1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt nhưng mà zui,nghĩ lại mà cả 2 thèng cười tức ruột,cả ngày hôm ni thèng popeye113@ làm tài xế cho tui,bị đuổi,bị chửi mà cũng thấy zui.......vì 60 ngàn mà ha ha ha fải ko KU

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  2. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hic, mở Box ra định kiếm topic nào hay hay để post bài mà lần hông ra, toàn thấy buôn chuyện gì gì không đâu, vớ vẩn wé! chẹp..CHÁN! Thôi, lại vô ngày... tháng.. năm để tự than thở dzậy!
    Một ngày mệt mỏi nhưng ý nghĩa! Gia đình thân yêu!!! FAMILY - Father And Mother, I Love You
    PS: Hông bít hai thèng cha nổi U kia hôm nay làm giề nhể! Hông lẽ đi móc túi? hay là bị cá vàng tóm cổ ???
    Được nhung224 sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 30/07/2003
  3. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mấy giờ rồi nhỉ?hôm nay cái đồng hồ ở đây bị dở chứng,muốn ngồi để post tiếp thêm mấy dòng này nữa nhưng mà chúng nó cứ biểu tình đòi ăn,rõ khổ ! đi măm măm đây
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hia thèng này đây be'',ghét thì nói một tiếng chứ làm gì mà trù ẻo thế....
    Chà ngày hom ni có vẻ khá hơn ngày hôm qua,bầm dập ko chịu nổi

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  5. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy free cực ,chà ...chẳng biết làm sao nữa ....cảm xúc dạo này lẫn lộn ....chẳng cần 1 lý do cụ thể....umm...nothing can stop emotion ...cứ để trái tim đập theo những lý lẽ riêng của nó thôi !!

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  6. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay thật là vui . Đi làm , nghe oai quá .Mới 18 tuổi đã làm được gì nhỉ , rứa mà cũng đòi đi làm .Đi cực khổ như vậy mới biết quí đồng tiền .Lâu nay ,cứ nghỉ đồng tiền dễ quá bây giờ nhìn lại thấy quá .............. Đứng nắng , hít khói xe , đủ thứ ....... Xu thì lăng tăng như con zịt để ghi nhanh , ôi dào thấy cực nhưng mà làm xong lại thấy vui biết bao , Xu hì .Làm để có xiền mà đi cua..............chứ và dẫn Sis đi chơi . Phải kô nhỉ Xu và Sis .
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Hai hôm nay anh bận đi làm nên ko có thời gian online , chỉ có thể online vào buổi tối . Vừa về đến nhà là vội làm thủ tục để lên đọc mail của em . Đang mừng vì nhận được mail của em , kô hiểu sao lại quá buồn khi đọc xong . Em bảo rằng thời gian này chúng mình nênn đừng gặp nhau .Anh nghe mà đau nhói .......thôi kệ anh cũng bận và chấp nhận . Kô gặp nhau sẽ tốt hơn cho cả hai . Gặp nhiều quá chẳng biết phải nói chuyện gì . Nhưng mà anh sợ , sợ rằng sẽ mất em . Điều anh sợ có quá ngu ngốc kô nhỉ , chẳng hiểu sao mà anh lại sợ điều đó xảy ra với hai chúng mình.Khi chúng mình ở bên nhau thì hứa hẹn đủ điều mà bây giờ lại như thế này .......... Lỗi thuộc về người nào nhỉ , khó giải thích ghê . Thôi , đành ngồi nhìn để thời gian quyết định , thời gian sẽ trả lời tất cả . Anh chẳng biết phải làm gì bây giờ . Chỉ biết cầu chúc cho em luôn vui vẻ và đừng suy nghĩ gì . Những lúc nhớ thì đành xem ...................vậy .
    Đi quanh thế gian này, anh đã gặp em
    Giống như trở về mái nhà, nơi đã từng thân quen
    Kể từ khi em bước vào đời anh
    Những ngày tháng cũ đã nhạt nhoà thành trắng và đen
    Kể từ khi em bước vào đời anh
    Tất cả đều thay đổi........
    Anh Yêu Em Nhiều Nhiều
  7. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    Đà Nẵng ...
    Tối nay, một mình lọt thõm trong dòng người đông đúc, có hội chợ nên đường phố đông vui hơn ngày thường, chợt thấy lẻ loi nhưng rồi cũng thầm cười ... quen rồi, phải nói là quá quen ... Đà Nẵng quen mà lạ trong tôi ... hay vì mỗi lúc lại nhìn quê hương dưới góc độ khác ... thật ...

  8. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng mọi chuyện cũng có vẻ tốt hơn....gần đến ngày rùi,vui....chả vui nổi,bùn...kô bít nên bùn ít hay nhìu.Vậy mà gần xa nhau rùi,kô bít thời gian sẽ thế nào nữa?bạn bè,ng` iu..gia đình..hi vọng vẫn ổn như trước....Mún nói với ng` ta rất nhìu chuyện,nhưng lại kô thể mở miệng,khi nào cũng đùa,cũng làm nũng,kô bít bên í mình sẽ ntn ?Hi vọng vẫn ỗn
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  9. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    ngày 2/8/03
    nhỏ bạn về..kô bít vui hay bùn...chỉ thấy ấm lòng hơn..vậy cũng ổn rùi..lâu rùi kô gặp nhau mà...nhìu chương trình quá,kô bít có thực hiện hét đưọc kô?nhưng dù sao vẫn cứ hi vọng
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    3/8
    Ra mạng chẳng gặp ai cả nên lang thang trong TTVN tìm thú vui nhưng cũng vậy. Chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này