1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    5 Tuần xa nhau,5 tuần cho nỗi nhớ đong đầy...sao lại cứ làm cho nỗi nhớ đầy vơi thế này kia chứ...mún nghe giọng nói mà kô dám gọi,chỉ sợ lòng kô yên, sợ sóng lại nỗi lên mất....nhớ da diết
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    lại thứ 7..bùn vì nhớ,nỗi nhớ muốn tràn ra...mà sao lại thế?cả tuần bù đầu bù cổ,tự nhủ weekend sẽ ngũ,chỉ ngũ thôi..vậy mà thứ 7 lại thế này....lão Rod đầu hói,ghét kinh! lão mà kô bít tiếng việt thì bít tay mình...chỉ giỏi hành hạ mình thôi...thứ 7 lại lôi cổ đến trường,kô thấy mặt bọn mình lão chịu kô được hay sao í,cáu!cả lũ lại đi chơi,năn nỉ mãi,mún đi mà lòng kô thích,chỉ mún gặp ai đấy,nghe giọng ĐN,cảm giác như mình đang ở ĐN,có thể xà vào lòng í...mà xa xôi qué....nghĩ ngợi lung tung cũng làm được đâu....thế này đến chít mất...nhớ! nhớ đủ thứ người,bít thế ở nhà lấy chồng cho xong đời.
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi! tự nhiên giờ cũng lại ưa nghe cái giọng chát chát của nhóc ghê, cái giọng mà mới quen ai cũng tưởng như chọc cho người ta gây lộn ấy! vậy sao giờ nghĩ lại thấy nó hay hay sao ấy!
    Cái đất SG ấy là cái chi vậy nhỉ? Sao mọi người cứ phải chạy hết vào trong đó, còn nhớ ngày nhỏ đi cả đám tự nhủ là sẽ không khóc vậy mà khi nhỏ đi chỉ biết nhìn theo chiếc tàu lửa lôi nhỏ bạn mà tui yêu quý nhất vào trong cái thành phố đất đỏ ấy! Rồi thế là 2 đứa ở hai nơi, mỗi lần đi ngang qua nhà nhỏ bông thấy nhớ nhỏ vô hạn, nhỏ hay cười hí hí hí, rùi cứ hay chọc nhỏ sao mi cười như ngựa hí thế, vậy là... , bi h nhỏ bít dùng máy vi tính, bít sử dụng mạng, vậy là có thể chát với nhỏ rùi, nhưng sao khi chát với nhỏ, lại mún nhìn thấy mặt nhỏ thôi, sao giờ đây nhớ nhỏ vô hạn, con bạn thân nhất của ta ơi! Thật sự mà nói đôi lúc ta nhớ mi hơn nhớ người yêu nữa, nghe cso vẽ bùn cười nhỉ! nhưng sao giờ ưa có mi ở đây ghê, ta và mi sẽ cùng đi rong ngoài đường, cùng tâm sự và kể cho nhau nghe chuyện của nhau nhỉ! Rồi ta với mi sẽ quấn quít bên nhâu, hì hì,! cứ như vậy chắc ta cũng chẳng cần cso người yêu nữa! Nhỏ ơi! không bít bi chừ mi đã để ý ai chưa sao ta ưa nói chuyện với mi qua chời lun!
    Cuộc sống cần có những nụ cười
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mấy ngày nay thật nóng , giá như ở đây cũng có biển như Đà Nẵng nhỉ ? Chắc chắn mình sẽ ráng lết cái thân dậy thật sớm chạy ù ra biển tắm một phát thật đã rồi mới đi làm . Hic, lại giá với chả như .....Vũng Tàu xa quá cơ , mà xấu kinh khủng , dơ hầy , tạp nham ...đi một lần là ớn tới già , chả còn muốn đi lần thứ 2. Mấy lúc ấy lại nhớ đến T20, Bắc Mỹ An....hic , bao giờ mình mới có dịp tắm biển Đà Nẵng được nhỉ, về vào dịp Tết lạnh thế ,chỉ có đứng ngắm thôi cũng đủ lạnh cứng cả người ....chắc chỉ có trong mơ mà thôi.
