1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY LÊN MẠNG THẬT SỚM,KHÔNG PHẢI VÌ CÓ CHUYỆN GÌ CẦN LÊN MẠNG SỚM,MÀ VÌ CHÁN QUÁ CHẲNG BIẾT LÀM GÌ NÊN LÊN MẠNG CHƠI.BUỒN QUÉ ĐI TRỜI ƠI.
    CHƯA BAO GIỜ LẠI RẢNH RỖI NHƯ NHỮNG NGÀY VỪA QUA,KHÔNG CÓ VIỆC LÀM ,KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐỂ YÊU,KHÔNG CÓ TẤT CẢ.............ĐỜI VÔ VỊ THẬT ĐẤY.[
    MIMOSA.@@@@@
  2. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Đời sao vô vị được chứ ! Đời là một chuổi liên hoàn những bàn thắng...đá vào lưới nhà ; và trong trận đấu đó chỉ có mình ta với ta .

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng có những cú đá trật, rút kinh nghiệm và cố mà đá cho vào, cuộc đời là một màn kịch mà không biết diễn biến sẽ ra sao. Hấp dẫn chứ bộ.
    Ps: nhắn Hoa, lần sau đi họp box nhớ mang theo dao. hehehe
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay không làm sao liên lạc được với vợ mình. Chán thật, kiểu này chắc phải cột dây bên mình để luôn bên cạnh khỏi đi tìm quá
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    28/8/2003
    Hôm nay phải trả lời nhưng mình đã tìm cách khất sang ngày khác bằng cách tạo ra một cái hẹn hay hơn và lãng mạn hơn.
    Ừ ! Mình hẹn hắn ở nơi thứ hai mà mình thích đến nhất. Mình tin là mình làm đúng nhưng mà đến ngày đó trả lời thế nào bây giờ ?
    Mày thích đánh nhau à ? Đánh thì đánh sợ gì hờ !!!
  6. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    mai sinh nhật anh...lâu rùi kô gửi mail cho ng` ta,tự nhiên hôm nay lại lôi mí cái cũ ra đọc,thấy iu kô chịu được...H chắc anh đang vui vẻ bên bạn bè,xin lỗi mà,hôm nay em phải đi sn bạn,kô thể cùng anh,mai nhé,hứa mà...đừng có dỗi như khi chìu,được kô?Ước gì bao h anh cũng đáng iu như lúc này nhỉ :D
    nhóc mùa thu
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    HI` hi` chị bé con .. nghe gì mà tình củm gì vậy nè .. hihi " lúc nào cũng đáng iu như lúc nay` " ghê thật ..nè em hỏi nhỏ nha .. bộ bình thường " ANH " của chị không đáng iu sao?? Vậy mà cũng có người IU như điếu đổ ấy chứ .. thiệt tình hà
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  8. chocongdoan

    chocongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thế là kết thúc 1 tuần hoc .... QS..
    thế là iêm đã đi qua đuợc cái cửa ải ấy .... mừng thiệt ..
  9. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay là một chuỗi dài , cứ mong sao nó trôi qua thật nhanh để mau mau quay về với những cuộc vui của Box. Nhớ Box nhà ta quá , cứ mỗi ngày lại trôi qua đi , hết nằm rồi lại đứng thật vô nghĩa . Ngày mình mong cuối cùng cũng gần đến ,về về về quá đã .
    To Trâm : A Miss E nhiều nhiều .hihi
  10. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Điên quá, hôm nay làm sao ấy, chán như con gián, vào cái topic này, thấy ai cũng than bùn than chán, càng chán hơn ... hic hic em ơi là em, sao mà yêu nó khổ quá hic hic ....

    AnhDu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này