1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    lúc anh em,lúc ông tui,xưng hô tầm bậy tầm bạ thế???Bịa chuyện kể rùi nhầm tùm lum à!!ehe
    hehehe,nothing!
  2. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7, buổi sáng đi làm, 11h30'' tan sở, tạt vào quán net, ngồi đến 2h30'', hết muốn ăn trưa, chạy xe lên nhà bạn, xem TV, bây giờ chuẩn bị ăn tối. Một ngày không mấy thú vị!

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
  3. hoahong_babydn

    hoahong_babydn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình sẽ chết mất. Rõ ràng là mình đã chuẩn bị tâm lý mà, tại sao khi thấy nó nói với con bạn thân rằng nó chỉ coi mình như những người bình thường thì mình lại muốn oà khóc như thế . Mình đúng là đồ ngu, nó không thích mình, đơn giản vậy thôi !. Mình thua kém gì nó chứ, mình cũng học giỏi và dễ thương mà ... mình đâu có lý do gì để thích nó rồi buồn như thế này ? bời vì... bởi vì ... mình đã .... đã đơn phương thích nó trong 2 năm dài làm bạn thân với nó... mình chỉ là 1 người bạn của nó không hơn không kém. Nó thích chị ấy... mình biết, mình hiểu, mình cũng rất quý chị ấy. Chị ấy thông mình giỏi giang và lạnh lùng, mình không bằng chị ấy . Mình phải làm gì đây ? khi mình không thể cam ghét chị ấy bởi chị ấy không có điểm gì để mình căm ghét ? mình cũng không thể căm ghét nó... vì đó có phải là lỗi của nó đâu... vì mình không thể quên được nó nữa ... vì mình không thể căm ghét nó ...
  4. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    4 days left and i''ll be gone.....
  5. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    don''t go...u know what i''m trying to do is get the green card
    and stay legally ...so that I caught a new, i''m hope i wish I expect and I look forward I could study abroad...to UK...
    there is a program there of my college, earning degree there and study for 4 weeks I think probbly in MAY
    hic
    HOPE I could make it I wanna go, whereever Outta here I hate and bored of here GET sick of here this damn country
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Weekend chi ma` chan'' da man. Online ca ngay`, chat chit vo van voi may nguoi cung free giong minh`. Dem tung gio de bien khoi Danang.. Thoi gian troi cham chi la.. ko biet co'' fai thi lai mon nao` ko nua, brbrbr, hoi hop ghe ah''!!

    Play with lover, don't play with love!
  7. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đúng là một ngày chán nản ,chẳng biết làm gì ngoài việc chui vào Net . Chán như bà gián ,đáng lẽ bây giờ thì mình đang xỏ giày đá banh ,ai dè ............phải ngồi đây .Đau cái đầu .Kiểu này chắc phải đòi Mom dẫn về sớm chứ nếu kô lại khìn mất thôi .
    Đất Quảng Nam Chán Như Con Gián
  8. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hic...ông trời hình như ổng chơi mình hay sao á...từ hôm dzìa đến giờ ổng hết rầu rĩ rùi lại khóc...cứ mỗi lần có ý định đi biển thì ổng lại đùng đùng nổi giận...đổ cơn mưa...chán chít được
    try to make it easy as much as you can
  9. cobengayngo_dn

    cobengayngo_dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm gì bây giờ ? có lẽ mình không thể quên nổi nó mất ... nó đâu có đáng, nhưng mà...tại sao ? tại sao ? Mình biết , mình biết , đây không phải là lỗi của nó ... tất cả là do mình , do mình đơn phương thích nó ... lẽ ra không nên như thế !. Mình biết, mình biết,mình phải viết gì đây, đánh gì đây ? mình biết, mình biết đây không phải là tình yêu, nó chỉ là tình cảm tuổi học trò mới lớn thôi, nhưng mà... cảm giác của nó là như thế này sao ? cái cảm giác này không thể giết chết mình nhưng mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ quên chuyện này ! và nó nữa, và chị ấy nữa, mình sẽ không bao giờ quên đâu ! kết thúc rồi.... không mình vẫn chưa bắt đầu mà ...
    ...Máu của cô nhuộm đỏ màu tuyết...đau đớn nhưng trên khuôn mặt của cô đã nở nụ cười ấm áp bới vì : cô đã nhận ra điều gi có ý nghĩa quan trọng đối với cô và...cô muốn thực hiện nó .T__T
  10. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    còn ba ngày...Trời mưa....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này