1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    - Ngày em đi -
    Dẫm nát đất vùi dưới bàn chân
    Ta đang trở lui lại một lần
    Soi từng trang kỷ niệm ngày cũ
    Khi mai trời Úc sẽ lập xuân
    Hơi ấm đầu xuân nghe thật gần
    Thở dồn từng nhịp thở lâng lâng
    Từng chồi đâm trổ hoa lá mới
    Như rủ hồn anh về cõi trần
    Ru ta từng nhịp đập dỗi hờn
    Lẻ loi nuối tiếc những nụ hôn
    Có lẽ ngàn sau hoài còn mãi
    Hương vị quyện theo ở trong hồn
    Cõi đời cách biệt âm dương
    Giữ cho nhau những lạ thường nhân sinh
    Gần nhau chỉ bóng với hình
    Cõi âm anh vẫn hữu tình phải không ?
    hm

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    21 h 55 20-7
    Tối ni quả là một buổi tối buồn tẻ .Chẳng biết phải làm gì ngoài việc đi rong ngoài đường .Tối ni hẹn với pdtpthao83@ đi xem phim . Ngồi chờ , rụng cả răng dài cả cổ cũng chẳng thấy đâu .Đành đi rong , đi hoài người ta bắt chai mặt .Thấy quán Game ghiền quá dọt vào bấm Game .Đi về ,lục nồi cơm chẳng còn một hột đành đẻ bụng đói (nhà chi mà ăn như .....). Đi ngủ , vừa nhắm mặt lại thì nhớ đến em . Đành chạy lên Net viết cho em vài dòng.Mấy ngày rồi không gặp em rõ nhớ . Điện thoại , í ẹ Mom của em ghê quá cúp máy cái rụp . Nhớ em quá đi .
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Mom của anh tuần này được nghỉ làm đã chốn lên Thủy Liêm Động để luyện Cửu Âm Chân Kinh bỏ con bơ vơ chẳng biết ngày mai con sẽ lấy tiền đâu mà ăn sáng .Nhìn lại trong túi quần còn vỏn vẹn 3.000 .May quá .Đủ trả tiền giờ Chẳng biết viết gì nữa .Ngồi kô ,.......nghĩ tùm lum .Về nhà ngủ thôi .
    P/S : Sáng mai Pác nào có lòng hảo tâm dẽn em đi ăn sáng .Em nhớ suốt đời .Liên lạc 893443 gặp Phú để biết thêm chi tiết
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    cứ nghĩ nhiều lắm, lần nào cũng vậy! nhưng lần này mình sẽ vượt qua! mình muốn sống cho bản thân mình, có thể là mình đang hơi bị ngu như má nói nhưng mình tin là con người mình thật sự đã trưởng thành1 trong mắt má, mình mãi mãi vẫn là một đứa trẻ con, có lẽ bi giờ má chẳng còn tin mình nữa, má cũng nghĩ mình ngu ngốc lắm thì phải! có laẽ là đúng thiệt nhưng mình tin rằng, trong lòng mình gia đình hiện tại vẫn là tất cả? có thể mình ham muốn một điều gì đó,nhưng không có nghĩa là mình bỏ tất cả vì một điều gì đó đâu! hi vọng má hiểu cho mình!
    nhất quyết không cho làm anh.
  4. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    một ngày ngũ vật vã..ngũ từ sáng đến chìu...ng` ta gọi điện,nhận được cái ngáp rõ to:"bé đang ngũ mà",kô khéo mình lại giống như ng` ta nói mất...hị hị,dù sao thì ở nhà vẫn hơn.Túm lại là ngày ni hơi bị vui,ngũ đã còn nhận được quà nữa chứ,fê lòi mắt dê
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  5. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 22/7/03, 3h31''
    Mưa, trời mưa to quá, cơn bão số 3 đang tràn vào Bắc bộ làm Hà Nội mưa suốt từ tối qua đến bây giờ. Lên Net, không có ai... gọi điện cho con bạn, không có nhà... lại lên Net, check mấy topic... hình như mình là đứa vô duyên... và tự nhiên cảm thấy buồn kinh khủng, nỗi cô đơn kéo dài lại quay trở về. Lấy đĩa mở Nothing else matters hết cỡ và gào thét theo, vẫn cảm thấy không đủ...
