1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng ngày...tháng...năm
    Mới có 2 hôm không vào box Đà Nẵng..
    Hôm nay cố tình đọc hết 3 trang của Topic này...Có biết bao tâm sự..
    Nào là...nào là...áh...có những 2 bài...hăm doạ mình đây!
    Hì..Trước tiên là bài của K_T_C,tui xin thành thật với chú 1 chút nghiêm túc thui hé:Số là tui đã hoàn tất nghĩa vụ và trách nhiêmcụa mình một cách xuất sắc..Nhưng thật không may vì 2 ngày nay trời Đà nẵng mưa nắng bất thường(cái này chắc có)nên bao thành quả của tui tuột hết theo giọt mưa.Thứ 2 là do sự cố Y5K...các bạn SV ở Đà Nẵng này hay có cái tật ...Hì..hình như họ có chung 1 diểm là ngứa tay thì phải..ngứa tay vì sao thì tui chịu...cũng có thể là nhớ người yêu hay nhớ mẹ cũng nên.Hơn nữa là trang giấy quá đẹp ai đó muốn ..đem về nhà..ngâm cứu thì sao...hehehe
    Thứ nhì là nói chuyện thằng Delta...eh...grư..grừ..thì seo?
    What do you want???/he he Thưa chú em đáng kính.Hôm đó anh bận đột xuất...Hì...Chơi đẹp chứ nhể???
    Thứ ba là...Đà nẵng ngày...tháng ...năm...
    Hôm nay buồn chết được...Tâm sự sao dạt dào thế này nhưng biết tỏ cùng ai??Thui thì đành ngồi gõ vào đây vài dòng để vơi nổi buồn..khi mà tâm trạng đang trở về motcọi xa xăm nào đó ,nơi đó có...chú chim non nho nhỏ...cái mỏ xinh xinh...He he
    Ai cũng không hiểu chỉ 1 người hiểu..
    Quảng Trị
  2. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    vào đà nẵng 3 ngày rồi, được mấy anh ở đây tiếp đón nồng nhiệt quả, thật không ngờ mấy anh ở đà nẵng thật là vui tính và hiền nữa chứ `ii`h, cám ơn mọi người đã để cho em một ấn tượng sâu sắc về đà nẵng và những thành viên của box đà nẵng
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  3. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đồ án làm chưa xong, bài chưa học, tuần sau là lên thớt rồi... mà sao mình ko tập trung được thế này... Chán thật.... Chuẩn bị tiền thôi.......
  4. tuyenvq

    tuyenvq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà trụ hạng cái kiểu này thì làm sao mà thuyết phục được người hâm mộ
    if I had to live my life without you near me .
  5. wwwdanang

    wwwdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng ngay` nắng
    Trời oi bức quá , muốn đi tắm biển nhưng lại sợ buổi chiều đông quá , chen chúc Thà cứ múc một xô nước dội chắc nhanh hơn Vui không biết rõ vui vì cái gì Chỉ muốn là muốn hét thật to là đang thấy hạnh phúc quá ... Mai là mùng 5 , chà lại phải ăn thịt vịt àh , ghét quá mình chã có khoái món này một tẹo nào .....
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Connect vào YM , MIRC thì được , còn IE lại không chịu chạy ( đúng là Í Ẹ ) , thế là phải cài lão Nescape vào , online tạm .
    Mình đang ngồi làm bài tập dài , hic , số liệu đã nhập cả vào máy , enter , ôi nát bét ... chán quá đi chat cho đỡ buồn , tí nữa lại phải lò mò nhập số liệu lại , ôi trời , nó sai chỗ nào đây ? cứ như là mò kim đáy bể . Mà ngày mốt phải thi rồi , Lý Thuết Trường này nghe nói khó xơi lắm , không biết mình phải thi bao nhiêu lần , he he , nói thế thôi chứ cũng có hy vọng be bé
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  7. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày không lên mạng, cái máy nhà hư thế là xong , toàn bộ công sức của mình mấy tháng thế là tiêu, tốn tiền cho cái ổ cứng mới, thật là hoạ vô đơn chí
    không thèm kí nữa
  8. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng, ngày 3/6/2003 .
    Hôm nay cũng như mọi ngày, khởi đầu lúc 5giờ sáng với những bài tập đặc biệt dành riêng cho Vô Sắc .
    7giờ sáng, một ly cafe đen tại nhà trọ DNC . Tâm hồn phơi phới, mọi cảm xúc vật vờ trong ly cafe, ngồi đó, chẳng khác một kẻ tử sĩ bất cần đời . Con cá trong hồ ở nhà trọ cũng thấy ngứa bụng hay sao ?! đừng có giỡn mặt .
