1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã thi xong cái môn mà mình lo sợ nhất. Không biết cái miệng mình có ăn mắm ăn muối không mà sao cầu được là được. Hihi, kiểu này chắc phải tự cụng ly chúc mừng mình mới được
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đẹp trời hay sao á, hy vọng ai cũng vui như mình!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  3. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay chán thật, cả hội ttvn mà không kiếm được 1 người để đi nhậu rogavina, không biết kiếm không có hay là mấy ông nội chê rogavina không biết nữa, chán thật, về ngủ thôi.
     
     
     
    Đèn sáp có tim còn biết khóc
    Cho người e lệ thức suốt đêm
  4. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Tưởng đâu ngày mai chỉ có 8 tiết...hoá ra đến tận 10 tiết...hichichichic...thế là phải học từ 8h00 sánng đến 5h30 chiều rồi...hichichci...mẹ ơi...buồn ngủ lắm...làm sao con chịu nỗi.....trời thì lạnh 4,5 độ C.......mình lại đang bị ốm....hichichic....bị dị ứng cái gì mà người nổi đỏ cả lên...ngứa ơi là ngứa....hichichi...làm sao có thể ngồi yên một chổ được chừng ấy tiếng đồng hồ
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  5. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    một ngày lẽ ra là vui nhất....lai trở thành một ngày buồn nhất...bạn bè thì nhiều nhưng lúc cần thì lại chẳng có ai...vui thì đến , buồn thì đi...giá như bây giờ có 1 người bên cạnh...hừ ...impossible...thôi cố lên...một ngày rồi sẽ qua thôi ....ngày mới lại bắt đầu
    Men get and forget, women give and forgive...how come??? it's not fair!!!
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên tìm thông tin để làm đề án nhưng sao mà thấy mông lung quá. Ông thầy đi công tác chưa chịu về, ngay cả đề tài chẳng biết làm cái để tài chi nữa.
    Lên net, không hiểu sao đôi khi mong được gặp người ta vô cùng, mặc dù ngày nào cũng gặp, không gặp thấy nhớ kinh khủng. Lạ nhỉ? hehe, ước chi trở lại là con nhóc bướng bỉnh, ngang tàng, vô tư như trước đây quá.
    Khăn thương nhớ ai khăn roi xuống đất
    khăn thương nhớ ai khăn vắt lên vai
    Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
    Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai
    hichic, kiểu này làm sao học cho giỏi giờ, học kỳ này phải cố lên
    Được loncon18 sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 09/10/2003
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    mới sáng đã bị lôi cổ về quê nhỏ bạn ...nhớ anh,nhớ đến đau lòng..kô bít ca ngày nay anh có nhớ mình như mình nhớ ng` ta koo nhỉ..Nhìn cái gì cũng nghĩ ....chưa bao h mình như thế này cả..chán quá,nhớ cí hôm cả bọn về quê,tranh nhau mỗi cái võng,h võng kô còn,mà cũng chả lấy đâu ra ng` để dành với mình...bùn quá!
    nhóc mùa thu
  8. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang làm, cô gọi điện thoại tới bảo đi làm ra ghé nhà cô lấy cây mận về cho bố trồng. Cô gọi lúc trưa, trước khi về cô gọi nhắc cho nhớ. Trong bụng nghĩ thầm về trái mận chát của Í. Không biết cây mận này có cho trái ngon để khoe Í hay không nữa? Ghé nhà cô, cô chỉ cây mận ............. té ngửa. Không phải là cây mận (quả roi, trái đào) như Í thèm mà là giống trái mận tím, bé tí ti, gọi là mận Hà Nội. Cũng gọi là mận, là đào, là roi mà sao tùm lum tà la hà Í ơi. Thất vọng quá!
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    rùi cũng có kẻ gọi điện cho mình và tự thú vì ...nhớ!hahhah
    nhóc mùa thu
  10. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bữa ni thấy trời điên điên, nắng rùi mưa, mưa rùi nắng, lạ ghê
    lạ quá
    chưa từng thấy bô giờ...
    ít ra bữa ni chưa ngủ trưa nên bây giờ nên đi ngủ 1 giấc cho đã...
    ngày mốt đi học lại fải viết bài essay cho ngon lành đã
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này