1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    nhóc à?mí hôm nay me bùn lắm,bùn kinh khủng lun,nhưng kô gặp bạn bè đễ chia sẻ,có lẽ cái tôi của me quá lớn,kô mún để cho họ bít mình đang trong tình trạng thế này.Nhóc bít kô?me mún gọi nhóc là nhóc,mặt dù nhóc hơn me nhìu tuổi,cho nhóc về quá khứ tí mà,vậy mà nhóc kô chịu,kệ đời,me vẫn cứ gọi,chọc cho nhóc cáu lên mới thôi...Trước mặt nhóc,me lun là con bé lí lắc,nhõng nhẽo,như nhóc đã gặp mí năm vìa trước kia,nhưng trong lòng me bây h có quá nhìu xáo trộn,nhóc nói đúng:"ở nước mình,con cái cứ lun làm theo sự sắp đặt của cha mẹ,nên gặp sự cố thì thấy nản",may cho nhóc á,nếu kô thì nhóc cũng như me rùi,nhóc thì lúc nào cũng bảo cái số nó thế ,số má gì ở đây,me bực mình lắm,mỗi khi nghe nhóc nói thế...số má gì ở đây hả?nhóc mà ở ĐN là me kick cho 1 cái liền...láo qué!Me bít ,với nhóc me kô đơn giản chỉ có thế,nhưng nhóc ui,me đã có ng` ta,me iu ng` đó lắm ,nhóc cũng bít rùi còn gì?thế mà sao nhóc vẫn cứ hi vọng làm gì hả?bờm vừa thôi nha,mà nếu (nếu thôi nhá)me chưa có thì nhóc cũng thích làm gì cái con nhỏ dở hơi bít bơi như me chứ,bên nhóc lun có những con gái hơn me mà,chọn đi nhá,đừng có cố làm gì,me ghét nhất mỗi khi nhóc bảo nhớ..nhớ làm quái gì?me thì chỉ lun nhớ đến ng` khác ,ăn cũng nhớ,ngũ cũng nhớ nốt..thấy chưa,h thì nhóc thấy tai hại chưa?nói rùi mà có chịu đâu,bụng làm dạ chịu đi.
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mà chiều nay lại buồn đến vậy . Mới ngủ dậy ra mạng để nói chuyện với em cho đỡ buồn .Vui đâu chẳng thấy , lthấy òng càng buồn nhiều hơn . Ôi quá mệt mỏi và chán nản . Yêu rồi mới cảm thấy khổ ,cứ nghĩ đến những cảnh chiều nay mà chẳng muốn nghĩ đến chút nào .Thế là tối nay phải kiếm trò gì để giải trí cho đỡ buồn rồi kô thì tối ngủ ko được mất .
    ------------------------------------------------------------------------------
    Chị ..........T.......... ơi lúc này em cần chị biết mấy , giá như có chị lúc nãy nhỉ .Có lúc chị nói với em rằng :"Đừng lụy vì tình" bây giờ mới thấu hiểu câu nói này . Chi ơi , em muốn trở về với chính em trước kia ,chỉ muốn vui vẻ và chẳng phải suy nghĩ điều gì . Sao bây giờ em lại phải như vậy . Có phải chính em làm khổ em kô nhỉ .
    --------------------------------------------------------------------------------
    Úi úi lạ quá , mình có phải mình đây kô , sao lại phải buồn , mình vốn là người vui vẻ mà . Ui dào ơi , buồn làm chi nhỉ .Đời còn dài và biết đâu mai đây điều kì diệu sẽ đến thì sao . Phải vui mà sống .Chẳng cớ gì mà mấy chuyện này có thể làm Pô Pai này buồn được . Viết xong cảm thấy nhẹ quá .Đã quá và vui quá đi trời ơi .

    Về nhà làm gì khi nghĩ đến chuyện chiều ni hoài
  3. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    1chiều lang thang trên mạng chợt nghĩ về người bạn đã ở 1 fương trời rất xa....Tôi đã đọc được ở đâu đó 1 câu khiến tôi phải suy nghĩ mãi ...:"Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ... "....thổi tất cả những lỗi lầm và sẽ thứ tha mãi mãi nhé T !!.....

