1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    hehe buồn cười thật!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    15,16/11
    đau bao tử cả đêm ,vậy mà vẫn ham ăn xoài,con người chi lạ...lúc kô thì nhớ,lúc có thì...Nhìu trò quá!con bé quái dị kinh khủng...Nghĩ cũng bùn cười,cứ suốt ngày chị emngây thơ và con nít kinh dị,mà cũng hay,thấy hay hay..kô bít có cưa đổ kô,để xem thế nào...
    Không thấy nó mail cho mình,chắc còn đang giận,chả hỉu nỗi,h cũng bận quá,chả hơi đâu để í đến những chuyện như thế ....Mệt!Cứ để í hết chuyện này đến chuyện kia thì chẳng còn time đâu học hành va ăn chơi,mà để í gì cho khổ thân ,mắc công bị kẻ khác cho là khó tính .
    h mới thấy ,cuộc sống chả đơn giản chút nào...mọi thứ và mọi việc mình phải đủ tỉnh táo,chứ kô thì..Ui! vậy mới thấy đáng quý những ngày sống bên cạnh người thân và bạn bè,suốt ngày được chăm chút từng li từng tí,h,1 mình,đau ốm lũi thủi 1 mình,chả ai ngó ngàng thấy tủi thân chi lạ....
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    hehe bắt đầu hiểu ra vấn đề rùi à? Chưa hết đâu còn nhiều lắm lắm....
    Hôm nay xuống tóc rồi, xấu hoắc... chán đời thêm !
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại một người xuống tóc vì ......... Khó hiểu thật . Thế gian này thật nhiều điều bất ngờ . Thế chủ @keo_mut cho bần tăng hỏi . Sao thế chủ chơi zội quá vậy . Thế chủ xuống tóc . Chùa nào sẽ đón tiếp Nữ Tu mới đây . Tội Lỗi Tội Lỗi
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    xấu chi mà xấu,cắt có xí bẻo tóc mà bảo là xuống tóc kìa?hay nhờ...hỉu từ lâu,but bi h mới thấy tác dụng chứ bộ...Đừng bao h nghĩ,tao trẻ con mà kô bít nghĩ đến những cái đấy,vậy thì mi lầm nhá.Chị mi,tính thì trẻ con thật,nhưng suy nghĩ hơi bị già đấy...Dự h,cả lớp im như thóc,hiền kinh dị,có lẽ là người lạ nên thế,con nít ngồi gần,nói nhăn cuội,cười nhe răng cả ngày ..bùn cười thật,cứ bảo nó là bồ nhí..ừ! cũng được,nhưng phải gọi là chị kia,khôn kinh dị....Jay! lại bắt writing a journal ,bắt mỗi ngày 1 bài,lại phải cố nặn chữa để vít,ui! chán bà cố!Mí hôm nay thiếu ngũ kinh,đi cả ngày đêm lại ngũ được 6 tiếng,cứ đà này kô hỉu sẽ thế nào....Not healthy!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    How can I live without thinking of S.O? ''ve thought ''bout that b4. But now, Really, must live alone, be alone and walk alone. 2 boring. Studying, working...is that all???
    So sad. Just want to be at home. Stay at home, beside mum, daddy. That''s all I want now.
    Online but no one to talk, just alone even when I do the thing I like b4. Then, online, I found I''s the happiest person. But now, I find myself unhappy, bored... I know it''s not good 4 a 19-year-old girl to think that, but what can I do now? Ok, go and meet Buttler, Scarlet. Just read and live with my own life....The one that no one can see and know what it is....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    đang vui vẻ,tự nhiên lại đi giận nhau thế này,2 ông anh của mình,1 thì ẩm ương,1 thì nóng tính.Có lẽ do bị ức chế tinh thần và bất mãn chế độ nên ông í mới ra thế.Nhưng ông í cũng chán lắm kia,bít bạn mình ko thích say xỉn thế mà xỉn rùi còn nói linh tinh..rùi cáu với nhau,rùi đòi dọn đi nữa.Hoà bình ko thích,cứ mún chiến tranh là sao nhỉ?LÀm giật cả mình,đang giỡn,tự nhiên bị hét cho 1 phát .... ui! Lúc đấy ,sợ xanh mặt và chả hỉu chuyện gì cả.May ra cũng đủ tỉnh táo và kô nói gì nữa,nói nữa ko bít thế nào,oánh nhau và viện cũng có khi....Phức tạp bà cố!
    mama gọi điện,chuẩn bị nhận được money và được sắm đồ..vui bít mí....úi! giàu có đến nơi rùiChưa bao h thấy iu mum đến thía,con cái đểu qué mum nhờTrẻ con bị giận,mí đứa trong lớp ghẹo ầm lên....chưa đến đâu mà ti toeQuê rùi nhá....
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  8. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay lại một người xuống tóc vì ......... Khó hiểu thật . Thế gian này thật nhiều điều bất ngờ . Thế chủ @keo_mut cho bần tăng hỏi . Sao thế chủ chơi zội quá vậy . Thế chủ xuống tóc . Chùa nào sẽ đón tiếp Nữ Tu mới đây . Tội Lỗi Tội Lỗi
    [/quote] Kệ đời chị nhá cưng, lộn xộn là uýnh chết liền à!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  9. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ngay mai se la 20 thang 11- Dinh se goi dien thoai chuc mung co giao cu~ (lop 5) cua minh, nhung lai thay phan van. 20-11 luon luon mang lai nhung ki niem dep thou au tho. Cuoc song ngay hom nay that la met moi, nghi ngo va nguy bien - damn, them qua nhung thang ngay trong sang thua xua.
  10. sandflower132

    sandflower132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ...Úi giời, thằng em tớ lại vớ vẩn nữa rồi. Lo học đi nghe nhóc, bao giờ bà chị về ĐN sẽ thanh tra thằng em về cái chuyện học hành đấy nhé. Sắp Tết rồi, chị sắp về rồi đấy (nhưng mà thằng em có nhớ ra chị là ai chưa?)
    ...Thôi nhé, chị go đây. Thằng em bảo trọng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này