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  5. sandflower132

    sandflower132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ...29/11
    Quỉ quái thật, vẫn không thể nào học bài được....Cái đầu cứ nhức như búa bổ. 2 ngày nữa là sinh nhật người - cũ rồi, biết tặng gì nhỉ ? ??Gay quá, thứ 5 thi BH rồi, mà bài vở cứ đỏng đảnh ra đấy. Ối giời, phải cố lên chứ tôi...
    To live is to fight
    ...and to end is to start.
  6. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    1ngày nữa trôi qua..anh gọi điện..sẽ đi đắc lắc.thấy vui..nghĩ sẽ được gặp nhau...h vẫn chưa bít thế nào..hi vọng sẽ được gặp nhau..thề sẽ kô đi đâu để cả ngày dành cho anh..nghe giọng mới ấm áp và đáng iu làm sao.....hihi...viết thư,định gửi,lại thôi..chán bé con này kinh!đi đâu mất hút kô thèm mail miết í kiến í cò gì với chị em...Tự nhiên có kẻ mail cho mình,bảo nhớ,nhớ cái mặt kênh kiệu mỗi khi đi ngang,nhớ cái giọng đỏng đảnh khi vòi vỉnh,úi chùi,kô khéo lại có kẻ chít nữa...nhớ lời anh:"xấu mà nhìu kẻ theo thế",lại bùn cười....Thiếu ngũ trầm trọng,nghĩ tết về sẽ ở nhà để ngũ...mà bao nhiu chuyện,sẽ ở nhà được sao?còn anh?còn chúng nó?sao mà yên thân đây chời..mà cũng chả mún yên thân,ở đây hiền về nhà đi bù cho mum sợ chơi....mún xin mua mobil lại,mà kô bítb sao mở lời,kô mún làm mọi người lo lắng cho sức khoẻ mình..thế mà lại đi lo cho bản thân,cảm thấy kô được khoẻ,người cứ thế nào í...chỉ bít chăm lo cho người khác,mình thì tối ngày xụt xịt..chán ghê kia!
    Weekend ngũ chả sướng,bị chúng nó sang nhà lôi cổ đi KA..giọng chán chít mà cũng ráng khào với chúng nó..mà công nhận dạo này mình hát bài ....hay ghê!hehhee..nỗi nhớ tràn ra rùi mà lị..tràn trên mặt đấy chứ...mún người ta kô bít mình khóc mà lại kô chiu nói gì..cứ im lặng thế mà ng` ta kô bít mới lạ....Bé con xấu xí thật! khóc nhè,sẽ tự hứa,lần sau nghe ĐT kô thế nữa..Hứa mà!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá thôi..quá sức mình mất!
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  8. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hic hic..tội nhóc nhà mình ghê á ... người ốm o gầy còm thế mà phải mang nặng tâm tư wá ..đưa đây ta mang bớt cho nè...
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  9. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    Xui quá thể, tại sao hôm nay HN lại nóng thế không biết. Tối lên đường 1 mình mai có thể cafe với Út và ... . Tội nghiệp Nhóc đang đau khổ
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Một ngày,
    may mắn?
    không
    vui vẽ?
    không
    có chuyện bùn?
    không
    Thế sao tự dưng lại bực mình?
    Lúc đầu cũng bình thường, nhưng tự dưng bực mình, nói lúc thì cho kiến nghe, lúc cho voi nghe, có lúc nào nói cho người nghe đâu? Vậy mà dám nạt nộ mình, giỏi đấy? sao lại lạ kì vậy? ưa chiến tranh ah! hay là mún giống người ta! Đây cũng chẳng thua ai đâu? cứ mà ưa như vậy ,để xem! Thôi kô tức nữa, như vậy không đáng! không lẽ vì vậy mà mình tức ah? không có đâu! nhưng cũng sẽ không bỏ qua đâu! nói thật đấy!
    Cuộc sống cần có những nụ cười
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này