1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Một bé con mới chào đời, xinh quá đi thôi, nhìn baby mà mún cắn một phát... ehehhe... Mấy bà bầu cứ lũn cũn đi qua đi lại như mấy con chim cánh cụt trông bùn cười rụng cả rốn!!!! Ui, Chúa ơi, con không mún xấu xí !
  2. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    hic .......... buồn ghê ........... nhớ T wá
    [marquee]Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.[/marquee]
  3. Dua_Hau_do

    Dua_Hau_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay nhớ em quá,em đi đâu dể anh tìm khắp nơi

    Ai biết Mai An Tiêm ở đâu ko??,tìm giúp tôi
  4. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    23h20 , ngày 28 tháng 10 năm 2003
    hichíc .........buồn quá ... vậy là còn hon 40 phút nữa là bước qua ngay 29 rồi .... hichic .......... chuẩn bị đón SN lần thứ 2 ở trên nước Đức này ... lần trước ... buồn ơi la buồn ....... lần này chắc cũng không khá gì hơn ...........hơn nữa lần này ...mình dã từ đầu 1 để bước sang đầu 2 .... một cái đáng để nhớ đó chứ ...vậy mà........hichic...sao mà buồn thế này
    [marquee]Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.[/marquee]
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    ko hỉu đang nghĩ gì.lung tung cả lên...mí biến về Đn 1 phát,bay vào lòng í....thấy uất ức,sao lại kô thể ngoan hơn và bớt nỗi loạn hơn tí nhỉ?mún thế mà lại kô phải thế,cái kon bé nì,chán ngắt ngư pà cố lun....cái giai đoạn kinh dị nì,phát điên mất....Ko hỉu sao lại cáu với nó,mà kệ,cáu chơi vui,mà nghe câu í mình ghét kinh,nghe hoài đến ớn,sao mí ng` lại thế nhỉ?cứ thích nói nó,tui ghét lắm,nghe cứ như bề trên,giọng kể cả...mún quăn cí rì đó vào mẹt....Điên!cả ngày ,vừa đi vừa hát rêu rao,nhớ gì hét nấy..trông bùn cười...
    nhóc mùa thu
  6. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại đối xử với nó như vậy chứ??? Biết nó đã gọi điện cho ta mà khóc không? Nó nói vậy là vì cái gì chứ? Tại sao cứ nghĩ là mình bực là hét lên còn người lo lắng cho mình phải khóc??? Nghĩ lại đi, nó giờ chỉ còn 1 mình......
    Ta không muốn như vậy, 2 đứa bay hiểu không???
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  7. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nữa buổi chiều chán ngắt, 1/2 còn lại thật tuyệt đi ăn, đi uống sữa, dành nhau vui ghê hihi chẳng bù cho lúc chiều. Thôi làm việc đã trốn để post bài
    Một lần té đau vạn lần vì thế đi sao đừng để té !!!
  8. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Còn quá nhiều việc phải làm ... về thôi.
    Đôi khi thèm được nhớ một ai đó, đôi khi cảm thấy hài lòng với thực tại ... mặc ...
    Về gạo để kiếm cơm thôi ...
    Chúc một ngày tốt lành !

    :: L'acier na' I'avantage sur le fer que parle travail qui lui a fait acque'rir plus de perfection ::
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá, ước chi được ngủ một giấc nhỉ. Chẳng biết anh ngày ni làm cái chi.
  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    quái! ai mún trách cứ việc trách,h chả mún chi cả...cả 1 mớ trong đầu,ớn!Suy nghĩ thì rất mông lung,cái này xọ cái kia..Chỉ hy vọng đủ tự tin để vượt qua thôi...có thể sẽ khá hơn bi h nhìu,thấy hâm kô chịu được,với mình,bao h nó cũng là út cưng,bao h cũng nâng niu nó,chả nặng lời bao h,vậy mà lại hét toáng lên khi nó nói thế...khùng thật! kẹo nói cũng phải,h nó 1 mình,1 mình xoay xở với chính mình,1 mình trong im lặng...Mình sai rùi,mà lại kô thể PM cho nó....Thôi,thời gian sẽ khác,2 đứa rùi lại lăn ra cười...
    to nó:sang cô Hà lấy áo dùm ta phát,mang sang nhà lun,Thứ6 có ng` vìa ĐN..iu nhìu
    nhóc mùa thu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này