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  4. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    sao mà chán ... chẳng biết nó vậy là đuúng hay sai nữa. mọi thứ cứ rối tung lên càng đi càng thấy mù mịt no thấy mệt mỏi thấy chán tất cả chán cả nó nữa nó muôn thay đổi nhưng sao cứ mãi trong cái vòng luẩn quẩn.........
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
    Sóng nhấp nhô ngoài xa biển trưa lấp lánh
    Gió không ngừng thổi áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
    Để trưa nay phố biển mình em thôi..
  5. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    nhóc à?sao nhóc kô chịu nghe lời me nói nhỉ?sao nhóc cứ cố làm gì ,me nói kô là kô mà,nhóc cũng quá bít tính me rùi còn gì ,nhóc làm me bực mình quá .Me bít kô thể ngăn cản tình cảm của nhóc được ,nhưng me nói rùi,me kô mún làm cho cả 3 ng` phải khó xử khi gặp nhau,ng` ta của me,nhóc và me,đều quen nhau mà.nhóc cứ như thế me cũng chả mún sang với nhóc làm gì đâu.Nói thật nhá,từ khi những chiện đó xảy ra me đã thất vọng nhìu,me nghĩ nếu lần này kô được nữa me sẽ ở nhà,sẽ học 1 cái gì đó và ...sẽ lấy chồng,me nói thật á,chưa bao h me nghĩ về nhóc như 1 ng` iu cả,mà chỉ là 1 ng` anh thui,nhóc hỉu mà,đừng như thế.Me bít nhóc sẽ phản ứng những gì me làm,nhưng nhóc nè,me kô bít làm gì hơn cả,ngoài những dòng chữ này gửi đến nhóc....Nhóc đừng như thế mà,me sẽ bùn,me sẽ nghĩ về nhóc khác đi mất...mà điều đó thì chúng ta kô mún mà,phải kô?đừng đọc bài này rùi phản ứng như thế nữa nha,me kô mún nghe nhóc phàn nàn lần nữa đâu,thật đấy,nếu nhận được me sẽ dỗi cho mà xem
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  6. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Sao sáng nay tâm trạng mình lạ vậy nhỉ . Buồn vui lẫn lộn .Đang buồn thì gặp được sis với xu vui thật . Giá như lúc nào cũng như vậy nhỉ . Hay biết mấy . Bây giờ cả hai đều về để lại mình bơ vơ . Về thôi , ngồi không chẳng biết làm gì mắc công lại nhớ đến ......... nmtracey@
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Mom à , đến khi nào Mom mới luyện xong Cửu Âm Chân Kinh mà về vậy .Mom có biết là mấy đêm nay con để bụng đói đi ngủ kô hả Mom . Để đó đến khi Mom về con sẽ dùng tuyệt chiêu ........để chiến đấu với Mom cho coi . Mà đến thứ 2 này mà Mom chưa về thì Mom đừng nói với con là Mom đi theo Tâm Tạng để lấy Kinh luôn nghe .
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Được popeye113 sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 26/07/2003
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay chat vơi zui quá,chat với ku ghẽ,con bé...trời ơi,mắc cười quá,hi vọng con be'' sẽ đi ĐN sớm để xem mẹt mũi thế nào mà sao nó cứng đầu dễ sợ

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  8. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    hì hì lần này thì nhóc đã nghe lời me rùi đấy ,kô nghe mà được à?phải ngoan như thế nhá.Hôm nay me hơi bị vui nhóc à,vui vì nhìu thứ,nhưng kô thể kể cho nhóc nghe được,kể rùi còn đâu bí mật của me nữa chứ...mà nhóc cũng làm cho me vui lên chút xíu đó,đỡ tủi thân chưa?mà nhóc về nhanh lên,me cả ngày ở nhà,chả đi đâu,bùn mún chít..
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  9. coy

    coy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Chu choa mí bữa ni sô moà choán thế ko bít !!! Chắc ten mí ký là ít. Kiểu ni thì boạn với bè chẻn nhận roa tui rùi ! Ăn, TV, đọc, ngủ, ăn, TV, đọc, ngủ ... Không mập mới loà loạ đó !!!
    hè zì moà kỳ zậy trùi ui !
    Thui, trốn roa Đoà Nẽn cho rùi, kiếm cé phòng, rùi tiếp đón một học kỳ mới với ... cái gì cũng mới

    thịt chẻn bít ren moà lần, boả rúc zô chổ mô rùi hông bít
    Thân ái
    COY

    ___________________________________________
    Ta mơ một ngày mai bàn tay ta biến sông thành điện !
    ___________________________________________
  10. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    mèn ơi !! sao thời gian qua chậm thế không biết...hic..ngồi bóc từng tờ lịch chờ ngày tự do...pà con thì chơi hè..mình thì học hè..bất công qué..ngồi nhà hoài thế này chắc nổi điên mất thôi
    Di...di mai...tim mot diem dung chan cho mot cuoc doi co quanh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này