    Sự giận dữ pha lẫn với những tin nhắn vô tội vạ, chọc phá mấy đứa chơi, chỉ mong xoa dịu được sự trống trải bên trong ly cafe...rồi sẽ cạn .
    8giờ sáng, tưởng rằng công việc sẽ làm mình quên tất cả tơ vương trần tục, chẳng ngờ...! Đồng nghiệp vẫn còn kéo đi uống cafe nữa...Cafe...lại cafe...cách nhau có 1giờ mà đã 2 ly cafe, chẳng sướng gì với một bụng cafe buổi sáng cả, hy vọng mình sẽ vui lây khi thấy người ngồi bên cạnh vui ! Cũng chẳng ngờ...ngồi đây, bên cạnh đồng nghiệp, người ta vẫn cứ thay nhau bình luận một bản thể khác, và...họ kết luận trong sự mập mờ của lý trí đầy mâu thuẫn - Mình vẫn phải chịu đòn, cổ mình sắp trật khớp vì chỉ biết gật đầu...cho qua...Lương tâm mình bắt đầu đánh đấm với những chuyện vụn vặt ấy...
    ...rồi cũng đến 9giờ sáng, bây giờ mới là giờ mình giải trí đây...
    Bàn tay của mình lia thoăn thoắt trên tấm thân của nàng, mắt vẫn nhìn đăm đăm khuôn mặt và đôi mắt đầy tia phóng xạ của nàng, nàng vẫn luôn đợi mình ở cơ quan, ngày nào cũng như ngày nào . Chính nàng, nàng sẽ là người đem lại cho mình niềm hạnh phúc suốt cuộc đời này . Cuộc sống hiện tại với khá nhiều điều ngang dọc, đôi lúc khiến mình phải buồn bực, thế là mình lại tìm đến với nàng . Những lúc mình đi vắng, nàng là người mình nhớ nhiều nhất, suy nghĩ buồn bã khi thiếu nàng kéo nhau về...- Ai sẽ chăm sóc cho nàng khi mình vắng mặt ở cơ quan, mắt nàng đẫm bụi, thân nàng...cũng may mình đã lấy nilon bao bọc thân nàng lại .
    Computer, nàng hỡi...
    Chiều Đà Nẵng, sóng nước lại mênh mang nơi miệng ly, một dấu hiệu cho niềm vui tràng đầy của một ngày vui chơi cùng nàng Computer . Và đêm về....tin nhắn...Minh ơi....Thu hỡi....Lix ời...và bắt đầu thiếp đi, một giấc ngủ sâu như mọi ngày lại diễn ra, cho đến khi...chị dâu giật chân kéo dậy để Vô Sắc khởi động cơ thể, bắt đầu một ngày mới ...
    QCTTT-QLDTA
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mội buôi chiều chán nản,có net nhưng chat hổng có được,net thì như rùa bò,lúc được lúc ko......chán cho phòng LAB của Softech này qué rồi
    Trời ơi !!!!!!! vừa mới nhận được tin nhắn là .........."anh ơi,ko đi được rồi" huhu hic hic hà hà trà đắng quá
    Lãng mạn lắm đó........Sunsilk ..........
    Đêm trăng rằm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa
    Mẹ cầm súng bắn con
    Con cầm dao rượt mẹ
    Ôi thằng con mất dạy
    Mẹ cầm súng ..........
  10. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    4H50' PM:
    Hôm nay, nó đã trở lại, cái thứ mà mình tưởng cách đây 8 tháng mình đã đánh mất rồi, mình vẫn ko chắc đó là sự thật nhưng mình cảm nhận được nó mình cảm thấy nó đang từ từ hướng về mình, tìm lại với mình. Hy vọng là cảm nhận của mình ko sai, nhưng ma` nếu bây giờ nó quay lại thì mình phải làm sao nhỉ ? ko biết là mình có chào đón nó 1 cách nồng nàn nhiệt tình trước trước ko ? hình như là mình chưa chuẩn bị để đón nhận nó quay lại với mình, cũng đúng thôi, ko thể nào trách mình được, mình đừng như vậy chứ ? tự nhiên lại đi trách mình, lỗi đâu phải ở mình đâu, tại nó đấy chứ lúc đó đang yên đang lành ai bảo nó bỏ mình đi chi, nhớ lúc đó nó đã làm cho mình đau khổ như thế nào đấy, mình ko nhớ sao ? mà thôi, mình đang đợi xem thử nó sẽ như thế nào đây khi nó quay lại với mình, tới lúc đó mình quyết định cũng ko muộn mà. Mình cứ đợi thôi,
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này