1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    9h13 phút tối,đọc bài của loncon18 rồi suy nghĩ:"Có phải là ví loncon18 to quá choáng hết đường đi ko nhỉ,như hồi xưa thấy loncon ngồi sau xe thằng bạn mình mà xe nổ lốp"
    lại 1 ngày như mọi ngày nữa trôi qua,cắm cúi trước cái vi tính từ sáng đến chiều,chán ơi là chán...giá mà giờ đang ở VN!!
    [​IMG]
    Rồi sẽ đến 1 ngày KIENHSG điều khiển được cả mặt trời...heheh
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ôi zê , tối nay buồn quá .Tưởng lên Net sẽ vui được chút , ai dè càng buồn thêm . Lên Net lại càng nhớ đến .. ....ấy ..nhiều hơn , đã lâu cả hai chưa được nói chuyện .Ấy cũng chẳng thèm mail cho tui một cái mail hay là gửi một dòng tin nhắn .Tui nhớ ấy kinh .
    Đêm nay thật buồn , Gặp được người chị tốt bụng , ai ngờ chị bận đi uống cafe với người iu bỏ êm zai bơ vơ ,chẳng có ai để trút bầu tâm sự cũng chẳng có ai nói đôi điều .Chỉ biết gửi vào đây những dòng viết này , hy vọng khi viết xong sẽ cảm thấy vui hơn .
    Ngày hôm nay chẳng gặp được móng nào , chẳng biết chốn đi đâu cả rồi . Mong rằng ngày mai sẽ tươi đẹp .Bắt đầu một ngày mới với bao điều mới lạ .
  3. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đau quá ! Tê lòng quá không nói được nữa
    Hình như em lại sắp đi ? có phải thế không ? cay cay trong lòng ta khi đọc những gì em viết . Ta không thể nói được gì thêm bây giờ cả . Hẹn em khi khác vậy. Chúc một ngày em vui hơn mọi ngày.
  4. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Mí hum nay mất ngủ,cứ đợi hoài mà chẳng thấy gì cả,kô bít tiếp theo phải làm gì đây nữa....đang mơ màng...reng..reng...anh đòi gặp cho được,chả hỉu nỗi,lúc thì mất tích,lúc thì cứ nằn nặn vậy.....chán!thứ 7,Cn mà đi công tác bỏ ng` ta ở nhà vậy á....bực mình anh qué..lại thêm 1 thứ 7 vắng anh rùi,dù sao cũng an ủi,đi vìa,sẽ có quà mừh...hix....hix..kẹo ui! anh cả đi SG í....PM dẫn anh í đi chơi dùm nhóc nhá..chúc 2 anh em vui vẻ
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  5. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật, lại bắt đầu đi học rồi. Hôm nay lần đầu tiên đến lại lớp bị bọn nó la quá trời vì dám trốn 2 buổi đi chơi ĐN, keke, may mà bọn nó vẫn còn lòng hảo tâm mà điểm danh hộ, đỡ quá! Lại bắt đầu những chuỗi ngày mệt mỏi đây. Thôi, dù sao cũng là năm cuối rồi, phải cố gắng vậy, hichic. Mệt wá má ơi!!! Giá có ai đem lại cho mình nụ cười, cảm giác thanh thản và bình yên lúc này nhỉ, ặc ặc, xì trét, xì trét...
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Mai tao thi , tuần sau cũng phải thi . Ông nội chúng mày , hè hè .
    Má ơi đừng bắt con thi
    Vì con đang tuổi dậy thì má ơi !
    <== thơ hay !!!
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi cố lên,xu và ku luôn ở bên bé
    Một buổi sáng chưa ăn sáng he he he

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    cố lên nha cháu, có gì cứ tâm sự với bà nha! chúc cháu luôn có những nụ cười !
    nhất quyết không cho làm anh.
  9. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Thi lại hay sao ma thi lắm thế hả???

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    giờ này mà còn phải hỏi nữa!
    nhất quyết không cho làm anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này