1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    2 ngày...nhìu chuyện kô vui..chẳng mún ai bít mình ko vui,như thế ng` ta sẽ bít điểm yếu của mình...Nản!mí hôm nay như ma ám,được cái cuối cùng mình cũng bít được mình cần gì và mún gì,hi vọng mọi chuyện đều ổn như mình nghĩ
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Phù ... đã thi được 3 môn !
    KTĐ cần phải hoàn thành nốt bài tập dài , cố thức vài hôm nữa chắc chắn được . Mình còn bạn bè nữa mà , .
    Xong cái này rồi , thời gian đâu mà ôn Toán CĐ ? lại gặp " Dũng sĩ diệt SV " . Thôi cố hết sức vậy . Mình sẽ vưọt cạn thành công .
    he he he
    Mời mọi người đến với ĐÀ Nẵng Rock
    http://www.danangrock.com/forums
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  3. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    ngày 6 tháng 6 năm 2003
    lần đầu tiên được ngủ tại KTX ĐH Kỹ thuật, mà lại là phòng... bảo vệ, ặc ặc... 12h PM lần mò vào phòng.. bảo vệ xin cho ngủ nhờ... ặc ặc, may mà được đồng ý, kô thì chỉ có nước ngủ nhà trọ..
    mới biết, người như mình, lúc sa cơ lỡ vận, thì mới biết hết được cuộc sống là như thế nào..
    híc, hôm qua say quá, muộn quá.. chẳng dám về nhà lúc đó nữa.....đi xe ôm lên Hoà Khánh, vào nhà người bạn định ngủ nhờ, hỡi ôi.. nó đi đâu mất tiêu... ặc ặc.. bít đi đâu lúc 12h PM ?? Với 1 cái đầu tưng tưng, miệng đầy mùi bia rượu ??
    Hôm qua đúng là chán đời..
    Cưng iu ơi, sao không chịu hiểu cho mình nhỉ ???? Chẳng nhẽ cưng iu không biết t/c của mình dành cho cưng ??
    Làm sao đây, khi yêu 1 người mà lại nhớ đến... vài nguời ???
    :(((((((((((((((((((((((((((((((((
    kjczxvhjZbvsdgu vjsdgvs>DKVzxvga:SDgohvaVNZXVKSHDG
    *****************************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ****************************

    to MouseVC : êh,cha nội nhà ở đâu, để hôm mô tui sỉn thì còn đến ngủ nhờ cái nào
    Được khoai_tay_chien sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 06/06/2003
  4. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    7/6/2003:
    hum nay lại bị cái đòng hồ chít tiệt lôi dậy vào lúc 4h30AM,kô sao ,ngồi dậy rùi lại nằm xuống....123 khò khò....hờ hờ..Seo dạo này mình như ng` vất va vất vưởng í,ai cũng nói thế.Thèng cha anh kết nghĩa láo tét ,dám chơi khăm mình.Giới thiệu người iu cái con khỉ,tự nhiên đang coi phim lôi cổ họ ra cho được ...ông bít tay tui,lần này tui kô thể tha cho ông được
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  5. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ... một ngày trôi qua ... sao thế này ... trống vắng đến lạ kỳ ... gần em ... xa em ... hai thái cực hoàn toàn khác nhau, bên thiên đàng, bên địa ngục ... mình chẳng biết mình sao nữa, dặn lòng bớt nhớ em, còn đang thi mà, nhưng sao vẫn thấy nhớ ... sắp lên một cái thớt nữa rùi, lần này gặp "dũng sĩ diệt .. sv", một mất một còn đây, hic hic, hi vọng mình đủ tự tin để vượt qua ải này ...
    nghĩ đến em, mình có đủ niềm tin để ... chiến thắng, cảm ơn em, cho dù ...

    hic hic hi`... hic hic hi`...
  6. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ.... cả tuần này dán mắt vào cái màn hình vi tính... hết bài tập lớn đến đồ án...... bức xô lắm rồi.... hôm nay fải xả ra thôi... chịu hết nổi rùi...... hừm hừm...... .. Nhậu đã
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    6/6/03
    hôm nay phải nhớ cho kỉ mới được, trùi ơi, nghĩ mà cũng may thiệt, lúc đó mà bóc trúng con gián thì có nước thi lại thui, mình sợ con gián kinh khủng mà. bóc trúng con ốc bưu mừng quá, nhưng mà cũng sợ nữa, vì hôm trước mổ không được kĩ cho lắm, sợ quá, thấy cô la mấy đứa mà mất bình tĩnh luôn, trùi ui, vậy mà cũng qau được , còn thi lý thuyết nữa, hi vọng là sẽ tốt chứ mà học lại cái môn này, cứ toàn thấy gián mà thui. mô phật
    kha` kha` kha`
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mạng là nơi mà chính nổi cô đơn
    Ẩn khuất đâu đó phía sau bàn phím
    Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
    Những thực hư ẩn hiện giữa tim người.
  9. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    THẾ GIỚI BAO LA CÓ BIẾT BAO ĐIỀU LẠ
    MỘT CHỮ TÌNH SAO MÃI VẤN VƯƠNG
    TÌNH THƯƠNG, TÌNH CẢM, TÌNH NGƯỜI
    NHƯNG MÀ HAI CHỮ " TÌNH YÊU " LÀ GÌ?
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "
    ANSOXVN
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà , hình như em gái này học khoa Sinh ? . Ghê thật , anh mà thấy gián là thôi rồi ... con gián đen đủi , tội nghiệp
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này