1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua,
    Vui .... nhưng hơi áy này ... thôi, rồi cũng đến lượt mình, nhưng ... lại áy náy ....
    :: I don't have anything since I don't have you ::
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    hì hì..mí ng` ni quậy khiếp,chả thua ai ,vìa đi tăng 3,tung tăng rùi lại đi măm,ngày chay đêm mặn có khác,về ngũ như chưa từng được ngũ.....Sn gần đến rùi,kô bít thế nào?chắc trốn lun,ai nhớ thì cứ việc tặng quà,còn mình thì ...nghĩ đến mà chán..mệt qué!
    nhóc mùa thu
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ngày ni tự dưng được nghỉ học, sướng quá, lúc nhác không chịu đi học thì lại là ko được nghỉ, lúc siêng đi học thì lại được nghỉ. Trời!!!!
  4. lacmatdongsong

    lacmatdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
    Hôm nay nhậu say thật,chưa bao giờ lại nôn vãi cùng đường thế này,cứ tưởng là sẽ không dám say nữa,ai dè...hãy đợi đấy .
    Tạm biệt các anh các chị,ngày mai đúng 5giờ sáng em không những không còn ở Đà Nẵng,mà cả Việt Nam quê hương tôi cũng xa.
    Em đi qua bểnh,để em quảng bá về quê hương Việt Nam cho mấy chàng và các nàng da trắng về đây chơi với DNC nghen
    Bạn ơi ! hãy đến quê hương chúng tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG
    <A href="http://www.si
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    mí hôm nay vẫn thế,tình hình kô khả quan lắm,ttúm lại là thế nào đây kô bít nữa?Cố gắng lên,kô được ngã đâu đấy,dù sao cái vỏ mày bọc bên ngoài vẫn còn ok lắm ..kô sao,mọi việc vẫn còn ở phía trước mà....
    nhóc mùa thu
  6. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày gì mà hơi xui xẻo hic hic
    làm bài test ko được vì.......lazy ko học hành đáng kiếp hahha
    mà thôi ngày nay hơi xui xẻo, khí thầy vô chưa kịp ôn bài hic hic
    thôi lỗi do mình mà
    lần sau cố là được..........
    hey hôm nay lên BV thăm baby oh my god đẹp quá trời hic hic
    dễ thương ác chiến he he he
    trăng hôm nay sáng quá to bự chảng như chiến bánh vàng à không như chả trứng mình chiên chứ ha âh
    Trung Thu Trăng Sáng như gương
    Em ngồi em nhớ người thương quê nhà[/size=3]
  7. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chợt nghe mùa Thu đã về. Ừ nhỉ! Mùa Thu là của riêng tôi cơ mà. Bởi vì tôi đã được sinh ra vào mùa Thu. Nơi miền núi rừng cao nguyên sương mù đất đỏ, vào hai mươi chín năm về trước. Ông nội nói với mẹ, "những người sinh vào mùa Thu rất lãng mạn và nhàn hạ." Chính vì thế mà ông đặt cho tôi cái tên củng rất... mùa Thu.
    Thế nhưng, ông nội đã quên xem tiếp phần tử vi còn lại cho tôi là: Tôi sẽ xa mẹ từ rất nhỏ, và mãi mãi trong cuộc hành trình đơn độc.
    Mổi lần lễ Đức Mẹ Lên trời (Mười Lăm, tháng Tám) Lễ Bổn Mạng của mẹ tôi, tôi chỉ biết chắp tay lên nguyện cầu Đức Nữ Đồng Trinh phù hộ cho mẹ. Mổi lần lễ Vu Lan, tôi củng chắp tay nguyện cầu. Và nếu, ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là ngày hiền mẩu của tất cả các tôn giáo, thì tôi củng sẽ làm con chiên theo tất cả, chỉ để cầu nguyện cho mẹ thôi.
    Đêm nay, mùa Thu lại về, đời tôi lại sang trang. Hai mươi chín năm nhìn lại những gì đã qua, những gì được, mất, và tôi lại nhớ đến mẹ. Giờ này, bên kia vòng trái đất, có lẽ mẹ củng đang khắc khoải nghĩ nhiều về tôi.
    Hai mươi chín năm, mái tóc này, là của mẹ. hình dáng này, củng là của mẹ.
    Bao sóng gió cuộc đời chỉ càng hiện rõ nét mẹ trên tôi. Và có lẻ, đã một lần, khi dòng máu tôi chảy chung cùng nhịp tim, hơi thở của mẹ, mẹ đã truyền hết vào trái tim tôi quê hương và rung động thời con gái. Có lẻ vì thế, mà tôi yêu mẹ, yêu luôn miền Bắc chưa một lần gặp mặt, yêu cả tiếng ru con chưa một lần được nghe mẹ hát. Và đối với mẹ, một người chỉ sống với tôi một phần ba đoạn đời, tôi đã là chiếc bóng. Và mẹ. Mẹ đã là linh hồn, từ khi trái tim tôi chưa có nhịp đập riêng của nó.
    Vì yêu Mẹ, tôi bắt đầu biết yêu tôi! Xin cảm ơn Mẹ!
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật,ngày cho riêng anh...
    "Người ta đồn rằng chúng mày đang rất hạnh phúc ",nghe Kẹo nói mà em chỉ bít cười,bây h em mới dám chắc điều đó.Nhìn gương mặt anh rạng rỡ mỗi khi chúng ta bên nhau,em vui nhìu,chỉ bít cười....Nhìn mọi người chạy nhanh trong trời mưa,bên anh,bên "nhóc" của anh,em cảm thấy mọi nghi ngờ của mình tan biến,ước gì chúng ta được mãi bên nhau thế này anh nhỉ?"thôi em, 3 năm nữa sẽ như thế này mãi mà"nghe anh nói những dự định tương lai,em nghe mà bùn cười...Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của em sẽ có anh đấy,yên tâm chưa cưng.Dạo này thấy ngoan hẳn ra,ít nhậu,ngày nào cũng gọi điện thăm wife,cưng của nhóc đáng iu qué....Chúng ta cùng thực hiện kế hoạch anh nhá,kô để nó "xổng" được
    nhóc mùa thu
  9. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ngày nay thất may mắn cho tui, nhiều tin vui ghê, mua sách online đã gởi về, chuyện nhận dạy kèm cũng đang tiến triển tốt. Hi vọng có một chổ dạy tốt. Hi vọng có nhiều niềm vui đến với tui ( Tham quá) hihihiiiiiiiiiiiiiiiiii. cảm ơn.
    Một lần té đau vạn lần&nbsp;vì thế đi sao đừng để té !!!
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thấy người ta buồn,tui cũng buồn theo.
    Hôm ni chuẩn bị tinh thần bị tra tấn đây. hichic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này