    Tại sao mình lại thế này nhỉ? Phải làm gì đây khi những nỗi buồn cứ theo nhau hiện về? Nhìn nick anh sáng mà chẳng gọi, để làm gì nhỉ, để lại nhận được những dòng chữ đại loại như: Anh đang bận lắm, lúc khác nhé, để khi khác đi..v.v... Đã qua rồi cái thời cổ tích. Anh không phải là hoàng tử, và mình cũng không thể là nàng tiên tốt bụng được nữa! Dũng cảm lên đi chứ! Cuộc đời là vậy, hãy thay đổi khi có những đổi thay, hãy biết chấp nhận đi Nhung ơi, hãy cố quên tất cả đi!!!
    Mình phải làm gì khi những cố gắng của mình không được đền đáp nhỉ, cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình muốn. Mình biết bố mẹ và anh chị buồn mình nhiều lắm. Mình đã làm mọi người buồn nhiều, và có thể vẫn sẽ làm mọi nguời buồn thêm nữa. Hôm nay sinh nhật chị mà mình không đủ tiền để mua tặng chị quà như mình mong muốn, cả sinh nhật anh hôm qua cũng vậy. Nếu mua, mình sẽ không đủ tiền để thực hiện mong ước của mình, mình phải làm sao đây? Có quá nhiều những giấc mơ của mình đã tan thành mây khói, và giờ đây mình thực sự không muốn giấc mơ cuối cùng này cũng tan biến đi nốt, như thế mình sẽ không chịu nổi. Xin lỗi anh chị nhé, anh chị thân yêu của em, hãy hiểu cho em, nhất định rồi em sẽ có quà mà.
    Cô đơn quá! Mình muốn có ai đó ở đây với mình, chỉ cần ngồi cạnh mình thôi và không cần nói gì cả, chỉ để mình có thể dựa lên vai nó mà khóc, khóc thật nhiều, thật nhiều, liệu như thế có phải là quá yếu đuối không nhỉ? Còn bao nhiêu việc đang đợi mình trước mắt, vậy mà mình chẳng có một chút hứng thú gì để bắt tay vào làm cả. Mưa... vẫn mưa... mưa to như thế này bố mẹ có về được không? Hà Nội lại chìm trong biển nước mất thôi... Hà Nội ơi...!!!
  6. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    ba không cho đi ĐN rùi, thế là bao nhiêu kế hoạch và dự định tan tanh bành. Xin lỗi gia đình mình và Chồng nhé, hẹn gặp lại ở SG vậy!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  7. love_candy

    love_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lên mạng thì lại thấy em nói không về được, lòng bỗng thấy nặng trĩu những nỗi Buồn.
    Trong Tim Anh Luôn Mãi Có Hình Bóng Em
  8. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng như ngày ấy.trĩu năngk trong lòng một nỗi buồn kinh khủng.chẳng biết làm sao giải quyết nó đây.tối ngủ không được,bắc ghế lên lầu thượng nhìn trời ,nhìn đất ,nhìn biển.muốn đi rong trong đêm khuya nhưng chẳng có ai đi cùng.cả ngày không tìm thấy một nụ cười trên môi.chẳng còn gì để làm cho cuộc sống ý vỵ hơn hay sao?????????
    MIMOSA.@@@@@
  9. chickylove

    chickylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sáng nay mưa tầm tã, đã buồn lại hay mưa.... đi tắm mưa 1 mình..........buồn thêm. Không biết bây giờ ở đó thế nào nhỉ, chắc nắng và nóng lắm, ước gì được ở biển vào lúc này!
  10. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    Lập - Trì - Đạt

    làm được không
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    sống đi, đừng chỉ là tồn tại !
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này