè này cuối cùng cũng chỉ là ước mơ. Không biết cho đến khi nào anh mới thực hiện được những điều mà mình mong ước nữa.
    Anh không trách em điều gì cả đâu, đừng Buồn anh nhé.
    Trong Tim Anh Luôn Mãi Có Hình Bóng Em
  10. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    í à?ta bít mi đang bùn,ta chẳng giận gì mi cả,có lẽ M nói đúng,tất cả những gì mọi ng` làm cũng chỉ vì mún ta tốt hơn thôi,và bớt cái tính trẻ con đi .Kô sao cả,giờ thì mọi chuyện đã tốt hơn,ta cũng cảm thấy vui hơn rùi,nhất là khi bít M iu ta nhìu hơn ta đã nghĩ,nhưng đến khi ta vui thì mi và L lại bùn.Thực ra hôm trước,ta gọi điện cho mi ,cái í nhờ mi ra đón mama là phụ thui,ta chỉ vịn vào cớ đó để nhờ mama xin cho mi về Đn ,vậy mà mi đã làm cho cái tính trẻ con trong ta trỗi dậy bằng 1 câu nói lạnh tanh:"ta bận"ta hụt hẫng lắm,và tức nữa..cảm thấy bực bội.H bình thường trở lại thì kô còn cớ để xin cho mi về nữa rùi.Mi bít kô?lúc trưa ta sang nhà út,nói chuyện với nó,chợt 2 đứa lại bùn,bít vắng mi,bọn ta sẽ kô có cơ hội để quậy...Mún 2 đứa bây được gặp nhau,nhưng kô bít làm gì hơn..bùn nhỉ...
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này